Tưởng nói chơi mà hóa ra làm thật: G2 chia tay 'Xạ thủ Perkz', chào đón người chơi Đường giữa Luka Perković

Loris CarryUs  - Theo Helino | 18/12/2019 10:25 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thấy giải LEC dễ quá nên Perkz và G2 định tự tăng độ khó để tạo thêm phần kịch tính chăng?

"Hãy cẩn trọng khi những người kiên nhẫn bỗng nhiên nổi giận.

Hôm nay chúng ta nói lời tạm biệt với thế hệ Xạ thủ siêu cấp Uma Jan (một trong những biệt danh của Perkz).

Thay vào đó, chúng ta chào đón sự bùng nổ đến từ người chơi đi mid tuy mới mà cũ: Luka the Bazooka!"

Tưởng nói chơi mà hóa ra làm thật: G2 chia tay Xạ thủ Perkz, chào đón người chơi Đường giữa Luka Perković - Ảnh 1.

Đó là những thông tin mà G2 Esports vừa đăng tải trên Twitter vào đêm hôm qua, một động thái cho thấy đội tuyển này đang có những biến động về mặt nhân sự, dĩ nhiên là theo chiều hướng khó đỡ và không ai ngờ tới.

Trước đó, các thành viên của G2 đã úp mở về việc hai ngôi sao của họ: Caps và Perkz sẽ đảo vị trí trong mùa giải tới. Đối với ai khác thì đây chắc chắn là mấy câu tuyên bố nhảm nhí, vì việc thi đấu hoàn hảo ở một vị trí đã là điều khó khăn rồi, và số lượng tuyển thủ chuyên nghiệp thành công khi đổi vị trí thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. (Ambition có lẽ là cái tên nổi tiếng nhất).

Tưởng nói chơi mà hóa ra làm thật: G2 chia tay Xạ thủ Perkz, chào đón người chơi Đường giữa Luka Perković - Ảnh 2.

Caps: "Hi vọng các đường dưới khác của thế giới chuẩn bị cho việc "ăn hành" (clapped chơi chữ từ tên anh chàng này Caps) bởi vì tôi và Mikyx sẽ là bộ đôi vô cùng táo tợn, đừng quá bất ngờ khi đối diện với sự ma thuật của chúng tôi nhé". Perkz: "Nếu bạn không thắng được ai, mua anh ta và đẩy xuống đi đường dưới, kế hoạch thiên tài của Uma Jan (tên Perkz khi đánh rank)". G2 Esports thì post hình Mikyx: "Ý ông là sao khi tôi phải gánh thêm một tay đi mid nữa?"

Nhưng đó là với những đội tuyển bình thường, còn với gánh xiếc quốc tế G2 thì rõ ràng không gì là không thể. Perkz vốn dĩ là một người chơi Đường giữa xuất sắc của phương Tây, chính xác mà nói thì anh chàng chỉ thua kém một cái tên duy nhất - chính là người đồng đội Caps mà thôi.

Thế nên việc Perkz quay trở lại Đường giữa cũng chẳng có gì bất ngờ hay đáng lo ngại, vì kỹ năng sử dụng những vị tướng đấu sĩ hay sát thủ đường đơn của anh chàng vẫn chưa hề suy giảm, ngay cả khi phải thi đấu ở vị trí AD Carry.

Tưởng nói chơi mà hóa ra làm thật: G2 chia tay Xạ thủ Perkz, chào đón người chơi Đường giữa Luka Perković - Ảnh 3.

Nhưng về phần Caps, việc chứng kiến anh chàng này thi đấu ở vị trí mới, mà cụ thể là Xạ thủ, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị với khán giả. Người ta có lẽ sẽ rất tò mò về việc một tuyển thủ sở hữu lối chơi hổ báo, chỉ chăm chăm lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương, sẽ làm cách nào để thích nghi với vị trí mới đòi hỏi khả năng "giữ gìn long thể" như ADC?

Phải chăng vì thấy giải đấu khu vực châu Âu dạo gần đây dễ quá hóa mất vui, nên G2 đang cố tình tạo độ khó để game thêm phần kịch tính? À mà chưa biết liệu thông báo của G2 có phải trò đùa không nữa. Mấy người vui tính thường hay đùa dai mà...