Đời sống Pháp luật | 23/02/2026 05:01 PM
Năm 2026, đi dọc các con phố, người ta không còn thấy những quán net xập xệ với mùi thuốc lá quyện cùng mùi mì tôm đặc trưng. Thay vào đó là những Cyber Game chuẩn 5 sao, máy móc tiền tỷ, ghế gaming êm ái hơn cả ghế sofa ở nhà. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác ngồi vào đó lại chẳng còn "phê" như hồi xưa.

Cái thời mà cả lũ hò hét chỉ vì một pha "quét sạch", hay cùng nhau thức trắng đêm cày cuốc một tựa game nhập vai giờ chỉ còn trong ký ức. Quán net xưa không chỉ là nơi chơi game, đó là một xã hội thu nhỏ, nơi những tình bạn không biên giới được hình thành. Còn bây giờ? Ai cũng đeo tai nghe chống ồn, chìm đắm trong thế giới riêng, im lặng một cách đáng sợ.
Có một sự thật đau lòng: Khoảng cách thế hệ trong game còn đáng sợ hơn ngoài đời thực. Nhìn các em Gen Alpha thao tác tay nhanh như điện, miệng lẩm bẩm những thuật ngữ "lạ hoắc", tôi chợt nhận ra mình đã thực sự già.

Trong khi chúng ta vẫn đang loay hoay tìm lại cảm giác của những huyền thoại như Võ Lâm, MU hay Đột Kích, thì thế giới đã đi xa đến mức khó tin. Game giờ đây không chỉ là giải trí, nó là một nền kinh tế, là nơi con người ta mua bán đất ảo, là nơi những đứa trẻ 15 tuổi có thể kiếm hàng nghìn đô mỗi tháng nhờ kỹ năng thượng thừa. Chúng ta – những "cựu vương" – bỗng thấy mình lạc lõng ngay trong chính niềm đam mê của đời mình.
Nhiều anh em tâm sự với tôi rằng họ đã "treo chuột" từ lâu. Không phải vì không còn yêu game, mà vì trái tim không còn chịu nổi nhịp độ của những trận đấu xếp hạng đầy rẫy sự toxic và áp lực. Game thủ "già" giờ đây thích những thứ chậm rãi hơn: một tựa game mô phỏng câu cá, một thế giới mở yên bình để đi dạo, hoặc đơn giản là xem các streamer trẻ tuổi chơi hộ mình.
Nhưng suy cho cùng, game thủ không bao giờ thực sự giải nghệ. Chúng ta chỉ chuyển từ "trạng thái chiến đấu" sang "trạng thái chiêm nghiệm". Cái chất game thủ nó nằm ở việc bạn vẫn thấy rạo rực khi nghe tin một tựa game huyền thoại được remake, hay sẵn sàng thức đến 2h sáng chỉ để xem trận chung kết thế giới của một bộ môn mình từng yêu thích.
Dù thế giới có thay đổi ra sao, dù bạn không còn là "vua" ở bất kỳ đâu, thì trong thế giới của chính mình, bạn vẫn là người hùng. Đừng ngại việc mình chơi kém đi, cũng đừng buồn nếu không bắt kịp xu hướng. Hãy cứ chơi theo cách của bạn, vì game sinh ra là để mang lại niềm vui, chứ không phải thêm một gánh nặng áp lực.
Còn anh em, lần cuối cùng anh em thấy mình thực sự là một "game thủ" là khi nào? Là lúc cầm trên tay chiếc máy cầm tay mới nhất, hay là lúc ngồi kể lại chuyện xưa với mấy thằng bạn cũ? Chia sẻ với chúng tôi nhé!