Trong mắt Samsung Galaxy, TSM là đội rất mạnh nhưng không hiểu sao kết quả lại kém

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/10/2017 03:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Ambition - người đi rừng của Samsung Galaxy trước khi lên đường sang Trung Quốc, tham dự CKTG LMHT mùa 7.

Vòng Khởi Động CKTG LMHT mùa 7 đã chính thức khép lại vào ngày 29/9, qua đó xác định được bốn đội tuyển góp mặt tại vòng bảng – với những trận đấu sẽ khai màn vào ngày 05/10 tới đây. Chính vì thế, đây là lúc các team, ngoại trừ của LPL bắt đầu hành quân đến với Trung Quốc, nơi diễn ra CKTG LMHT mùa 7.

Hiện tại, đương kim Á quân Liên Minh Huyền Thoại thế giới đã cùng với các đội tuyển Hàn Quốc khác đã lên đường tới Vũ Hán, Trung Quốc. Và dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Ambition - người đi rừng của Samsung Galaxy.

Hãy nói tiếp về CKTG năm nay nào. Các bạn đã chuẩn bị ra sao cho vòng loại khu vực năm nay thế?

Kể từ giai đoạn play-offs đội của chúng tôi đã gặp vấn đề được một thời gian rồi. Có lẽ các bạn không để ý. Chúng tôi đã thích nghi với meta mới rất nhanh và cũng gặp may mắn. Đây chính là hai yếu tố chính đóng góp vào thành công của chúng tôi ở vòng loại khu vực. Chúng tôi đã đoán được rằng tâm lý của KT Rolster đã bị dao động rất nhiều, y như hồi năm ngoái. Đó là lúc mà tôi đoán được rằng mình đã cầm chắc chiến thắng.

So với phản ứng sau khi chiến thắng của năm ngoái thì năm nay các bạn hơi bị…dửng dưng. Tại sao lại thế?

Năm ngoái là năm đầu tiên chúng tôi giành được cơ hội tham dự CKTG và trận đấu đó rất là khó khăn. Năm nay thì lại ngược lại, chúng tôi đã giành chiến thắng 3-0 nên mặc dù tôi vui nhưng không vui đến mức phát khóc. Cảm giác của việc thắng một trận đấu quan trọng với tỷ số 3-2 so với thắng 3-0 nó khác nhau lắm.

Theo bạn thì CKTG năm nay sẽ như thế nào?

CKTG chưa bắt đầu thi đấu thì chúng tôi không thể đưa ra dự đoán chính xác được . Nhưng theo tôi thì các đội Hàn sẽ thi đấu cực kì tốt. Còn với các đội khác thì không thể đoán được do lối chơi của họ khá là lạ lẫm.

Có khu vực nào hay đội nào mà bạn thấy cần coi chừng ở CKTG không?

Khó mà đưa ra được đáp án chính xác lắm vì như tôi đã nói đó. Đến lúc thi đấu thì mới đưa ra dự đoán chính xác được. Năm ngoái tôi đã nói thế này và năm nay tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Tôi nghĩ TSM sẽ thi đấu tốt. Nhìn chung thì cả đội rất giỏi và lần này họ còn được phân vào bảng khá dễ nữa. Tôi đã luôn cho rằng TSM là một đội mạnh nhưng không hiểu do đâu mà họ luôn có kết quả rất kém. Chúng ta chỉ có thể chờ và xem họ thi đấu ra sao thôi.

Bạn đã nhắc tới việc dùng các con bài bất ngờ thì hiệu quả hơn là việc dùng lối đánh bình thường lúc gặp các đội mạnh. Liệu ở CKTG năm nay chúng tôi có thể được chứng kiến việc này không?

Tôi vẫn thường xuyên tìm các con bài mới để tập luyện và chúng ta vẫn còn kha khá thời gian cho tới khi CKTG bắt đầu. Tuy nhiên tôi vẫn muốn dùng kỹ năng để đánh bại các đội khác hơn.

SSG có một lối chơi rất vững chắc. Các bạn rất mạnh về mặt macro và đồng thời lại không để cho đối thủ xử lý sai lầm của họ. Liệu đội tuyển có tiếp tục thi đấu với phong cách như thế này không?

Đội của tôi có một thói quen. Đó là khi thi đấu, chúng tôi cố gắng hết sức mình để thi đấu một cách an toàn nhất có thể và để trình độ kỹ năng định đoạt thắng thua. Đó là lý do tại sao chúng tôi ít khi thua các đội có thứ hạng thấp ở LCK. Nhưng có tâm lý như thế cũng có điểm yếu vì nó sẽ trở thành sơ hở nếu đối mặt với các đội mạnh hơn. Có một cách để hạn chế việc này, đó là sử dụng các con bài bất ngờ.

Có vẻ như Crown đang có một mùa giải rất khó khăn. Bạn có giúp đỡ cậu ấy bằng cách đưa ra những lời khuyên không?

Nhìn thấy cậu ấy bế tắc và chìm đắm trong những suy nghĩ làm cho tôi rất khó chịu. Kể cả khi thi đấu tốt thì cậu ta vẫn tìm đươc cách để đổ lỗi cho bản thân mình. Crown là kiểu tuyển thủ mà sẽ thấy rất tệ dù cho chỉ thua một ván…Vậy nên tôi luôn cố gắng an ủi cậu ấy. Thật ra tôi chẳng lo về cậu ta lắm do Crown luyện tập vô cùng điên cuồng nhưng mà tôi ước là cậu ta tự tin hơn nữa. Nên là thi thoảng tôi vẫn đưa ra các lời khuyên đối với cậu ấy, kể cả khi đang thi đấu.

Crown là người duy nhất trong đội làm việc này. Cậu ta toàn nói rằng mình ổn nhưng dù cho thế nào thì mọi người trong đội đều ủng hộ và cố gắng giúp đỡ cậu ta hết mình. Tôi nghĩ là cậu ta đã phục hồi lại được phần nào rồi, mặc dù quá trình này vẫn đang tiếp diễn và tình hình hiện tại của cậu ta không tốt lắm nhưng tôi nghĩ là cậu ta vẫn đang đi đúng hướng.

Hơi đường đột nhưng mà bạn có thể kể cho chúng tôi nghe về sự cố WC của Cuvee trong trận đấu mới đây ở LCK không? Bạn có mắng cậu ấy không?

Không, tôi thực sự không quan tâm cho lắm…Kể ra thì cũng khá là buồn cười…Tôi đã nghĩ rằng “Sao mình cứ gặp chuyện này hoài vậy?”(Thời ở CJ thì Ambition cũng từng gặp trường hợp như thế này).

Cảm ơn bạn vì đã tham gia phỏng vấn, Ambition. Bạn có còn điều gì muốn chia sẻ nữa không? Một lời khuyên cho các tuyển thủ khác chẳng hạn?

Tôi chỉ muốn nói với họ là hãy nghe theo đội tuyển thay vì cố gắng làm theo ý mình. Dù sao thì chúng tôi đã có một cơ hội nữa để tham dự CKTG năm nay. Hiện giờ tôi thấy tự tin hơn nhiều so với năm ngoái. Tất nhiên là vận may cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định kết quả thi đấu nhưng tôi đang tập luyện chăm chỉ để đội tuyển có thể đi xa trong giải đấu lần này bằng trình độ kỹ năng. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ mình. Nói thật thì tôi chẳng nhớ nổi một nửa những thứ mình đã trả lời trong cuộc phỏng vấn lần này nữa. Nhưng mà làm ơn đừng coi trọng quá vì đa phần tôi nói vậy để chọc cười thôi.

Cuối cùng thì tôi muốn gửi lời cảm ơn tới vợ mình và nhắn với cô ấy rằng tôi luôn biết ơn vì mọi thứ cô ấy đã làm cho tôi. Anh yêu em rất nhiều! Cảm ơn em vì đã mua táo!