Tựa game này quá xấu, nhưng ai cũng muốn chơi để trở về tuổi thơ dữ dội

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/07/2016 05:46 PM

Tựa game với hình ảnh vỡ vụn, độ phân giải thấp khiến cho những game thủ nhớ ngay tới tuổi thơ dữ dội

Back to 1995 là một tựa game hành động kinh dị được đội ngũ phát triển game indie đến từ Nhật Bản, Throw The Wrap Code Out. Giữa một rừng game kinh dị, Back to 1995 là một cái tên quá lạ lẫm, không phải vì thể loại cũng như cách chơi của nó, mà là do đồ họa xấu đến mức thậm tệ của tựa game. Không có những mô hình vật thể bóng bẩy, cũng chẳng có những con quái vật khổng lồ đầy ấn tượng, mà thay vào đó chính là hình ảnh vỡ vụn, độ phân giải thấp khiến cho những game thủ nhớ ngay tới tuổi thơ dữ dội nơi họ phải thưởng thức những tựa game hành động thời kỳ PlayStation 1 còn làm mưa làm gió 20 năm về trước.

Back to 1995 đã chính thức ra mắt trên nền tảng Steam kể từ ngày 28/04/2016 vừa qua. Dự kiến phiên bản PS Vita sẽ được ra mắt trong thời gian tới đây.

Trong game, bạn sẽ vào vai Kent, một anh chàng đi lạc giữa một thành phố hậu tận thế, và nhiệm vụ của người chơi rất đơn giản: Tìm đường tới tháp radio của thành phố toàn những con quái vật đến từ chiều không gian khác. Giống như hàng tỷ tựa game thời kỳ đó, Kent phải giúp đỡ những người còn sống sót trong thành phố, và thực hiện nhiệm vụ được đặt ra của mình trong khi chẳng hề có chút giải thích gì về lý do. Nói tóm lại, cốt truyện của game là một thất bại trong mắt nhiều game thủ, nhưng hóa ra... đây lại chính là chủ ý của nhà làm game.

Takaaki Ichijo, nhà phát triển tựa game chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in kỷ niệm lúc được chơi những tựa game 3D đầu tiên trên PlayStation, và tôi muốn tạo ra một tựa game y như vậy." Và anh làm đúng như những gì mình hứa hẹn. Cơ chế điều khiển cứng nhắc, góc nhìn cố định, thi thoảng quái vật biến mất do góc nhìn, và thậm chí là cả dòng chữ Now Loading cũng được hồi sinh đúng phong cách của 20 năm về trước.