Vì sao tôi chọn Samsung Galaxy C9 Pro cho nhu cầu làm việc/chơi game?

Bút Sa  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2017 10:00 AM

Giữa cái thời đại công nghệ ở khắp mọi nơi này thì việc mỗi người đều sở hữu ít nhất một chiếc smartphone là điều không quá khó hiểu, nhiều người thậm chí còn có tới cả một bộ sưu tập.

Không phải là một người quá đam mê công nghệ, và cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nên cũng không thể đủ điều kiện sở hữu những chiếc điện thoại cao cấp nhất như iPhone mới, hay chiếc Galaxy S7, S8. Do đó, tôi đã phải băn khoăn rất nhiều khi chọn cho mình chiếc smartphone gắn bó hàng ngày, phục vụ đủ cho nhu cầu làm việc và giải trí của tôi. Hôm nay ngồi rảnh nên tâm sự với mọi người một chút về việc chọn điện thoại của mình.

Trước tiên, phải nói mình chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường với mức thu nhập khá, không quá dư giả hay đủ để ăn chơi, mua ngay những chiếc máy cao cấp nhất khi mới ra mắt. Do đó, tôi đã phải lựa chọn rất kĩ. Hơn nữa, tôi lại là một dân chơi game mobile chuyên nghiệp, cứ thời gian rảnh ở văn phòng hay ở nhà, tôi đều phải “cày” game với cường độ cao. Cũng bởi nhu cầu này mà việc chọn cho mình một chiếc điện thoại cấu hình mạnh, màn hình đẹp và pin trâu là việc khá quan trọng đối với tôi.

Thực tế, trước đây tôi cũng đã từng sử dụng một chiếc smartphone khác (xin phép giấu tên), nhưng chỉ sau khoảng 8 tháng, máy xuống cấp nhanh quá nên đành phải chuyển sang chiếc điện thoại mới để không gián đoạn công việc của mình.

Do hầu bao hạn hẹp nên yếu tố đầu tiên của tôi là xác định phân khúc điện thoại. Không đủ tiền mua những chiếc điện thoại cao cấp nhất, mặc dù biết chúng là rất tốt rồi, nhưng cũng không thể ham rẻ mà mua những chiếc điện thoại Trung Quốc mà không bền, hay điện thoại hãng lớn nhưng cấu hình thấp. Tôi quyết định chọn mua ở phân khúc tầm trung với mức chi trả khoảng 12 triệu đồng.

Trong khi tham khảo hàng loạt những chiếc điện thoại khác nhau mà vẫn chưa thể ưng ý cho cả nhu cầu làm việc và chơi game của mình, tôi bỗng dưng nhận được tin có một chiếc điện thoại từ Samsung mới được bán chính hãng với cấu hình cao, đáp ứng tốt nhu cầu chơi game và hiệu năng cao - Samsung Galaxy C9 Pro.

Tất nhiên, chưa thể tin ngay vào quảng cáo rầm rộ chỉ nói đến những điểm nhấn của sản phẩm, tôi soi xét từng khía cạnh của chiếc C9 Pro trước khi quyết định mua nó. Trước tiên, ngoại hình của máy cũng khá ấn tượng, tôi đã cầm thử tại các cửa hàng trải nghiệm và thấy vừa tay lắm, cầm máy khá nhẹ - tôi sử dụng điện thoại rất nhiều nên đó cũng là một yếu tố cần thiết.

Màn hình 6-inch đối với mọi người có vẻ hơi lớn, nhưng game thủ thì đó là điều quá bình thường, chơi game trên màn hình cỡ 6” cho cảm giác khác biệt hơn rất nhiều so với 5” như hầu hết điện thoại hiện nay. Màn hình lớn cũng là lợi thế giúp tối có thể xử lý những công việc văn phòng dễ dàng hơn khhi chẳng may ở bên ngoài, không có laptop bên cạnh. Chiếc điện thoại 5.2” trước đây của tôi cũng còn khá nhiều bất tiện về vấn đề này. Mặt khác, có một điều tôi rất ấn tượng ở những sản phẩm của Samsung và cả chiếc C9 Pro này nữa, đó là màn hình rất đẹp.

Chụp thử một vài bức hình, cũng như chơi thử một số game tại khu trải nghiệm, tôi không có gì phải phàn nàn về chất lượng hình ảnh cả, nhưng có lẽ một phần do ánh đèn chiếu của cửa hàng nên đôi lúc khiến tôi không hài lòng lắm vì thấy màu nhạt đi. Nhưng ghé một chút tôi lại thấy màu sắc trung thực trở lại, có kinh nghiệm chơi game nên tôi biết rõ điểm này.

Nhưng màn hình là chưa đủ, để phục vụ nhu cầu chơi game của tôi thì chiếc điện thoại cũng cần phải đáp ứng được yêu cầu nhất định và đòi hỏi mức hiệu năng cao. Tôi tìm hiểu thông số cấu hình của sản phẩm và được biết máy có tới 6GB RAM và có con chip xử lý rất tốt. Điều này thì khỏi cần nói, RAM là một trong những yếu tố rất quan trọng khi một game thủ tìm mua điện thoại.

Vậy là tôi đã bắt đầu thích thú chiếc C9 Pro này rồi. Với việc sử dụng chip Snapdragon với 8 nhân, 64-bit cho khả năng tương thích cao, tôi có thể yên tâm “chiến” game thoải mái rồi. Có lẽ tôi sẽ không mua C9 Pro nếu nó sở hữu con chip MTK, chúng thường không ổn định với nhiều game khác nhau.

Tiếp tục xem xét tới yếu tố quan trọng hơn - thời lượng pin. Với nhiều chiếc điện thoại hiện nay, mức pin trung bình đã ở khoảng 3000mAh. Nhưng với nhu cầu dùng cả chơi game và công việc văn phòng, nghe gọi suốt cả ngày của tôi là không hề đủ. Với chiếc điện thoại trước, thường tôi phải sạc thêm một lần vào đầu buổi chiều làm việc để khi nghỉ ngơi có thể lấy chơi game.

Tôi lấy máy về chỉ để chơi Asphalt 8 thôi, xem Fast & Furious 8 xong lại càng “máu me” đua xe, trải nghiệm tốc độ và tiếng gầm rú của xe. Hình ảnh trong game lại đẹp nữa chứ, chơi không bị giật lag gì cả mới cảm nhận được cái đẹp ấy.

Lúc đó tôi cũng khá suy xét vì không biết chiếc C9 Pro này được trang bị viên pin tới 4000mAh nhưng liệu có thực sự mang lại hiệu quả cao. Tôi tìm kiếm các bài báo đánh giá, những reviewer chia sẻ hay hỏi han mọi người trên các diễn đàn, group Facebook và nhận được phản hồi rất tốt. Mọi người đều cho rằng chiếc máy có thể thừa sức đáp ứng nhu cầu của tôi, thâm chí có thể kéo dài đến ngày thứ 2. Nhưng họ đâu phải là tôi, làm sao biết tôi chơi game nhiều thế nào chứ. Nhưng cũng tạm tin vậy, những yếu tố quan trọng nhất về cấu hình, màn hình cũng tạm ổn rồi, dung lượng pin cũng khá ổn theo thông số của nhà sản xuất.

Tôi đã quyết định mua chiếc C9 Pro này. Và thực sự sau vài ngày sử dụng, chiếc máy đã thuyết phục tôi cả về thời lượng pin. Tôi có thể sử dụng thoải mái từ sáng tới chiều tối khi đi làm về, trong khi chơi game rất nhiều trong thời gian rảnh rỗi suốt cả ngày. Thú vị hơn, mặc dù cầm máy chơi game rất lâu và nhiều, hiện tượng nóng là không hề có, chỉ một chút ấm thôi, với những ngày trời lạnh trước đó thì cũng khá ấm áp ấy. Vậy là tôi đã bị chiếc điện thoại này thuyết phục hoàn toàn, tôi đã đến với nó như thế đấy.

Một điểm cộng nữa với khoản RAM 6GB đó là tôi có thể thoải mái bật nhiều ứng dụng cùng lúc mà không cảm thấy nặng nề gì cả, hoàn toàn không có hiện tượng load lại dù số lượng game tôi mở đã lên tới con số… 15.

Đa nhiệm à? “Muỗi” thôi
Đa nhiệm à? “Muỗi” thôi

Đó chính là câu chuyện chọn mua điện thoại của chính bản thân tôi. Nếu bạn cũng đang có nhu cầu tương tự, cũng đừng quên tham khảo con “khủng long” này nhé. Tất nhiên, nếu bạn có nhu cầu khác, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn độc lập theo cách của bạn. Đó là tất cả gợi ý của tôi dành cho bạn khi phải đắn đo chọn điện thoại.