Vì hiểu lầm, tướng mới Liên Minh Huyền Thoại Taliyah sẽ đại chiến với Hoàng Đế Sa Mạc Azir?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/05/2016 11:26 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Điều này liệu rằng có trở thành sự thật, Taliyah phải chăng đã hiểu lầm Azir.

Như chúng tôi đã đưa tin vào rạng sáng nay, Riot Games đã chính thức ra mắt video teaser đầu tiên về vị tướng thứ 131 của Liên Minh Huyền Thoại - Taliyah. Nếu như tuần trước, Riot chỉ hé lộ câu chuyện ngắn dài gần 6000 từ mang tên "Chim Sẻ và Cành Cây".

Qua đó giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh của Taliyah và việc cô nàng trở thành "đệ tử ruột" của Yasuo như thế nào. Hình ảnh chỉ là chút thấp thoáng về bóng dáng nhỏ bé. Thì vào ngày hôm nay, chúng ta đã được thấy rõ khuôn mặt của cô gái đã tặng chiếc buộc tóc cho Yasuo. Qua cốt truyện cũng như video teaser mới nhất, chúng ta hãy phân tích một chút về vị tướng thứ 131 của Liên Minh Huyền Thoại này nhé.

Taliyah là ai?

Ngay từ chương I của câu truyện về Taliyah, chắc chắn các bạn cũng đoán ra được chút ít thân phận của cô nàng này rồi đúng không. Taliyah, một người dân của bộ tộc Babajan thuộc Shurima. Với sức mạnh tiềm tàng của mình cũng như để đổi được nguồn tri thức vô giá mà Noxus sở hữu, Taliyah sẵn sàng làm việc cho họ. Thế nhưng, Taliyah đã bị Noxus thao túng, tấn công quần đảo Ionia vô tội mà không hề hay biết.

“Sức mạnh của ngươi là để hủy diệt. Không muốn dùng nó sao? Tốt thôi. Cứ để nó kéo ngươi chết chìm như một tảng đá đi.”

Đó là những lời cuối cùng Taliyah nghe được từ tay thuyền trưởng Noxus trước khi ngụp xuống dưới làn nước mặn, và nó vẫn ám ảnh cô.

Chỉ tới khi nhận ra, Sẻ Nhỏ mới hoảng sợ, vùng vẫy tìm đường thoát khỏi con thuyền của người Noxus đó. Và đây cũng là lúc mọi diễn biến của câu truyện diễn ra. Sau khi đặt trên lên đất liền, Taliyah đã tình cờ gặp Yasuo trong một trường hợp khá rắc rối…

Mối quan hệ sư đồ với Yasuo

Đây là một thứ khá dễ nhận thấy nếu như bạn đã đọc hết câu truyện mà Riot tung ra vào cuối tuần vừa rồi, cụ thể là ở chương V. Sau khi “chẳng may” làm tuyết lở khi đi săn mồi và vùi lấp Yasuo, Taliyah đã cố gắng sửa chữa lỗi sai của mình bằng cách cứu sống chính người đàn ông mà cô đã chôn vùi với sức mạnh không thể kiểm soát đó.

Taliyah cẩn thận quỳ xuống và ra sức đào. Những ngón tay mạnh mẽ như làm bằng thép dần lộ ra. Cô nắm chặt cổ tay người đàn ông bằng đôi bàn tay run rẩy. Răng cô va lập cập, khiến cô không thể biết được mạch ông ta còn đập không nữa.

Điều không ai ngờ tới ở đây, là chính Yasuo đã cứu Taliyah trong một cuộc đi săn và 2 người đã trở thành thầy trò. Với sức mạnh và kinh nghiệm của mình, Yasuo từng bước, từng bước một hướng dẫn Taliyah cách để kiểm soát nguồn năng lượng vô tận của mình.

Con phải tập trung,” ông nói. “Không thể do dự được.” Taliyah chăm chú vào đám lá đang xoay tròn dưới đáy cốc. Bài học hôm nay khó thật. Nó không suôn sẻ cho lắm. Cuối cùng, cả hai đều dính đầy cát bụi và đá vụn.“Nguy hiểm đến khi sự tập trung của con bị phân tán,” ông tiếp tục.“Con có thể làm hại ai đó,” cô nói, liếc qua vết rách mới trên áo choàng quấn quanh cổ người đàn ông.

Sau khi biết tin về quê hương của mình, Taliyah lập tức lên đường trở về để bảo vệ bộ tộc. Trước khi đi, với truyền thống từ Babajan, Taliyah đã tri ân người thầy của mình bằng một sợi len sau đó quay trở về quê hương để cứu lấy bộ tộc của mình.

Taliyah chăm chú nhìn ông, rồi cho tay vào áo chẽn để lấy ra một sợi len. Cô đưa nó cho ông. Yasuo nghi hoặc nhìn vào đó.

“Lời cảm ơn truyền thống trong bộ tộc của con,” Taliyah giải thích. “Trao tặng một phần của chính mình để người khác có thể nhớ tới.”

Yasuo từ tốn cầm lấy sợi len và buộc nó lên tóc.

Taliyah – một chú Sẻ Nhỏ, còn quá non nớt và ngây thơ, sau khi trốn thoát khỏi Noxus, vô định. Còn Yasuo – một cành cây vững chãi, điểm tựa vững chắc của đứa học trò ngây ngô, ngang bướng.

Vậy Taliyah quay về Babajan để cứu ai? và khỏi mối hiểm họa gì?

Khi nghe tin từ những lái buôn đồn đại về việc “thần-chim” trỗi dậy, Taliyah đã ngay lập tức nghĩ tới bộ tộc của mình, nơi cha và mẹ cô đang ở, cũng như nơi cô đã lớn lên.

“Trước đây cái này hiếm lắm đó,” lái buôn nói.

Cô bé nhìn chằm chằm vào hai bàn tay, không đáp.

“Giờ thì hay gặp hơn khi thành phố đã mất trỗi dậy.”

Taliyah nhìn lên. “Gì cơ?”

“Nghe đồn sông cũng chảy ngược nữa.” Người lái buôn phác một cử chỉ trong không trung, đùa cợt về những bí ẩn của một dân tộc xa xôi mà ông ta cho là đơn giản. “Tất cả chỉ vì thần-chim đã trở lại từ nấm mồ.”

Vậy thì tại sao mà Taliyah lại lo lắng cũng như phải gấp rút về quê hương của mình? Đó là vì khi đế chế Shurima sụp đổ, Taliyah chưa sinh ra, và Azir – vị hoàng đế của chúng ta cũng chưa hề tuyên bố giải phóng cho những nô lệ tại Shurima này. Sự hồi sinh của vị thần-chim đã khiến Taliyah liên tưởng ngay tới thời kì nô lệ của cha, mẹ, và cả tộc Babajan của mình.

Nhưng liệu, Sẻ Nhỏ có hiểu lầm vị hoàng đế sa mạc của chúng ta, bởi theo như một số thông tin thì Azir đã quyết định giải phóng cho toàn bộ nô lệ rồi, trong đó có cả người bạn thân thiết Xerath. Daniel “ZenonTheStoic” Klein – người thiết kế Tahm Kench, Lucian, và Azir – cũng được xác nhận là người thiết kế lối chơi cho Taliyah đã xuất hiện và trả lời thắc mắc của người đọc.

Phản hồi của người đọc:

Tôi cảm thấy khá bực mình trong mối quan hệ này, bởi trước khi Azir chết, vị hoàng đế này đã giải phóng cho toàn bộ những nô lệ tại Shurima rồi, sau đó mới tiến đến nghi thức Thăng Hoa của mình, điều đáng nói ở đây là khi Azir được hồi sinh lại nhờ dòng máu huyết thống từ Sivir thì mọi người lại gán cho Azir tội ác là đưa đế chế này quay trở lại thời kì nô lệ.

Về nhà thôi.

ZenonTheStoic trả lời:

Nó không đơn giản vậy đâu, rất xin lỗi vì phải bật mí một chút về cốt truyện mới, dù sao thì các bạn cũng sẽ biết sớm thôi.

Azir là một vị hoàng đế đã trị vì được một thời gian, rất dài trước khi quyết định

Có thể thấy, hoàng đế Shurima đã có những ý định riêng của mình trong việc giải phóng các nô lệ, nhưng nó chưa thực hiện được bởi một vài lý do. Chính những lý do đó, đã khiến cho Taliyah – người mà hàng nghìn năm sau khi đế chế Shurima sụp đổ, ra đời, mới căm phẫn Azir, căm phẫn chế độ nô lệ chưa-được-giải-phóng này.

Bộ kỹ năng của Taliyah sẽ như thế nào?

Taliyah có lẽ sẽ là vị tướng tay dài, và vũ khí chính là ná bắn đá

Con vật tò mò nhìn Taliyah trong lúc cô lấy một viên đá nhẵn nhụi ra khỏi túi và đặt nó lên ná. Cô chưa từng bắn khi đang quỳ, nhưng nếu Đấng Sáng Tạo đã ban cho món quà này, cô sẽ không bỏ phí nó. Con thú vẫn ngắm Taliyah xoắn dây để cố định viên đá. Cái lạnh vây quanh làm tay cô hơi cóng. Khi đã đủ độ căng, cô thả tay ra và, thật không may, hắt hơi một cái.

Dường như Riot đã chán với Đao, Kiếm, Giáo và Cung... Họ sẽ trang bị cho vị tướng thứ 131 trên Đấu Trường Công Lý 1 vũ khí hoàn toàn mới. Đó chính là 1 chiếc Ná. Khá thú vị đúng không nào, Taliyah nhiều khả năng sẽ biến thành Usopp của Liên Minh Huyền Thoại.

Một trong những kĩ năng khá giống Bãi mìn của Ziggs

Thêm nhiều lính ùa vào, kiếm tuốt khỏi vỏ. Taliyah rải một trận mưa đá vụn xuống sàn, truyền sức mạnh khiến chúng phát nổ để cầm chân họ.

- Đây rất có thể là chiêu E của Taliyah, rải đá gây nổ và có hiệu ứng làm chậm địch thủ.

Bộ kĩ năng của Taliyah sẽ có thể phối hợp hoàn hảo với chiêu cuối của Yasuo

“Tránh xa khỏi ông ấy!” Taliyah dồn sức vào sàn nhà, từng tảng đá bật tung lên, hất văng viên đội trưởng khỏi chỗ đứng.

Trong lúc ông ta đang lơ lửng trên không, Yasuo ra tay. Ba nhát kiếm chớp nhoáng cắt qua lồng ngực, để lại một bóng hình nằm yên bất động trên sàn.”

- Nghe qua thì chiêu thức này có vẻ giống kỹ năng Rạn Nứt (Q) của Cho'gath.

Taliyah có thể chặn đường kẻ địch.

Yasuo nhìn lại đằng xa. Đá đã chắn mọi lối tiếp cận họ. Nó cho họ thêm thời gian, nhưng bình minh sẽ sớm ló dạng. Và cùng với đó, nhiều người hơn sẽ kéo tới. Để truy lùng ông.

- Taliyah có khả năng chặn địa hình bằng đá, có thể sẽ khá giống với chiêu thức Tường Băng của Anivia. Dùng để chạy trốn hoặc ép góc, khóa đường chạy của đối phương đều rất hiệu quả.

Taliyah sẽ có khả năng lướt đi hay dịch chuyển bằng những cột đá

Đất đá bên dưới quán ăn bung ra thành những đường cung to lớn. Từng cột đá đan vào nhau tựa một đợt sóng. Taliyah cảm thấy mặt đất dâng lên, đưa cô vào màn đêm, với ngọn gió hoang dã Yasuo theo sát phía sau.

- Điều này lại khiến cho vị tướng thứ 131 của Liên Minh Huyền Thoại khá giống với Azir. Có khả năng di chuyển bằng những quân lính cát. Điều này đem đến cho cô nàng khả năng cơ động. Quả thật, mang danh "đệ tử của Yasuo" mà không biết lướt hay dịch chuyển thì quá không xứng đáng rồi.