Trước thềm chung kết, xạ thủ SKT T1 thổ lộ mình ít còn hứng thú luyện tập và chơi xếp hạng, nhưng anh muốn được fan gọi là...

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/10/2016 07:12 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

So với năm 2015, vai trò của Bang tỏ ra rõ rệt hơn rất nhiều. Khi anh chàng đang là mũi nhọn số một của SKT T1 và cạnh tranh trực tiếp với người đồng đội Lee " Faker " Sang-hyeok cho danh hiệu MVP tại chung kết thế giới năm nay.

Như các bạn đã biết, trận đấu Liên Minh Huyền Thoại quan trọng nhất năm sẽ được diễn ra vào sáng ngày mai. Cuộc đối đầu giữa SKT T1 và Samsung Galxy sẽ quyết đinh ai là nhà vô địch thế giới của mùa 6. Bae " Bang " Jun-sik, xạ thủ của SKT T1 chỉ còn cách chiếc cúp vô địch danh giá đúng một chiến thắng nữa.

So với năm 2015, vai trò của Bang tỏ ra rõ rệt hơn rất nhiều. Khi anh chàng đang là mũi nhọn số một của SKT T1 và cạnh tranh trực tiếp với người đồng đội Lee " Faker " Sang-hyeok cho danh hiệu MVP tại chung kết thế giới năm nay.

ESPN đã có cuộc trò chuyện với Bang về màn lội ngược dòng hoành tráng của SKT trước ROX Tigers ở vòng Bán kết diễn ra tại New York.

“Tôi có ít hứng thú tập luyện và chơi xếp hạng đơn, nhưng khi thi đấu một trận thực sự với khán giả, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Hôm nay, tôi đã rất vui ”, Bang nói.

Trong suốt những tháng vừa rồi, không tuyển thủ nào trên thế giới có được những chỉ số thống kê được như Bang. Tại CKTG 2016 , anh không chỉ là tuyển thủ dẫn đầu chỉ số KDA mà còn xếp thứ ba về điểm hạ gục. Bang xếp thứ hai về lượng sát thương gây ra mỗi phút (DPM) sau người đi đường giữa Huang " Maple " Yi-Tang của Flash Wolves .

Vậy, điều gì khiến anh tách biệt hoàn toàn so với những xạ thủ còn lại trên thế giới?

“Tôi thực sự không bao giờ nghĩ tới điều này trước kia cả. Tôi phải nghĩ về nó bây giờ thôi ”, Bang cho biết. “Tôi nghĩ có lẽ có hai khía cạnh, Đầu tiên là hiểu về trận đấu. Thứ hai, tôi biết phải chơi thế nào cho tốt hơn. Thật khó để mô tả. ”

Faker đã có một danh sách dài những biệt danh mà người hâm mộ dành tặng cho anh, từ “Quỷ Vương Bất Tử” ở quê nhà Hàn Quốc cho tới đơn giản hơn là "Chúa”. Tuyển thủ đi rừng kỳ cựu và đã hai lần vô địch CKTG, Bae " Bengi " Seong-woong, thì được gọi là “Người Đi Rừng” ở xứ sở kim chi, trong khi ở phương Tây, anh được gọi là “Cánh Tay Phải của Chúa” nhờ sự ăn ý giữa Bengi và Faker trong suốt sự nghiệp của cả hai.

Bang nói với ESPN , anh cũng thích có một biệt danh. “Tôi đã thực sự suy nghĩ về điều này trong suốt một thời gian dài, và tôi luôn muốn trở thành một người thân thiện hơn trong mắt các fan ”, Bang chia sẻ. “ Tôi không muốn trở thành một tuyển thủ mà giữ khoảng cách với họ với tư cách là một cao thủ. Tôi muốn được tỏ vẻ thân thiện, nên tôi muốn được gọi là ‘Người Bạn'. ”

Sau khi suy nghĩ một lúc, xạ thủ của SKT nói: “ Tôi cũng thích được gọi là "Thánh Bang".