Pháp Luật & Bạn Đọc | 13/06/2021 11:16 AM
Hầu như ai cũng thấy tò mò không biết thế giới của chúng ta trông như thế nào trong tương lai, nơi chưa chắc bạn đã còn tồn tại. Mà thực ra thì, con người cách đây 100 năm cũng có cảm giác tương tự, và họ cũng thử đưa ra những dự đoán về cuộc sống hiện tại của chúng ta.
Chỉ là, một số thứ được dự đoán hóa ra lại giống đến bất ngờ.
Trông cũng giống... xe máy ngày nay đấy chứ? Chỉ khác là được trang bị thêm lồng kính để che nắng mưa hoặc lọc không khí - thứ mà xe máy ngày nay chưa có (hoặc rất hiếm).
Con người ở thế kỷ 20 đã nghĩ đến việc chúng ta có thể gọi điện thoại mà vẫn nhìn thấy mặt nhau. Điều này đã thành hiện thực, bằng internet và smartphone.
Cái này thì con người hiện đại chưa làm được rồi, dù có một vài mẫu thử nghiệm nhưng chưa thể đưa ra đại trà.
Thư từ ngày nay trên thực tế được chuyển cũng nhanh, nhưng hơi khác một chút. Chúng ta dùng email - thư điện tử.
Trí tưởng tượng đi quá xa rồi. Thợ cắt và làm tóc vẫn đang rất được trọng dụng vào thời nay.
Một phiên bản tưởng tượng khác về video call. Nhìn chung thì cũng không giống lắm.
Lại tưởng tượng hơi quá rồi.
Các bệnh viện ngày nay quả là có áp dụng máy móc và robot vào khám chữa bệnh, nhưng để kê đơn thần tốc như hình thì không!
Người xưa đã nghĩ về những cỗ máy truyền tải kiến thức tự động. Chỉ cần thả sách vào là học sinh nắm được hết. Giá mà học được như vậy thì dễ quá.
Cái này thì làm được rồi. Ở Dubai, để chống lại cái nóng không sinh vật nào chịu đựng nổi, người ta xây dựng thành phố "trong nhà" - nơi mọi thứ từ giao thông, mua sắm, giải trí... được quy hoạch bên trong một mái vòm, có điều hòa nhiệt độ hẳn hoi.
Không hẳn là không làm được, nhưng khá gây hại cho tự nhiên.
Lần này thì tiên tri quá rồi. Chúng ta có audio message mà.
Các smartphone và thiết bị điện tử ngày nay có chức năng khá giống như vậy, dù cũng không tiện dụng lắm.
Thế giới có rồi đó, nhưng chưa phổ biến lắm thôi.
Chúng tôi dùng trực thăng ạ. Bay lượn được như trong hình vẫn quá xa vời.
Nguồn: BS, Vt.co