Tuyên bố không học, thích đi làm kiếm tiền chơi điện tử, game thủ nhí bị bố cho ra công trường làm 2 tiếng, quay ngoắt 180 độ

Mặt Trứng  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/03/2022 07:35 PM

Sau khi nếm trải "mùi đời", cậu nhóc game thủ này cuối cùng cũng hiểu ra chân lý.

Với sự phát triển của công nghệ, khoa học và các ứng dụng thời gian gần đây, việc trẻ nhỏ sớm có điều kiện tiếp xúc với các thiết bị thông minh, trò chơi điện tử đã không còn là câu chuyện xa lạ. Và nếu như chỉ chơi thuần với mục đích giải trí sau giờ học tập căng thẳng thì tốt, nhưng chắc chắn, chẳng mấy ai trong số chúng ta "tự giác" được, vì quả thật, cám dỗ của các tựa game luôn là rất lớn. Nhưng đấy có lẽ chỉ là những phút giây "trẻ trâu", chưa trải sự đời mà thôi, và trường hợp của cậu nhóc trong câu chuyện dưới đây có lẽ sẽ khiến không ít người thấy được hình ảnh của mình trong quá khứ.

Tuyên bố không học, thích đi làm kiếm tiền chơi điện tử, game thủ nhí bị bố cho ra công trường làm 2 tiếng, quay ngoắt 180 độ - Ảnh 1.

Hiểu Đông - cậu nhóc game thủ và cũng là nhân vật chính trong câu chuyện lần này

Theo đó, người đang được nhắc tới ở đây là Hiểu Đông, một cậu nhóc năm nay mới chỉ 11 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 4 tại một trường tiểu học ở Tứ Xuyên. Ham chơi, bị cuốn hút vào các tựa game thế nên việc học tập của Hiểu Đông ở trường ngày càng sa sút. Không những bỏ bê bài tập, cậu nhóc còn bị phát hiện thường xuyên chép bài của các bạn trong lớp. Tới đây thì như mọi trường hợp khác, phụ huynh của Hiểu Đông đành phải dành thời gian nói chuyện với cậu nhóc. Và cách mà game thủ nhí này trả lời cũng đủ khiến không ít người phải giật mình, khi cậu cho rằng mình không thích học, chỉ thích làm việc, kiếm tiền rồi về nhà chơi game thôi.

Tuyên bố không học, thích đi làm kiếm tiền chơi điện tử, game thủ nhí bị bố cho ra công trường làm 2 tiếng, quay ngoắt 180 độ - Ảnh 2.

Cậu nhóc Hiểu Đông có lẽ sẽ khiến nhiều người liên tưởng tới bản thân trong quá khứ

Thay vì áp đặt và mắng mỏ con trai như nhiều người, bố của Hiểu Đông lại khá lắng nghe, đồng thời đưa ra ý tưởng mà có lẽ chẳng ai ngờ tới. Cụ thể, ông tạo luôn điều kiện cho cậu bé tới công trường xây dựng, yêu cầu con trai phải đào mương bên vệ đường. Đổi lại, ông trả thù lao 5 tệ mỗi ngày cho cậu. Ban đầu, cứ nghĩ công việc đơn giản, Hiểu Đông vui vẻ đồng ý. Thế nhưng chỉ sau 2 tiếng, cậu nhóc kiệt sức và nhận ra rằng mọi thứ chẳng dễ dàng như mình lầm tưởng. 5 tệ này quả là khó lấy.

Tuyên bố không học, thích đi làm kiếm tiền chơi điện tử, game thủ nhí bị bố cho ra công trường làm 2 tiếng, quay ngoắt 180 độ - Ảnh 3.

Cậu nhóc bỏ cuộc chỉ sau 2 tiếng làm việc ngoài công trường

Để rồi chỉ sau một ngày, Hiểu Đông đơn giản chỉ nói với bố 3 chữ: "Con muốn học" và đồng thời cũng dẹp luôn giấc mơ viển vông bỏ học đi làm kiếm tiền chơi game kia. Có lẽ nhìn vào hình ảnh của Hiểu Đông, không ít người cũng sẽ dần nhớ tới câu chuyện của mình trong quá khứ nhỉ.

https://gamek.vn/tuyen-bo-khong-hoc-thich-di-lam-kiem-tien-choi-dien-tu-game-thu-nhi-bi-bo-cho-ra-cong-truong-lam-2-tieng-quay-ngoat-180-do-20220310151602859.chn