Tuổi xế chiều bệnh tật, không con cái nhưng hạnh phúc bên vợ của tài tử Âu Dương Chấn Hoa

HÂN NHƯ  Thể Thao Văn Hoá | 16/10/2022 02:10 PM

Tuy không có con cái nhưng vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa vẫn rất hạnh phúc. Họ tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi, nhàn nhã bên nhau ở tuổi xế chiều.

Tuổi xế chiều bệnh tật, không con cái nhưng hạnh phúc bên vợ của tài tử Âu Dương Chấn Hoa

Không điển trai nhưng vẫn là "sát thủ của những bà nội trợ"

Với những người yêu mến các bộ phim TVB, không phải là cái tên xa lạ. Tải tử họ Âu Dương sở hữu lượng fan đông đảo tại Việt Nam. Nhiều tác phẩm anh tham gia như Hồ sơ công lý, Lực lượng phản ứng, Bằng chứng thép là "món ăn tinh thần" không thể thiếu của khán giả Việt trong 2 thập niên trước. Vì thế, Âu Dương Chấn Hoa còn được gọi là "vua hài truyền hình Hong Kong" hay "sát thủ của những bà nội trợ".

Mối lương duyên của Âu Dương Chấn Hoa và nghệ thuật đến một cách rất tình cờ. Nam tài tử kể, thuở ấy, anh được một người bạn rủ đăng ký vào lớp đào tạo diễn xuất của TVB nên thử tham gia. Nào ngờ sau ba vòng phỏng vấn, anh đỗ còn người bạn lại trượt.

Vào lớp đào tạo, ấn tượng đầu tiên của Âu Dương Chấn Hoa là bạn học nào trong lớp cũng đẹp, chỉ có mình anh trông "kỳ kỳ". Đồng môn của Chấn Hoa hồi đó đều là những gương mặt nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Ngô Trấn Vũ, Quan Lễ Kiệt, Thang Trấn Tông...

Khi đi thực tập, các bạn đều được giao vai trợ lý giám đốc, nhân viên văn phòng. Trong khi đó, Âu Dương Chấn Hoa luôn phải đóng vai cóc ké, là khách uống trà, người qua đường, xác chết, kẻ trộm.

Tuổi xế chiều bệnh tật, không con cái nhưng hạnh phúc bên vợ của tài tử Âu Dương Chấn Hoa - Ảnh 2.

Âu Dương Chấn Hoa

Cứ thế, vào nghề năm 20 tuổi, nhưng tới 29 tuổi, Âu Dương Chấn Hoa vẫn đóng vai vô danh trong phim TVB. Anh tâm sự: "Những ngày tháng đó với tôi quả thực rất khó khăn. Tiền không đủ ăn, trong túi chỉ có vài đồng, chẳng mấy chốc đã cạn sạch, hết tiền thì mượn tạm của mẹ, đầu tháng vừa nhận lương lại đem trả cho mẹ, vậy là đến giữa tháng lại hết tiền, tôi phải vay mượn tiếp của người thân".

Ở trong cảnh đó riết, Âu Dương Chấn Hoa vô cùng buồn bã. Anh cũng tự ti về ngoại hình, cho rằng vẻ ngoài của mình không đẹp như Lương Triều Vỹ hay nhiều tài tử cùng thời, nên việc chỉ được đóng những vai vô danh tiểu tốt là đương nhiên. Khi chán nản nhất, nam tài tử từng nghĩ sẽ bỏ nghề sau khi kết thúc hợp đồng với TVB.

May thay đúng lúc đó, Âu Dương Chấn Hoa lại "lọt vào mắt xanh" của giám chế phim Hồ sơ công lý. Bấy giờ, nhà đài muốn tạo cơ hội cho những diễn viên phụ, gom họ lại đóng một phim nên Âu Dương Chấn Hoa được đóng chính. Thành công bất ngờ của bộ phim giúp Âu Dương Chấn Hoa được TVB trọng dụng. Từ đó, anh chính thức trở thành sao hạng A.

Tuổi xế chiều bệnh tật, không con cái nhưng hạnh phúc bên vợ của tài tử Âu Dương Chấn Hoa - Ảnh 3.

Âu Dương Chấn Hoa thành danh với các bộ phim về đề tài hình sự

Thập niên 1990, Âu Dương Chấn Hoa thường làm việc mỗi ngày 20 tiếng. Kết thúc ghi hình lúc rạng sáng, các đồng nghiệp đi ngủ còn anh vẫn đọc kịch bản, suy nghĩ cách diễn cho cảnh quay kế tiếp. Để tiết kiệm thời gian, anh từng không về nhà cả tuần, ngủ trên ghế dài của công ty, lạnh thì bỏ tay vào túi áo.

Những nỗ lực của Âu Dương Chấn Hoa đã được đến đáp. Từ một diễn viên vô danh, anh dần dần xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc).

Với lối diễn xuất duyên dáng, hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần nội tâm, sâu sắc, Âu Dương Chấn Hoa còn được đánh giá là một trong những "cánh chim đầu đàn" của đài TVB dù không sở hữu ngoại hình bắt mắt, hào hoa.

Tuổi xế chiều bệnh tật, không con cái nhưng vẫn hạnh phúc bên vợ

Năm 2013, Âu Dương Chấn Hoa bất ngờ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Anh bị mắc bệnh viêm phổi cấp tính. Sau cơn bạo bệnh, sức khỏe của anh không còn được như trước. Trong một thời gian dài, ngôi sao Bằng chứng thép hạn chế đóng phim và tham gia các sự kiện giải trí.

Tuy vậy, vài năm gần đây, Âu Dương Chấn Hoa đã bắt đầu trở lại với màn ảnh. Anh bảo mình chưa từng nghĩ về hưu, chỉ ngừng diễn khi "không còn sức làm việc và khán giả chán mình". Ở tuổi ngoài 60, tài tử họ Âu Dương đóng phim, tham gia các hoạt động giải trí phù hợp. Thời gian còn lại, anh dành cho bà xã, gia đình và tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè.

Tuổi xế chiều bệnh tật, không con cái nhưng hạnh phúc bên vợ của tài tử Âu Dương Chấn Hoa - Ảnh 4.

Hình ảnh gần đây của Âu Dương Chấn Hoa

Suốt hơn 20 năm qua, hôn nhân của Âu Dương Chấn Hoa và bà xã Phó Khiết Nhàn luôn được ngưỡng mộ trong giới giải trí Hoa ngữ. Cả hai kết hôn vào năm 1996.

Bà xã của Âu Dương Chấn Hoa là cháu gái của tỷ phú Macau (Trung Quốc), tài sản ước tính 8 tỷ HKD. Vì lẽ đó, cuộc hôn nhân của họ từng chịu không ít điều tiếng. Nhiều người mỉa mai Âu Dương Chấn Hoa ham phú quý, danh vọng.

Trước những thị phi, tài tử nổi tiếng và vợ luôn im lặng. Họ âm thầm bên nhau và chứng minh bằng tình yêu son sắt. Âu Dương Chấn Hoa luôn trân trọng người bạn đời, dành hết tình yêu thương, nỗ lực cùng cô vun vén tổ ấm. Dù đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ, anh chưa bao giờ để bà xã phải buồn lòng hay ghen tuông.

Hơn hai thập kỷ gắn bó, cả hai không sinh con nhưng vẫn hạnh phúc mặn nồng. Âu Dương Chấn Hoa tâm sự: "Nhiều người nghĩ cuộc hôn nhân chúng tôi bất hạnh vì vắng tiếng cười trẻ thơ. Nhưng hai vợ chồng lại hạnh phúc vì có nhiều thời gian cho nhau. Khi tuổi già đến, chúng tôi vẫn là hai ông bà lão vui vẻ".

Tuổi xế chiều bệnh tật, không con cái nhưng hạnh phúc bên vợ của tài tử Âu Dương Chấn Hoa - Ảnh 5.

Âu Dương Chấn Hoa hạnh phúc đón tuổi mới bên bà xã

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, Âu Dương Chấn Hoa cho hay: "Tôi là người khá nóng nảy, vợ tôi lại nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Mỗi khi tôi khó tính, cáu bẳn, cô ấy sẽ có cách để xoa dịu tôi, giúp tôi bình tâm trở lại. Trong hôn nhân, hai người phải bổ sung thiếu khuyết cho nhau, người ta vẫn nói vợ chồng như đũa có đôi là như vậy".

Vợ chồng Âu Dương Chấn Hoa có rất nhiều bạn bè chung. Vì thế mỗi khi rảnh rỗi, họ thường hẹn hò bạn bè đi ăn, đi du lịch. Cả hai cũng thích cùng nhau xem phim, nghe ca nhạc. Còn thường ngày, họ sẽ dùng bữa tối giản dị, sau đó ngồi cạnh nhau xem ti vi.