Đời Sống Pháp Luật | 25/02/2026 11:47 AM
Những ngày qua, cộng đồng liên tục đưa ra những cái tên như Oner hay Peyz... để nói về thất bại của T1. Tất nhiên, với tư cách một tuyển thủ Đi Rừng, việc Oner thất bại 100% trong các pha tranh chấp Trừng Phạt 50-50 với đối thủ là chuyện không thể chấp nhận được, nhất là khi bên kia chiến tuyến chỉ là Lucid - đối thủ đã thất bại trước Oner và T1 rất nhiều lần. Nhưng có một tuyển thủ còn đáng trách hơn trong thất bại của T1, chính là Faker.

Faker thậm chí còn thi đấu kém hơn ShowMaker trong trận gặp DK vừa qua.
Trên nhiều diễn đàn, rất nhiều ý kiến đã nhắc đến Faker như một nguyên nhân lớn khiến trục Đường Giữa - Rừng của T1 không thể vận hành hiệu quả. Đáng nói, màn trình diễn của Faker trong trận gặp DK trái ngược 180 độ so với chính anh xuyên suốt giai đoạn vòng bảng. Cho ai chưa biết, Faker là 1 trong 2 tuyển thủ có nhiều POM nhất T1 giai đoạn vòng bảng.
Chưa hết, chính màn thể hiện dưới sức của ShowMaker càng khiến màn tụt phong độ của Faker trở nên rõ rệt. Trong một ngày mà chính ShowMaker cũng không thể thi đấu với đúng phong độ cao nhất, thì Faker lại còn có phần tệ hơn nữa và từ đó góp phần "giúp" ShowMaker và các đồng đội giành chiến thắng cuối cùng, lại còn là một Reverse Sweep khó tin.

Faker thể hiện phong độ quá trái ngược so với chính anh ở vòng bảng.
- Tôi biết không ai đụng đến được Faker và anh ấy đã cao tuổi, nhưng Faker trong trận gặp DK quá khác biệt so với chính anh ấy trước đây
- Faker vòng bảng là Faker của tháng 11, còn Faker đánh trong trận gặp DK là Faker của giai đoạn đầu và giữa năm quen thuộc
- Không thể nhận ra Faker
Trong mùa giải năm nay, trục Mid - Rừng đang trở nên cực kỳ quan trọng trong các trận đấu, là yếu tố tiên quyết để quyết định xem trận đấu có được vận hành đúng như ý đồ của mỗi đội hay không. Chính vì vậy, vai trò của Faker càng trở nên cực kỳ quan trọng. Thất bại trước DK có lẽ là cần thiết, đủ để T1 tự nhìn lại và sau đó chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn quan trọng hơn sắp tới.