Trực Tiếp Game – PUBG – Hành trình tìm lại đam mê chơi game!!!!

Nguyễn Thanh Lâm  - Theo Helino | 21/01/2018 09:30 PM

Bài dự thi của độc giả Nguyễn Thanh Lâm với tựa game PUBG.

Thật sự khi đến bây giờ ngồi viết bài viết này, đặt tiêu đề này, hồi tưởng những kỷ niệm vui vẻ khi chơi cùng lũ bạn, trong tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc khi lần đầu tiếp cận game Playerunknown Battleground (PUBG). Và người giới thiệu con game đó cho tôi cùng nhiều anh em khác đó chính là Dũng CT, chủ nhân kênh Trực Tiếp Game. Tôi là một fan ruột của lão già 80 tuổi 50 cm này, và sau một thời gian dài gắn bó với PUBG, tôi rất cảm ơn anh khi đã cho tôi tìm lại đam mê chơi game của mình.

Tôi chơi game từ rất nhỏ, tầm lớp 6, khoảng năm 2010 là tôi bắt đầu chơi game rồi. Lúc đó nhà ba mẹ có sắm con PC core 2 dual 1gb ram để làm văn phòng, tôi sử dụng nó để chơi. Khác với nhiều bạn trang lứa, chúng nó thích hoạt động thể thao còn tôi lại thích máy tính hơn, thế là tôi bắt đầu gia nhập vào “Thế Giới Game”. Lúc đó tôi hay chơi mấy game như Stronghold, Ra2,.. Lớn hơn tầm lớp 9 lớp 10 thì chơi 3Q, CF, GTA,.. Và cũng từ những năm đó tôi biết chơi Liên Minh Huyền Thoại. Có một sự thật là Liên Minh Huyền Thoại gần như đã ăn vào máu tôi.

Trực Tiếp Game – PUBG – Hành trình tìm lại đam mê chơi game!!!! - Ảnh 1.

Suốt 3 năm cấp 3, tôi thực sự đã ăn ngủ cùng Liên Minh Huyền Thoại, sáng đền trường, chiều có học thêm thì cúp để đánh Liên Minh, tối thì ôm laptop vào phòng để cày rank đến 3h sáng. Tôi và lũ bạn chơi Liên minh có lẽ đã quen được luôn con gái bà chủ tiệm net, đến nỗi tôi còn được đặc quyền tặng thêm một vắt mì khi kêu combo mì với nước nữa.

Tuy nhiên việc lạm dụng cái gì nhiều quá cũng không tốt, vì quá chơi game nên quá trình thi đại học của tôi thực sự không thuận lợi, tôi đã đánh mất nhiều thứ. Lúc đó tôi buồn và sốc nặng lắm, và gần như tôi ác cảm với game, tôi cho nó là xấu và gần như đam mê của tôi đã vụt tắt.

Trực Tiếp Game – PUBG – Hành trình tìm lại đam mê chơi game!!!! - Ảnh 2.

Tuy nhiên ông trời không đối đãi người tội nghiệp, đầu năm 2017, trong lúc đang xem một clip hài trên facebook, tôi bắt gặp kênh Trực Tiếp Game. Mặc dù có ác cảm với game, nhưng không hiểu tại sao tôi lại nhấp chuột vào kênh trong vô thức. Như một tia sét đánh thức đam mê, giọng cưới “hê hê hê” huyền thoại đã lôi cuốn tôi vào cuộc hành trình chơi game ma mị đó. Và chính lúc đó tôi nhận ra rằng: đã đến lúc từ bỏ những định kiến cũ và cháy lại đam mê một lần nữa.

Tôi nhớ chính xác ngày 26/3/2017, kênh Trực Tiếp Game lần đầu livestream game PUBG. Thật sự lúc đầu tôi không thích game này lắm, vì tôi không thích game sinh tồn cũng như do bản thân không có tính kiên nhẫn – điều mà PUBG yêu cầu cực kì cao. Tuy nhiên như con game này giống như trà vậy, ngụm đầu thì đắng, nhưng thật sự càng xem càng ghiền.

Trực Tiếp Game – PUBG – Hành trình tìm lại đam mê chơi game!!!! - Ảnh 3.

Các bạn có bao giờ mong đợi một con game như mong đợi người thân lì xì Tết chưa? Tôi có rồi đấy!!! Những ngày sau khi xem livestream PUBG của Dũng CT, tôi mong đợi anh chơi con game này từng ngày. Đối với tôi lúc xem anh chơi con game này là lúc tôi cảm thấy thư giản và vui vẻ nhất. Đặc biệt là lúc anh chơi cùng team Đụt (những người bạn của anh), lúc đó tôi tưởng tượng như con game này sinh ra là dành cho mình và dành cho những đam mê đã vụt tắt của mình vậy!

Và điều đó đã trở thành sự thật. Một lần nữa tôi và những người bạn chiến hữu của tôi lại được sống lại trong những năm tháng tuổi thơ, tuy không phải là một cái gì đó quá lớn lao, nhưng đó sẽ trở thành những kí ức đẹp tuổi thanh xuân của tôi.

Trực Tiếp Game – PUBG – Hành trình tìm lại đam mê chơi game!!!! - Ảnh 4.

Có những trận cười ra nước mắt mà chúng tôi găp phải khi chơi game này: chạy bo thì xe hết xăng, bắn nhầm đồng đội, quăng bom khói để cứu nhau nhưng lại quăng nhầm bom nổ,… Rồi những màn troll nhau như nhặt đạn chừa có mỗi súng, đang chạy xe lừa nhau nhấn F để chạy nhanh,…. Rồi những lúc chửi nhau loạn xạ lên vì chạy xe đâm nhau nổ, hoặc tệ hơn buồn rầu cay cú khi gặp hack. Nhưng đó là những cảm xúc thật, cảm xúc mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

Trực Tiếp Game – PUBG – Hành trình tìm lại đam mê chơi game!!!! - Ảnh 5.

Có nhiều bạn nghĩ đam mê game giống nghiện game. Tôi cũng thấy vậy. Tôi nghiện nó như một món café buổi sáng, một ly trà sữa buổi chiều và một giấc ngủ ngon buổi tối. Thử hỏi có ai mà sống thiếu đam mê. Các bạn hãy thử một lần sống trọn với con game bạn yêu thích đi, bạn sẽ hiểu thế nào là đam mê. Đam mê như cách mà Trực Tiếp Game đã cống hiến cho nền game Việt Nam vậy. Cảm ơn anh Dũng CT cùng PUBG đã cho tôi một lần nữa sống thật với đam mê. Và cũng cảm ơn GameK đã tạo điều kiện để tôi có thể chia sẻ cảm xúc của mình.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.