Vừa đánh bại Chovy nhưng Faker vẫn cho rằng mình chưa đạt tới đỉnh cao phong độ

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/07/2022 11:31 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Faker tỏ ra cực kỳ khiêm tốn dù vừa có chiến thắng quan trọng trước Gen.G.

Như chúng ta đã biết thì vào ngày hôm qua - 8/7, trận đấu "siêu kinh điển" tại LCK đã diễn ra với sự góp mặt của T1 và Gen.G. Trước trận đấu này thì ngay cả giới chuyên môn tại Hàn Quốc cũng nghĩ rằng T1 sẽ thất bại bởi Gen.G có phong độ quá cao. Tuy nhiên Faker và những người đồng đội lại thể hiện vô cùng tốt và đánh bại Gen.G một cách đầy nghẹt thở với tỷ số 2-1 chung cuộc.

Vừa đánh bại Chovy nhưng Faker vẫn cho rằng mình chưa đạt tới đỉnh cao phong độ - Ảnh 1.

Tâm điểm của trận đấu này chắc chắn là tại Đường Giữa khi đó là cuộc đối đầu giữa 2 ngôi sao lớn nhất của mỗi đội - Faker và Chovy. Tuy nhiên Chovy lại gây thất vọng ở trận đấu này khi vẫn farm tốt nhưng lựa chọn thời điểm ra vào giao tranh vô cùng tệ. Trong khi đó Faker lại có những tình huống mở giao tranh cực kỳ hay với Lissandra và góp phần mang đến chiến thắng cho T1. Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn sau trận, Faker vẫn cho rằng mình chưa đạt tới đỉnh cao phong độ.

Vừa đánh bại Chovy nhưng Faker vẫn cho rằng mình chưa đạt tới đỉnh cao phong độ - Ảnh 2.

Hỏi: Bạn có chuẩn bị kế hoạch nào cho việc đối đầu với Chovy không?

T1 Faker: Thật ra tôi khá lo lắng trước khi trận đấu diễn ra bởi khả năng đi đường của tôi hiện tại không phải là quá mạnh. Vì vậy tôi đã tập trung vào việc phối hợp với đồng đội để cải thiện điều này. Thực tế thì khi trận đấu diễn ra, khả năng đi đường của tôi đã tốt hơn rất nhiều nên chúng tôi có thể chiến thắng.

Hỏi: Bạn có buồn không khi mình không được bầu chọn là tuyển thủ xuất sắc nhất?

T1 Faker: Có một chút nhưng tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa đạt tới đỉnh cao phong độ. Tôi cần phải tập luyện nhiều hơn nữa bởi còn một quãng đường rất dài để tôi có thể đạt tới điều đó. Đồng đội của tôi được bầu chọn là người chơi xuất sắc nhất sẽ giúp họ tự tin hơn nhiều. Đó là một điều có lợi có cả đội.

Vừa đánh bại Chovy nhưng Faker vẫn cho rằng mình chưa đạt tới đỉnh cao phong độ - Ảnh 3.

Zeus ở thời điểm hiện tại đang có phong độ cực kỳ cao

Quả thật nếu nhìn lại những trận đấu gần đây của T1 thì có thể thấy những tuyển thủ thi đấu tốt nhất chính là Zeus và Oner. Vì vậy mà những tuyển thủ này thường xuyên được bình chọn là người chơi hay nhất trận đấu mỗi khi T1 chiến thắng. Trong khi đó Faker lại đang chơi theo phong cách chú trọng vào việc mở giao tranh hay hỗ trợ đồng đội hơn. Vì vậy mà "Quỷ Vương" khó lòng tỏa sáng và trở thành tâm điểm của mỗi trận đấu.

Tuy nhiên đây lại là một nước đi đúng đắn của Faker nói riêng và T1 nói chung khi các phiên bản gần đây đang ủng hộ điều này. Chúng ta có thể thấy rõ ràng là việc những tướng như Gangplank, Viego, Ngộ Không đang trở nên quá mạnh và khiến cho trách nhiệm "gánh đội" đặt lên người chơi Đường Trên và Đi Rừng. Vì vậy mà những tuyển thủ Đường Giữa buộc phải làm quen với vai trò kiến tạo giao tranh để chiến thắng như những gì Faker đang làm.

Vừa đánh bại Chovy nhưng Faker vẫn cho rằng mình chưa đạt tới đỉnh cao phong độ - Ảnh 4.
https://gamek.vn/vua-danh-bai-chovy-nhung-faker-van-cho-rang-minh-chua-dat-toi-dinh-cao-phong-do-20220709073020486.chn