Vừa công khai hẹn hò, hotgirl LMHT và cao thủ Đột Kích bị cô gái bán nước hoa 'bóc phốt'

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/09/2016 12:30 PM

Đột Kích
11/02/2008 NCB: Trung Quốc NPH:

Rạng sáng nay, một tài khoản facebook nhận là em gái của người yêu cũ Linh Ngọc Đàm đã lên tiếng kể xấu cô hotgirl LMHT này và anh chàng cao thủ Đột Kích - Khánh Kz.

Như chúng tôi đã đưa tin, những ai hay theo dõi giới game thủ chuyên nghiệp Đột Kích chắc hẳn không còn xa lạ gì với Khánh “Kz” Phạm, đội trưởng huyền thoại của Freedom Gaming – team Đột Kích hàng đầu Việt Nam. Ấy nhưng, thời gian qua cũng là quãng thời gian mà các fan của Kz hụt hẫng đôi chút khi anh quyết định rời khỏi đội tuyển Freedom Gaming. Khi cộng đồng đang còn băn khoăn không biết bến đỗ mới của Kz là đội tuyển nào, thì bất ngờ, facebook cá nhân của Khánh Kz thông báo việc anh đã chính thức hèn hò với Linh Ngọc Đàm – hot streamer của Liên Minh Huyền Thoại và Đột Kích.

Thông tin này đã khiến cho những người hâm mộ Kz và Linh Ngọc Đàm vô cùng bất ngờ và không quên chúc mừng cho đôi bạn trẻ này. Thế nhưng vào rạng sáng hôm nay, fan của cặp đôi game thủ nổi tiếng trong làng eSports Việt này lại được một phen lao đao khi bỗng nhiên, một tài khoản facebook nhận là em gái của người yêu cũ Linh Ngọc Đàm lên tiếng kể xấu cặp đôi game thủ eSports.

Về cơ bản, đoạn chia sẻ này nói rằng trước khi công khai hẹn hò với Khánh Kz, Linh cũng có người yêu. Theo lời kể của cô gái thì người yêu cũ của Linh rất chiều bạn gái, mua cho Linh đủ thứ như son, nước hoa, gấu bông cho ngày Valentine, quà hàng tháng,... Không những trách Linh bạc bẽo, cô gái này còn tố Khánh Kz 'vụng trộm' với người yêu của đồng đội trong team.

Ngay lập tức vào trưa nay, Linh Ngọc Đàm đã lên tiếng về status của cô gái 'bóc phốt' mình, dưới đây là nguyên văn đoạn chia sẻ:

Bạn đọc có thể thấy rằng, qua lời trần tình của Linh Ngọc Đàm thì câu chuyện có vẻ khá trái ngược so với chia sẻ của cô gái kia. Không phủ nhận những món quà mà người yêu cũ tặng, tuy nhiên Linh cũng lên tiếng rằng người yêu cũ mình là người không có chí hướng, cũng chẳng phải 'soái ca' gì khi ngồi 12 tiếng/ngày ngoài quán net, không lo làm ăn.