Vừa bỏ cả triệu Đồng mua game, tôi choáng váng khi biết nó đã bị crack từ hôm trước

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/08/2016 06:17 PM

Đã tốn tiền còn rước bực vào thân. Game thì nặng, chạy trên GTX 1060 còn giật giật, mà lại còn tốn tiền oan trong khi chẳng biết game đã có crack nữa

Bây giờ tôi cũng chẳng biết nên nói sao nữa. Có thể do tháng cô hồn mà tôi có những quyết định quá đỗi kỳ quặc như thế này. Giờ chỉ biết khóc dở mếu dở vì lỡ bỏ cả đống tiền mua game chơi mà giờ này tiền sửa xe chưa có, tiền ăn thì phải dè xẻn. Tất cả cũng chỉ vì trò chơi chờ 3 năm trời mới chịu ra mắt.

Số là như thế này, kể từ khi những hình ảnh đầu tiên của No Man's Sky được ra mắt, tôi đã bị hớp hồn bởi tựa game này. Một game phiêu lưu rộng lớn hơn bất kỳ sản phẩm nào tôi từng được biết tới, hoặc chơi thử. Hãy tưởng tượng mình đóng vai một nhà thám hiểm đại tài, đơn độc chu du trên cả dải ngân hà, tìm kiếm những vùng đất, những loài sinh vật mới. Mới chỉ nghĩ đến thôi đã thấy quá sung sướng rồi.

Nếu sinh học không phải là sở thích của bạn, bạn hoàn toàn có thể hóa thân thành một nhà địa chất để khám phá và khai thác khoảng sản trên các hành tinh mình đặt chân tới. Với những công cụ khai thác đặc biệt, bạn có thể dành nhiều thời gian để kiểm tra từng mẫu đá, khoan thăm dò hoặc phân tích địa chất để tìm kiếm khoáng sản. Lượng khoáng sản này sau đó sẽ được tập hợp lại vào kho và có thể đem ra giao dịch tùy vào giá trị của mỗi loại.

Tương tự như sự phân bố của các loài động, thực vật, lượng khoảng sản và độ quý hiếm của chúng sẽ tồn tại ngẫu nhiên trên nhiều hành tinh khác nhau. Và nếu trong một ngày đẹp trời bạn có nhỡ dùng toàn bộ thời gian để khám phá trên một hành tinh cằn cỗi thì cũng đừng bực mình hay ức chế. Đó là chuyện xảy ra như cơm bữa với bất kỳ ai tham gia vào thế giới No Man’s Sky.

Chính lúc game ra mắt, tôi cũng hăm hở lấy một khoản tiền chẳng nhỏ trong số tiền lương vừa nhận được vài ngày trước đây, nạp vào Steam và thẳng tiến vào trang web giới thiệu game ấn nút màu xanh rất to và rõ ràng: Buy game. 60 USD biến mất và một dòng chữ tên game xuất hiện trong thư viện game Steam: No Man's Sky.

Game cũng nhẹ quá, chỉ có hơn 2GB dung lượng. Không thể nào tin nổi một tựa game chứa cả dải thiên hà rộng lớn mà dung lượng lại nhẹ nhàng như thế này. Sau khi tải game xong, tôi bước vào thế giới của nó ngay lập tức. Chờ 3 năm nay rồi, khó lòng chờ thêm một chút nào nữa. Sáng hôm sau xin đi làm muộn để đêm chơi cũng được không sao cả.

Thế nhưng đời thì không như là mơ. Chỉ đúng 1 ngày sau khi khoe khoang với bạn bè mình mua key game chơi sướng đến đâu, thì một cậu bạn tỉnh bơ lên tiếng: "Ơ thế chưa biết à, game này có crack từ hôm trước rồi, đúng hôm game ra là có crack. Lại còn có cả bản GOG free DRM nữa, cài vào chơi luôn, có cần mua hay chép crack gì đâu?"

Tôi choáng váng, theo nghĩa đen. Đầu tiên tôi không tin nổi, và tự mở điện thoại vào một trang torrent và search tên game. Một dòng chữ hiện lên: "No Man's Sky GOG version (No Crack)" xuất hiện. Và khi bấm vào tôi còn hoảng hồn hơn, khi phiên bản này download về má thích cài ở đâu cũng được, chẳng cần crack. Kể cũng lạ, có những người có ý thức và tin tưởng nhau tới mức bán game rồi không sử dụng công cụ gì quản lý nội dung số, cho phép bất kỳ ai đã mua game có thể copy bản cài vào USB rồi đem ra những máy khác chơi thoải mái.

Thế cho nên cũng có những kẻ trục lợi, tải game về và chia sẻ lên torrent và những trang web khác.

Còn về phần tôi. Chẳng có từ ngữ nào mô tả nổi nữa. Đã tốn tiền còn rước bực vào thân. Game thì nặng, chạy trên GTX 1060 còn giật giật, mà lại còn tốn tiền oan trong khi chẳng biết game đã có crack nữa. Đành rằng mua game là ủng hộ nhà phát hành, nhưng đây hoàn toàn không phải thứ tôi mong chờ. Lại thêm một lần vỡ mộng rồi các bạn ạ.