VCS tạo ra địa chấn, và trận thua trắng áo của ĐKVĐ Team Flash trước đội mới lên hạng chính là điểm nhấn

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/06/2020 10:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đội hình toàn sao của Team Flash vẫn đang cho thấy những vấn đề về sự kết dính lối chơi, trong khi Percent Esports thì lại có một màn khởi đầu đặc biệt xuất sắc.

Mới chỉ trải qua 2 trận đấu đầu tiên, VCS Mùa Hè 2020 đã hứa hẹn mang đến một mùa giải bùng nổ dành cho khán giả. Nếu như khán đài cuồng nhiệt của GG Stadium đang khiến cả thế giới phải thèm thuồng trong thời điểm hiện tại, thì ngày khai màn của giải đấu này, thậm chí còn khiến các fan hâm mộ LMHT Việt Nam nức lòng hơn nữa.

Cả 2 đội tuyển mới thăng hạng là Percent Esports và OverPower Esports đều không hẹn mà cùng nhau giành được chiến thắng một cách rất bất ngờ trước những cái tên sừng sỏ của VCS: Team Flash và Saigon Buffalo.

Nếu như trận thắng của OPG trước SGB có thể nằm trong tính toán của nhiều người, bởi dẫu sao Saigon Buffalo cũng đang trong giai đoạn thay máu lực lượng và nòng cốt chủ yếu dựa vào các tuyển thủ trẻ, thì trận thua của Đương kim vô địch Team Flash trước Percent Esports thực sự là một cú sốc lớn.

HighLights FL vs PER [VCS Mùa Hè 2020][19.06.2020][Ván 1]

HighLights PER vs FL [VCS Mùa Hè 2020][19.06.2020][Ván 2]

Bước vào giải đấu mùa hè, hầu hết giới chuyên môn đều khẳng định rằng với việc mua sắm ồ ạt để mang về một loạt hảo thủ như Palette, Naul... thì FL sẽ dễ dàng thay thế GAM để đóng vai trò thống trị tuyệt đối tại VCS.

Thế nhưng ngay trong ngày xuất quân, nhà vua lại bất ngờ ngã ngựa, trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Lý do thất bại của FL có thể đến từ rất nhiều yếu tố, nhưng có thể thấy rõ nhất là sự thiếu gắn kết trong lối chơi của họ, và phần nào đó là việc Naul vẫn chưa thể khắc phục việc đánh mất phong độ.

Trong khi đó, Percent Esports, với đầu tàu là tài năng trẻ Đường giữa Glory, lại có một ngày thi đấu quá xuất sắc. Anh chàng mid-lane của PER đã có một màn debut để đời tại VCS khi cho cả hai ngôi sao Đường giữa hàng đầu giải đấu là Naul và Kati lần lượt... gác phím.

VCS tạo ra địa chấn, và trận thua trắng áo của ĐKVĐ Team Flash trước đội mới lên hạng chính là điểm nhấn - Ảnh 3.

Dù là tân binh nhưng Percent Esports sở hữu lực lượng không hề yếu, với 2 tuyển thủ kỳ cựu từng chinh chiến nhiều mùa giải tại VCS là BigKoro và yT, bên cạnh tài năng trẻ tiềm năng nhất khu vực Đường giữa - Glory

Đặc biệt là trong ván 1, khi đối đầu với Naul, Zoe trong tay Glory không chỉ làm chủ hoàn toàn khu vực Đường giữa, và còn roam rất hiệu, gần như bám lấy Slayder như hình với bóng và không cho ngôi sao của FL được chơi game.

Trong khi đó, ván đấu thứ 2 tưởng chừng như sẽ thuộc về FL, khi họ tung ra đội hình mạnh nhất của mình với Kati thay thế Naul và Yijin thay thế EGO, cộng thêm vị tướng Slayder dành cho Kai'Sa (Kai'sa dành cho Slayder). Thế nhưng, sự trở lại muộn màng của FL đã không đủ để ngăn cản sự hưng phấn của các tân binh Percent, và kết cục là nhà Đương kim vô địch VCS lại nối gót nhà Đương kim vô địch LCK để nhận kết quả "phơi áo" ngay ngày ra quân.

VCS tạo ra địa chấn, và trận thua trắng áo của ĐKVĐ Team Flash trước đội mới lên hạng chính là điểm nhấn - Ảnh 4.

Thất bại trong ngày ra quân thực sự là điều đáng buồn, nhưng cũng không phải là vấn đề quá to tát đối với Team Flash. Họ có trong tay lực lượng đủ mạnh và dày để xoay chuyển tình thế, dẫu vậy, điều người hâm mộ đội tuyển này cảm thấy lo lắng hơn cả là việc Naul vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất của mình, và bản hợp đồng bom tấn của FL trong giai đoạn mùa hè liệu có trở thành một quả bom xịt?