Vết trượt dài của một 'game thủ'

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/06/2016 11:55 AM

Sớm bỏ học, Phạm Văn Mạnh, sinh 1996, ở xóm 2 thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương tối ngày lông bông, la cà ở các quán internet, vùi đầu vào game online và trở thành một game thủ.

Thiếu tu dưỡng rèn luyện, mắc chứng ham chơi từng bước Mạnh trượt vào con đường phạm tội.

Khoảng 8h30 ngày 29-11-2015, sau khi chơi game tại quán internet số 1 Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, game thủ Mạnh gọi taxi của hãng Vũ Gia đến chở về nhà. Trung tâm điều hành xe của hãng taxi cử anh Hà Ngọc Nghĩa, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, lái xe đến chở Mạnh. Trên đường đi, khi qua cổng nhà bạn Mạnh là Lê Văn Đạo, ở thôn Kiều Phong, xã Đồng Thái, huyện An Dương, Mạnh bảo anh Nghĩa dừng xe rồi rủ Đạo đến tối đi chơi. Sau đó, Mạnh bảo anh Nghĩa tiếp tục lái xe đi đến chân cầu Kiến An. Lúc này, Mạnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Nghĩa lấy tiền tiếp tục chơi game nên bảo anh lái xe đi lên bờ đê tả Lạch Tray, thuộc địa bàn xóm Mới, xã Hồng Thái.

Khi đến chỗ vắng người, Mạnh yêu cầu anh Nghĩa dừng xe. Sau đó, Mạnh xuống xe đi lên chỗ anh Nghĩa ngồi ở ghế lái hỏi mượn điện thoại để gọi điện cho người nhà mang tiền đến trả cước xe. Thực tế, Mạnh không gọi điện thoại đi đâu cả mà định chiếm đoạt điện thoại của anh Nghĩa luôn nhưng lúc đó hắn lại quên cầm dao theo nên đành phải trả lại điện thoại cho anh Nghĩa. Sau đó, Mạnh đi ra ghế sau xe taxi lấy con dao đi lên chỗ anh Nghĩa.

Lúc này, anh Nghĩa đang mở cửa định bước xuống xe thì Mạnh dí ngay dao vào ngực anh yêu cầu ngồi vào vị trí lái xe và nói: “Có tiền, tài sản gì đưa hết đây”. Sợ bị đánh nên anh Nghĩa lấy điện thoại đưa cho Mạnh. Ngay lập tức, Mạnh chộp lấy điện thoại chạy về phía chân cầu Kiến An. Anh Nghĩa cũng bước ngay xuống xe nhặt 1 đoạn gậy gỗ ở đường đê đuổi theo hô hoán và vụt Mạnh nhưng không trúng. Khi bị anh Nghĩa vụt, Mạnh hoảng sợ làm rơi con dao và bỏ lại đôi dép tông ở đường đê.

Chạy thoát, Mạnh cầm điện thoại đến cửa hàng mua bán điện thoại trên đường Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, bán được 450 nghìn đồng. Vớ được tiền, Mạnh đã rúc ngay vào quán internet chơi game hết 370 nghìn đồng.

Nhận được tin trình báo của bị hại, CAH An Dương tiến hành xác minh truy xét và ngày 30-11-2015 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Mạnh. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện An Dương kết luận: chiếc điện thoại Mạnh chiếm đoạt của anh Nghĩa nhãn hiệu Samsung mode 18552, trị giá 1,8 triệu đồng. Với tình tiết định khung dùng phương tiện nguy hiểm để gây án, ngày 6-5 vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, TAND huyện An Dương đã tuyên phạt Phạm Văn Mạnh 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 điều 133-BLHS.

Theo Infonet