Tưởng "Idol" Martin ra đi thì Snake sẽ khác, thế nhưng bóng ma xạ thủ vẫn "ám ảnh" đội tuyển này mãi không thôi

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2017 10:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chả lẽ Snake phải làm điều tương tự Full Louis trước kia, cho SofM xuống đánh xạ thủ.

Cuối tuần qua, Snake eSports sẽ có trận đấu tiếp theo của mình tại LPL Mùa Xuân 2017. Đối thủ của SofM và những người đồng đội của mình chính là OMG. Đội tuyển đang xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng. Sau 2 trận thua liên tiếp trước Royal Never Give Up và Invictus Gaming, OMG được coi là "miếng mồi" ngon để các tuyển thủ Snake giải tỏa tâm lý của mình.

Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Bầy Rắn tiếp tục những chuỗi ngày ảm đạm của mình với trận thua thứ 3 liên tiếp. Trong game 1, Snake gặp đôi chút khó khăn ở giai đoạn Cấm và Chọn khi bị đối phương bắt bài ý đồ, buộc họ phải chuyển hướng từ kế hoạch ban đầu là cấu máu và ép trụ sang giao tranh tổng, nhưng cũng rất khó sánh được với bộ đôi Sivir – Maokai của OMG. Thành bại sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Elise của SofM ở đầu trận.

Chàng thần đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam - SofM đã làm khá tốt, với việc hoàn toàn kiểm soát được World6 Lee Sin, tạo ra khá nhiều lợi thế cho TANK Cassiopeia. Tuy nhiên, người đi rừng của OMG vẫn thể hiện phong độ cao với những tình huống xử lý và gank của mình. Bên cạnh đó, đường dưới của Snake một lần nữa thua rất nhiều lính và mất trụ trước, khiến khoảng cách mà họ tạo được với OMG không được nới rộng.

Khi trận đấu bước vào giai đoạn giữa, vấn đề ra quyết định của Snake một lần nữa hại họ. Liên tiếp những pha di chuyển không tốt khiến OMG tận dụng cơ hội cân bằng thế trận, và đó là tất cả những gì mà họ cần, với đội hình mạnh hơn ở cuối trận. Snake nhanh chóng bị tan vỡ và chấp nhận thua trận ở game đấu đầu tiên.

Game 1

Sang ván đấu thứ 2, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Đường dưới tiếp tục là điểm yếu của Snake khi bộ đôi Mint - Mo lại thua chỉ số lính và mất trụ từ rất sớm. Điều này khiến cho xạ thủ hỗ trợ của OMG dễ dàng ra Mid, đẩy mạnh lợi thế. Mất thế trận vào tay đối thủ lại thêm tâm lý đè nặng, Snake tiếp tục có 1 trận thua đầy chóng vánh nữa.

Game 2

Nhìn lại thất bại của Snake, có thể thấy rõ được 3 nguyên nhân chính. Đầu tiên, các vị trí quan trọng thi đấu dưới phong độ thực sự của mình. Đó là Flandre, TANK và cả SofM cũng không ngoại lệ. Thứ 2, bộ đôi đường dưới của Snake có vẻ như đang lạc nhịp với phần còn lại của cả team.

Đi đường có thể thua, nhưng chính sự thiếu gắn kết mới là điều khiến Snake nhanh chóng tan vỡ như vậy.Thứ 3, chắc chắn là tâm lý đang đè nặng lên đôi tay của các tuyển thủ Snake, khiến cho họ không có được những pha di chuyển chuẩn xác. Càng đánh, càng loạn và dễ dàng bị đối phương bắt bài, hủy diệt.

Nhìn chung, Snake đang rất cần 1 thủ lĩnh thực thụ. Người có thể vực dậy tinh thần đồng đội trong trận đấu, người đội trưởng có thể đưa ra những quyết định di chuyển chính xác. Nếu không giải quyết được vấn đề này, team 5 người mà mỗi người đánh 1 kiểu. Thất bại là điều tất yếu, chả có gì phải bàn cãi cả.