Trước thềm chung kết MSI 2017, Kkoma bất ngờ thổ lộ về đám cưới trong mơ của mình sẽ diễn ra như thế nào

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/05/2017 06:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chỉ cần nghĩ về cảnh tượng ấy thôi đã thấy tuyệt đẹp biết bao..

Trong một vài tháng trở lại đây, câu chuyện được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc là việc huấn luyện viên nổi tiếng Kim “kkOma” Jung-gyun đã tuyệt vọng trong việc tìm kiếm bạn gái. Câu chuyện này thường xuyên được nhắc đến trong các buổi stream hay trong các cuộc phỏng vấn.

Quả thật, với việc là người đứng đằng sau thành công của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất trong lịch sử. Kkoma đã có được tất cả những thứ gì mà một người bình thường phải ao ước, từ tiền tài cho đến danh vọng. Chưa kể, "Má" Kim còn sở hữu cho mình một khuôn mặt điển trai, thân hình tập gym lý tưởng. Tổng hợp tất cả những yếu tố kể trên, thật khó tin khi HLV trưởng của SKT T1 không tìm nổi cho mình 1 cô nàng để "nâng khăn, sửa túi".

Cách đây không lâu trong trận chung kết LCK Mùa Xuân 2017, các tuyển thủ nhà SKT T1 thậm chí còn làm hẳn 1 video dành riêng cho Kkoma, giúp thầy của mình kiếm vợ. Mọi chuyện vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu thì mới đây, NoFe - cựu HLV trưởng của Rox Tigers bất ngờ "đem nàng về dinh". Cùng với đó là đội hộ tống bao gồm tất cả các thành viên Tiger cũ. Điều này thực sự trở thành một hình ảnh rất đẹp và được cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại bàn luận xôn xao.


Tất cả các thành viên cũ của Tigers đã đến chung vui với thầy của mình

Tất cả các thành viên cũ của Tigers đã đến chung vui với thầy của mình

Hình ảnh NoFe có đoàn tháp tùng "chất lượng" như này thực sự đã đánh động Kkoma. HLV của SKT T1 tỏ ra mình cũng muốn có 1 đám cưới tương tự. Cụ thể trong bài phỏng vấn với Osen trước thềm sang Brazil tham dự MSI 2017, Kkoma đã nói rằng:

"Đã gần 5 năm rồi kể từ ngày SKT thành lập. Năm ấy Faker mới chỉ 17 tuổi, bây giờ em ấy đã 22 rồi (tuổi Hàn Quốc). Bang và Wolf năm nay cũng đã bước sang tuổi 22. Nhìn những người thân thiết của mình trưởng thành như vậy đã để lại trong tôi những dấu ấn thật đặc biệt.

Sau này nếu có kết hôn, tôi sẽ gọi tất cả những tuyển thủ từng thi đấu cho đội tuyển. Điều đó chẳng phải quá kỳ diệu sao? Bạn sẽ có thể thành lập ra bao nhiêu đội tuyển từ những người đó chứ? Chỉ cần nghĩ về cảnh tượng ấy thôi đã thấy tuyệt đẹp biết bao..."