Una Tố Uyên lên tiếng thách thức khi bị anti miệt thị ngoại hình

  Phụ nữ mới |

Cô nàng làm hẳn video diễn tả sự bức xúc của mình.

Sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook Reels và YouTube Shorts, công việc của một người sáng tạo nội dung (Content Creator) không chỉ dừng lại ở việc lên ý tưởng, quay dựng video mà còn bao gồm cả việc đối diện với luồng dư luận đa chiều.

Mới đây, hot girl Una Tố Uyên đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng khi đăng tải một đoạn clip bày tỏ sự bức xúc đỉnh điểm trước một bình luận khiếm nhã mang tính miệt thị ngoại hình (body shaming) từ người xem. Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, khơi lại bài toán muôn thuở về ranh giới giữa "góp ý thẳng thắn" và "xúc phạm cá nhân", cũng như cách các nhà sáng tạo nội dung lựa chọn đối đầu thay vì cam chịu trước bạo lực mạng.

Gáo nước lạnh mang tên "Không phải chê nhưng..."

Mở đầu đoạn clip, Una Tố Uyên không giấu nổi nỗi niềm tức giận khi nói về môi trường mà cô đã và đang phải đối mặt hàng ngày kể từ khi bước chân vào con đường làm nội dung số. Cô thẳng thắn chia sẻ: “Thật sự là từ lúc mình làm content hoặc là từ trước đến giờ, mình gặp rất rất nhiều cái bình luận kiểu bị hãm á mọi người”. Từ “hãm” được nữ creator sử dụng như một sự đúc kết cô đọng nhất cho những năng lượng tiêu cực, vô căn cứ mà cô phải hứng chịu từ một bộ phận cư dân mạng

Đỉnh điểm của sự việc từ một tài khoản người xem, người này đã để lại một bình luận mang tính miệt thị sâu sắc đối với những nét đặc trưng trên gương mặt cô, cụ thể là cấu trúc đôi môi: “Không phải chê! Nhưng thế ** nào cái môi có cục thịt thừa y chang tụi Cháy Go thái lọ chuyển giới vậy”. Câu nói này không chỉ dừng lại ở một lời nhận xét khiếm nhã về ngoại hình mà còn sử dụng những từ ngữ mang tính kỳ thị, phân biệt và xúc phạm giới tính một cách vô cùng phản cảm.

Tâm lý "tiêu chuẩn kép" của những "anh hùng bàn phím"

Một trong những khía cạnh sâu sắc nhất mà Una Tố Uyên chỉ ra trong đoạn clip của mình chính là hội chứng "tiêu chuẩn kép" tràn lan của các anh hùng bàn phím. Khi ẩn mình đằng sau những tài khoản ảo, người ta tự cho mình cái quyền được phán xét, được đóng vai quan tòa tối cao để định đoạt, xỉa xói và hạ nhục nhân phẩm của người khác. Họ mặc định rằng người nổi tiếng, người làm nội dung là "làm dâu trăm họ", bắt buộc phải chịu đựng mọi lời cay đắng như một phần tất yếu của công việc.

Tuy nhiên, sự nực cười nằm ở chỗ, khi nạn nhân quyết định không im lặng, khi họ đứng lên phản kháng và dùng chính lý lẽ cứng rắn để đáp trả, thì những kẻ đi tấn công lại lập tức đóng vai nạn nhân. Sự “giãy nảy” và những lời thanh minh ngây ngô kiểu “Ơ tao có làm gì mày đâu mà mày chửi tao hoặc là mày như này như kia” phản ánh một sự lệch lạc nghiêm trọng trong nhận thức.

Tố Uyên bức xúc vạch trần: “Kiểu như là nó vào nó chửi mình thì được, nó xỉa xói mình thì được. Nhưng mà đến lúc mà mình nói lại nó ấy, thì nó lại giãy nảy lên... Nhưng mà rõ ràng nó chửi mình!”. Cô khẳng định nguyên tắc sống rõ ràng của bản thân: “Mình là một người không bao giờ mình đi gây sự trước với người khác, chỉ có ai va vào mình thì mình va lại thôi, chứ mình không có rảnh mình đi gây sự với người khác.” Đây là một tư duy sòng phẳng của thế hệ trẻ, những người không còn tôn sùng tư tưởng "một điều nhịn là chín điều lành" khi cái nhịn đó vô tình nuôi dưỡng cho cái ác mạng xã hội tiếp tục leo thang.

Bóc trần sự ngụy biện đê hèn bên dưới cụm từ "Không phải chê"

Phân tích sâu hơn vào lời lẽ của kẻ miệt thị, cụm từ mở đầu “Không phải chê!” chính là một tấm khiên ngụy biện kinh điển. Nó giống như việc một người tát vào mặt bạn rồi nói "tôi không có ý đánh bạn đâu". Una Tố Uyên đã vô cùng sắc sảo khi lật tẩy sự mâu thuẫn này trên sóng: “Ủa alo? 'Không phải chê!' Ý là bảo như chuyển giới Thái lọ không phải chê? Thế cái thế gì mới là chê? T không hiểu nữa mọi người ạ.”

Hành vi so sánh môi của một cô gái với "cục thịt thừa" rồi liên hệ đến cộng đồng chuyển giới với một giọng điệu chế giễu không thể được bao biện bằng bất cứ lý do nào. Đó là một sự xúc phạm tổng hòa: vừa miệt thị ngoại hình cá nhân, vừa bộc lộ định kiến độc hại nhắm vào cộng đồng người chuyển giới. Việc Tố Uyên thẳng thừng chất vấn “Thế cái thế gì mới là chê?” như một cái tát trực diện vào thói đạo đức giả của những kẻ thích dùng từ ngữ giảm nhẹ để che đậy cho hành vi bắt nạt trực tuyến của mình.

Biến năng lượng tiêu cực thành công cụ kiếm tiền

Thay vì chọn cách khóc lóc, u uất hay rơi vào khủng hoảng tâm lý như kịch bản thông thường của những nạn nhân bị bạo lực mạng, Una Tố Uyên đã có một màn "lật kèo" đầy bất ngờ và vô cùng cá tính ở cuối video. Cô sử dụng một thái độ mỉa mai đầy kiêu hãnh để đối đầu với antifan:

“Thật sự là không muốn chửi nhau đâu, nhưng mà thôi, chửi nhau lên cho nó viral. Cho nó viral thì mình được nhiều tiền ấy. Mình càng nhiều tiền, thôi cảm ơn bạn nha. Bạn cứ vào bạn chửi nhau với mình đi, mình thích lắm. Thích thì chiều thôi!”.

Đây có thể coi là một chiến thuật chuyển hóa năng lượng cực kỳ thông minh của các nhà sáng tạo nội dung Gen Z hiện nay. Khi nhận ra rằng thuật toán của các nền tảng số luôn ưu tiên sự tương tác bất kể đó là tiêu cực hay tích cực, Tố Uyên đã biến chính sự công kích của antifan thành nhiên liệu thúc đẩy sự nổi tiếng của mình. Việc clip nhận được nhiều lượt xem, nhiều bình luận tranh cãi vô hình trung lại giúp cô tăng độ phủ sóng, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển thương hiệu cá nhân.

Lời cảm ơn ngược ngạo và đầy thách thức “Bạn cứ vào bạn chửi nhau với mình đi, mình thích lắm” không chỉ làm tiêu tan đi sự đắc thắng của kẻ đi bắt nạt, mà còn biến kẻ đó trở thành một "công cụ lao động không công" giúp cô gia tăng chỉ số truyền thông. Khi mục đích làm tổn thương người khác của antifan hoàn toàn thất bại và bị biến thành trò cười, kẻ bắt nạt sẽ tự động rơi vào thế yếu và thảm hại.

Câu chuyện của Una Tố Uyên không chỉ là tiếng lòng của riêng cô, mà còn phản ánh thực trạng đầy khắc nghiệt của nghề sáng tạo nội dung hiện nay. Body shaming chưa bao giờ là một trò đùa và việc ẩn danh không đồng nghĩa với việc được phép vô văn hóa.

    Công ty cổ phần VCCorp


    © Copyright 2007 - 2026 – Công ty Cổ phần VCCorp
    Tầng 17, 19, 20, 21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 3634/GP-TTĐT do Sở
    Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cấp ngày 06/09/2017

    GameK:

    TRỤ SỞ HÀ NỘI: Tầng 22, Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
    Điện thoại: 024 7309 5555
    Email: info@gamek.vn
    Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh
    VPĐD tại TP.HCM: Tầng 4 Tòa nhà 123, 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

    Liên hệ quảng cáo: Admicro
    Hotline hỗ trợ quảng cáo:
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH: Admicro
    Address: Tầng 20, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên