Vũ trụ DC vừa bị hủy diệt bởi kẻ thù của... King Thor?

Yasha  - Theo Helino | 27/01/2020 09:27 AM

Mới đây, cả vũ trụ DC vừa bị hủy diệt trong truyện của Marvel.

Theo những tình tiết trong Thor (2020) #1, Thor đã có màn đụng độ với Galactus - khi ông ta rơi thẳng xuống Cõi Vĩnh Hằng. Nổi giận, Thor suýt nữa đã đánh chết Kẻ Ăn Hành Tinh nếu ông ta không kịp giải thích kịp thời, rằng 1 thứ có tên "The Great Black Winter" đã đến và đánh trọng thương ông.

Vũ trụ DC vừa bị hủy diệt bởi kẻ thù của... King Thor? - Ảnh 1.

Thor suýt nữa đã đánh nát đầu Galactus.

Do đó, Thor đã triệu tập các Sứ Giả của Galactus nhằm tìm kiếm câu trả lời, và Norrin Radd Black Surfer đã giải thích tất cả. Như chúng ta đã biết, Kẻ Ăn Hành Tinh Galactus vốn là cư dân sống sót cuối cùng của Đa vũ trụ thứ 5 trong lịch sử Marvel. Khi Đa vũ trụ thứ 5 tận thế, Galactus hợp nhất với hiện thân của Đa vũ trụ khi này là Sixth Cosmos và trở thành một thực thể vũ trụ của Đa vũ trụ thứ 6 như chúng ta đã biết.

Vũ trụ DC vừa bị hủy diệt bởi kẻ thù của... King Thor? - Ảnh 2.

Galan khi đối mặt với tận thế "Black Winter".

Sự kiện hủy diệt Đa vũ trụ thứ 5 ngày đó chính là "Black Winter". Và giờ đây, "nó" đã đến thực tại này để hủy diệt mọi thứ 1 lần nữa.

Theo preview của tập truyện THOR #2 mà nhà văn THOR Donny Cates mới hé lộ, Black Winter từng quét qua một vũ trụ được bảo vệ bởi "những liên minh của những vị thần", bao gồm một "vị thần Mặt Trời", một "vị thần ánh sáng ngọc lục" và một "vị thần bóng đêm", cùng với những vị thần "của đại dương, của tốc độ và của sức mạnh." Tuy nhiên, sự tập hợp của những vị thần này, ngay cả khi được tiếp sức mạnh vượt ngoài trí tưởng tượng bởi niềm tin của những người có đức tin cũng là chưa đủ để giải cứu họ khỏi bóng đen của Black Winter.

Vũ trụ DC vừa bị hủy diệt bởi kẻ thù của... King Thor? - Ảnh 3.

"Justice League" hợp lực lại cũng không thể đánh bại nó.

Dễ thấy, chúng ta có thể hiểu rằng Donny Cates đang ám chỉ đến những siêu anh hùng của Justice League. Vị thần mặt trời là Superman, vị thần ánh sáng ngọc lục là Green Lantern, vị thần bóng đêm là Batman, vị thần của đại dương là Aquaman. vị thần của tốc độ là The Flash còn vị thần của sức mạnh là Wonder Woman. 

Vũ trụ DC vừa bị hủy diệt bởi kẻ thù của... King Thor? - Ảnh 4.

Có thể thấy rõ rằng những vị thần của vũ trụ đó lần lượt được dựa trên những siêu anh hùng DC là Superman, Green Lantern, Batman, Aquaman, The Flash và Wonder Woman.

Tuy nhiên, Donny Cates khi bị hỏi đến lại liên tục chối bỏ, rằng anh "chả thấy nhân vật DC nào ở đây cả". Dĩ nhiên, đâu phải nhà văn nào cũng tự do thừa nhận rằng: "Ờ, tôi dùng nhân vật DC để rồi giết họ luôn trong truyện Marvel đấy". Vậy nên, chúng ta có thể tự hiểu được ý của Donny Cates, mặc dù đây là câu chuyện rất bình thường và xảy ra như cơm bữa.

Vũ trụ DC vừa bị hủy diệt bởi kẻ thù của... King Thor? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, điều này khá là trái ngược với sự diệt vong của một vũ trụ DC bởi thông thường, khi một vũ trụ DC bị hủy diệt thì mọi thứ dần tan biến thành một màu trắng xoá chứ không phải màu đen.

Vũ trụ DC vừa bị hủy diệt bởi kẻ thù của... King Thor? - Ảnh 6.

Black Winter bóp nát "vũ trụ DC" trong tay.

THOR #2 sẽ ra mắt độc giả vào ngày 29/1 sắp tới.