Trước phản pháo của quản lý Gigabyte Marines, Optimus đăng đàn giải thích chuyện kick QTV và Ren khỏi team, xin lỗi fan hâm mộ Việt Nam

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/11/2017 09:32 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Optimus nói gì sau những phản pháo của quản lý team Gigabyte Marines.

Như chúng tôi đã đưa tin vào chiều qua, trên fanpage chính thức của mình, Optimus đã thông báo về tương lai bản thân. Theo đó cựu sao đường giữa của Gigabyte Marines sẽ nghỉ VCSA Mùa Xuân, còn ở hiện tại, anh sẽ chỉ tập trung vào công việc streamer mà thôi. Tuy nhiên trong bài đăng của mình, Optimus lại bóng gió nói về những áp lực mình phải chịu đựng trong suốt một năm 2017 vừa qua. Đặc biệt, Optimus nói rằng rất khó để tìm được đồng đội mới có thể tin tưởng sau những gì đã xảy ra.

Và vào tối qua, anh Đặng Tuấn Linh - quản lý của Gigabyte Marines đã lên tiếng chỉ trích Optimus. Theo đó, những câu chuyện chưa bao giờ được kể trong nội bộ GAM bất ngờ lộ rõ. Khi mà thật khó tin khi Optimus có những xích mích không nhỏ với một loạt các tuyển thủ như Tik, QTV, Ren hay thậm chí là "không đội trời chung" với... Levi.

Trước chuyện này, Optimus tiếp tục đăng một status nữa lên trang facebook cá nhân, giải thích những việc mình làm. Theo đó, Optimus cho rằng những việc mình làm đa phần chỉ vì tốt cho team.

"Nếu như anh Linh nói là những chỉ trích mà anh Linh và GAM đang phải hứng chịu là vì em, thì em xin lỗi anh Linh và xin lỗi tất cả anh em ở GAM hiện tại

Chuyện em áp lực Tik vì Tik không tập luyện, là em sai sao anh.

Chuyện sinh hoạt anh em ở Quận 4 em áp lực Tik trong đội lúc đó ai cũng biết em bệnh xoang, bệnh tùm lum nên em không ngủ trong phòng được em ngủ trên ghế ở phòng khách, xong rồi Tik và bạn gái nuôi 2 con mèo thì em không ý kiến, anh em đòi mua thùng rác em ngăn cản vì em sợ rằng anh em sẽ lười và không chịu dọn dẹp nhưng mọi người vẫn nhất quyết mua, thậm chí em còn phải share cái tiền đấy nữa. Rồi thao đựng cát cho mèo vệ sinh đặt ở phòng khách, thùng rác đặt ở phòng khách, em thì ngủ ở đó và Tik thì không chịu dọn vệ sinh mèo liên tục thao cát toàn mùi phân mèo, thùng rác thì bốc mùi hôi thối tới mức cả trăm con dòi bu, vậy là em sai sao anh


Tikk hồi còn trong màu áo Boba Marines

Tikk hồi còn trong màu áo Boba Marines

Chuyện anh Vũ, Ngay từ đầu VCSA 2016 mùa hè lúc đó team mình ai cũng có hợp đồng stream mỗi người được 1 mức lương nhất định để sống nhưng trong team thì chỉ có duy nhất 1 mình em là bỏ qua hoàn toàn cái stream để lo thi đấu đúng không anh, em đã nói với anh rằng em không muốn đánh chung với anh Vũ nhưng mà thời điểm hiện tại em không muốn kick anh Vũ cho nên chắc là để em out team, nhưng em cũng nói với anh rằng em không hề muốn thi đấu cho 1 đội tuyển nào khác cả vì đến đó em chỉ là thằng tuyển thủ thi đấu chứ không phải em đang xây dựng đội tuyển của mình. Nhưng cuối cùng anh và em đã nói chuyện với nhau và em đã ở lại ráng đánh cho hết mùa, hết mùa em không chịu nổi nữa vì em không chịu được cảm giác thua SAJ trong khi em thấy rằng hoàn toàn có khả năng thắng được, em mới nói rằng em không muốn team mình mang tư tưởng anh em chơi với nhau nữa mà phải vừa chơi với nhau vừa làm cái team mạnh lên, nhưng anh Vũ thì không muốn như vậy anh Vũ muốn team cứ chơi với nhau là được, vì vậy anh em mình ngồi lại với nhau có đầy đủ anh em ở đó, anh em cùng nhau vote và nói rằng nếu bên nào vote nhiều hơn thì bên đó sẽ giữ cái slot và tên Boba Marines, và cuối cùng anh Linh và vài người vote là muốn có 1 team mạnh như em đề xuất và số vote làm 1 team mạnh nhiều hơn và anh Vũ cùng với 1 số người khác ra đi. Vậy là em sai sao anh.

Chuyện ở GAM, đầu tiên là Ren, anh nhìn lại xem việc khi mà Ren nói Ren muốn out team em đòi kick ngay lập tức, vì đối với em khi 1 người muốn out team thì sẽ có lúc người ta lại tiếp tục đòi out cho dù có ở lại thì có phải là sai không với những gì mà Ren đang thể hiện ở thời điểm hiện tại, rồi Nevan rồi Slay rồi Sya rồi Stark, em không tin tưởng thì là em không tin tưởng nhưng em đâu có chửi nó khi nó làm đúng em đâu có phủ nhận tụi nó, Slay Stark vào team mặc dù em nói là em không tin tưởng nhưng em cũng suốt ngày ngồi nghĩ cách để chỉ tụi nó hiểu về di chuyển, ngay cả việc tập trung chơi game em cũng phải nhắc tụi nó ngày đêm, nhưng qua mùa hè thì em để cho mọi người tự làm việc với nhau em lo bản thân em và call team, rồi anh nhìn lại xem Sya thi đấu ra sao, Nevan thi đấu ra sao. Những gì em làm sai em đã xin lỗi lúc còn trong đội, em không hề post stt nói mọi người cô lập em. Em không hề post stt nói em bị kick, ai vào STT em cmt chửi GAM ai vào stream em chửi GAM em đều xóa đều nói lại.

Hiện tại GAM không phải là người duy nhất bị chỉ trích em cũng bị mà anh Linh nhưng ít nhất GAM còn có lương còn có tất cả mọi thứ mà em đã góp công xây dựng trong đó, còn em thì đang phải gầy dựng mọi thứ lại từ đầu, những chỉ trích từ cộng đồng đánh bay thì chỉ cần chứng minh thực lực và sự thật. Tại sao trong stt chia tay em chỉ cảm ơn anh Linh và anh Muội, em thừa biết là em cảm ơn như vậy thì dư luận sẽ xào xáo, nhưng nếu em cảm ơn hết tất cả thì mọi người có quay lưng lại và nói em giả tạo không.

1 lần nữa nếu như anh Linh nói rằng mọi chỉ trích hiện tại GAM đang phải hứng chịu đều do em gây ra thì em xin lỗi anh Linh xin lỗi anh em ở GAM hiện tại, xin lỗi tất cả cộng đồng Liên Minh Việt Nam."