Vụ điện giật 5 người tử vong: Lời kể của cậu bé mải chơi game, may mắn thoát chết

PV  | 09/06/2016 03:20 PM

Thấy các bạn ra hiệu kêu cứu, nhưng biết điện bị hở, Mạnh đành bất lực nhìn thần chết cướp đi 5 sinh mạng ngay trước mắt mình.

Như Saostar đã thông tin, vào khoảng 18h15 ngày 2/6, tại khu vực bãi Soi, nơi nuôi lồng cá thuộc sông Cầu, thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người chết.

Các nạn nhân gồm anh Nguyễn Xuân Thủy (sinh năm 1979, là chủ lồng cá); Trần Ngọc Quang (sinh năm 2004, là cháu ruột của anh Thủy); Nguyễn Đắc Khải (sinh năm 2002); Nguyễn Văn Phan (sinh năm 2000); Nguyễn Đức Khôi (sinh năm 2002). Tất cả nạn nhân cùng trú tại thôn Đông Xuyên.


Nguyễn Văn Mạnh - thiếu niên mải chơi game trên chòi cá, may mắn thoát chết trong vụ điện giật chết 5 người trên mép sông ở Yên Phong, Bắc Ninh chiều ngày 2/6

Nguyễn Văn Mạnh - thiếu niên mải chơi game trên chòi cá, may mắn thoát chết trong vụ điện giật chết 5 người trên mép sông ở Yên Phong, Bắc Ninh chiều ngày 2/6

Theo lãnh đạo xã Đông Tiến, vào thời gian nói trên, cháu Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 2002, đang ngồi chơi ở lồng cá của anh Thủy thì phát hiện 5 nạn nhân bị ngã ở dưới nước nên đã điện báo cho người thân. Khi nhân được thông tin, anh Nguyễn Xuân Thu, là em họ anh Thủy đã chạy ra cắt điện, nhưng không kịp, các nạn nhân đã tử vong.

Về làng Đông Xuyên những ngày này, ai cũng tiếc thương cho những nạn nhân xấu số. “Tai họa từ trên trời rơi xuống. Anh Thủy nhờ mấy đứa nhỏ đang tắm sông tới giúp mình chỉnh sửa chiếc thang nối bờ sông lên bè cá. Ai ngờ dây điện bị hở, bắt vào thang sắt. Cả 5 người đang bám vào chiếc thang sắt đều chết cả. Ngoài anh Thủy thì những người còn lại đều là các cháu còn rất trẻ, đứa nhỏ nhất mới 12 tuổi,” một người dân chia sẻ.

Trong quá trình tìm hiểu sự việc, phóng viên cũng đã có cuộc trò chuyện với Nguyễn Văn Mạnh - người sống sót duy nhất khi ngồi chơi trên chòi cá của anh Nguyễn Xuân Thủy vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Cho tới nay, Mạnh vẫn chưa hết hãi hùng khi nhớ lại giây phút chứng kiến 5 người, trong đó có 4 người bạn cùng trang lứa với mình bị điện giật tử vong.


Chòi trông cá trên sông, nơi em Mạnh nhìn thấy các bạn mình bị điện giật ngay trước mắt

Chòi trông cá trên sông, nơi em Mạnh nhìn thấy các bạn mình bị điện giật ngay trước mắt

Mạnh kể, khoảng hơn 17h00 chiều 2/6, nam sinh vừa học xong lớp 11 này cùng 4 bạn ra ngoài chỗ bè cá của anh Thủy để tắm. Tuy nhiên, trong khi tất cả các bạn đều tắm sông thì Nguyễn Văn Mạnh vẫn ngồi chơi điện tử trên điện thoại ở trong chiếc chòi được dựng trên lồng cá của gia đình anh Thủy.

Một lát sau, anh Thủy bất ngờ gọi mấy đứa trẻ đang tắm sông tới giúp mình chỉnh sửa chiếc thang sắt nối từ bờ sông lên bè cá. Cả 4 đứa trẻ đang tắm gần đó liền chạy tới giúp anh Thủy nâng chiếc thang sắt. Riêng Mạnh thì vẫn ngồi nghịch điện thoại trong chòi cá, chưa kịp ra để giúp ông chú hàng xóm.

“Khi đang tắm thì các bạn được chú Thủy nhờ bê chiếc cầu sắt để chỉnh sửa lại lối đi ra bè cá. Lúc đó, Khôi còn ngồi trên chòi nói chuyện với em nhưng sau đó Khôi ra giúp chú Thủy còn em thì vẫn ngồi trên chòi chơi điện tử,” Mạnh kể.

Mạnh kể tiếp, thời điểm đó, anh Thủy và 2 bạn nữa ở dưới nước, còn 2 bạn ở trên bờ. Khi mọi người đang cố gắng bắc chiếc thang sắt lên thành bè cá thì bất ngờ bị điện giật. Mạnh thấy cánh tay bạn giơ lên muốn mình cứu giúp. Nhưng biết điện hở, nếu xuống ứng cứu ngay thì có thể Mạnh cũng có thể bị giật chết. Bởi vậy, nam thiếu niên đành bất lực nhìn 4 người bạn và chủ lồng cá chết trong tuyệt vọng.

“Cái cầu phao rất nặng, mọi người cố kéo được khoảng hơn 2 phút thì bạn Khải nói ‘Chú Thủy ơi điện hở, bị điện giật’. Sau đó mấy bạn không nói gì, bạn Phan cố gắng bò lên được cầu nhưng sau đó cử động được nữa. Sau khi thấy mọi người điện giật, em định ra kéo các bạn nhưng nghĩ nếu kéo mình sẽ chết nên em đã lấy điện thoại gọi cho người nhà ra,” Mạnh thuật lại sự việc trong sự sợ hãi.

Nam sinh này chia sẻ, suốt từ hôm đó tới nay, bản thân luôn day dứt trong lòng không thể nào yên mỗi khi nghĩ đến cảnh “thần chết” cướp mất những người bạn ngay trước mắt mình.


Vị trí ổ cắm điện trên bờ sông, kéo điện xuống chòi trông cá, nghi vấn bị hở điện ở vị trí dây chìm trong nước

Vị trí ổ cắm điện trên bờ sông, kéo điện xuống chòi trông cá, nghi vấn bị hở điện ở vị trí dây chìm trong nước

“Hằng ngày bọn em lúc nào cũng chơi với nhau. Mọi khi hay tắm ở nơi khác nước sạch hơn. Nhưng hôm đó chơi gần chỗ chú Thủy nên mọi người bảo tắm luôn ở đây. Nghĩ mất một lúc 4 người bạn mà không biết cứu các bạn thế nào, lúc đó em thực sự bất lực chỉ biết đứng nhìn trong tuyệt vọng”, Mạnh nói.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại báo tin của Nguyễn Văn Mạnh, gia đình các nạn nhân cùng người dân trong làng kéo ra bãi sông để ngắt điện, ứng cứu. Nhưng tất cả đã muộn.

“4 đứa trẻ đi tắm sông nên lúc xảy ra vụ việc chúng vẫn cởi trần, có đứa mặc áo phao. Lúc tôi chạy ra thì thi thể các cháu đã được mọi người đưa lên bờ. Quá đau đớn. Riêng gia đình tôi đã mất 2 người thân, Thủy là cháu họ tôi, và cháu Quang gọi tôi bằng ông,” ông Trịnh Ngọc Cảnh, thôn Đông Xuyên ngậm ngùi chia sẻ.

Ngay trong đêm 2/6, một đám tang tập thể đã được tổ chức để đưa tiễn các nạn nhân xấu số. “Thi thể 5 người được đưa về đoạn đường gần nghĩa địa. 5 chiếc quan tài đặt cạnh nhau. Hàng trăm người thân của 5 gia đình gào khóc thảm thiết. Hầu hết mọi người trong làng đều tới chia buồn và tất cả không ai cầm được nước mắt. Làm sao cầm lòng được khi chứng kiến 5 người chết, mà có 4 người đều là các cháu còn rất trẻ,” bà Nguyễn Thị Lan, một người dân thôn Đông Xuyên cho hay.

(Theo Saostar)