Trong khi các giải đấu LMHT đều đã bắt đầu, ít ai biết được Thánh Kéo Madlife vẫn đang ở... Hàn Quốc

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/01/2017 09:00 AM

Có vẻ như 'cái hạn cuối năm' không buông tha ai cả, Madlife - Thánh Kéo của LMHT cũng vậy.

Như chúng tôi đã đưa tin, Gold Coin United - đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tại LCS NA Challenger đã chính thức công bố tin chiêu mộ được Thánh kéo - Hong "Madlife" Min-gi về thi đấu. Trong khi chỉ vài ngày trước, gần như tất cả các ngôi sao của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đều đã 'có nơi có chốn', duy chỉ còn Thánh Kéo - Hong "Madlife" Min-gi là vẫn long đong. Với sự biến mất của CJ Entus, thông tin Madlife sẽ thi đấu cho Gold Coin United tại giải hạng 2 Bắc Mỹ đã khiến cho người hâm mộ phần nào khỏi lo lắng.

Thế nhưng, dường như 'cái hạn cuối năm' đã ập đến với Madlife. Cụ thể mới đây, MadLife đã viết trên Twitter rằng anh sẽ không thể góp mặt trong trận đấu đầu tiên của đội Gold Coin United với Big Gods Jackals ở giải Challenger Bắc Mỹ 2017 vì... không thể có visa đúng hạn.


“Xin chào, do sự chậm trễ về việc cấp thị thực nên tôi vẫn đang ở Hàn Quốc. Vì vậy, một người chơi khác sẽ thi đấu ở vị trí của tôi. Xin hãy ủng hộ đội tuyển của tôi trong trận đấu tới.”

“Xin chào, do sự chậm trễ về việc cấp thị thực nên tôi vẫn đang ở Hàn Quốc. Vì vậy, một người chơi khác sẽ thi đấu ở vị trí của tôi. Xin hãy ủng hộ đội tuyển của tôi trong trận đấu tới.”

Chuyển tới Gold Coin United - một đội tuyển Bắc Mỹ hạng, có thể đây là một bất ngờ với nhiều người nhưng MadLife cho biết, anh đã nghĩ đến việc rời khỏi CJ Entus vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, 'trách nhiệm' chính là thứ thuyết phục anh ở lại.

Madlife thực sự đã phải trăn trở rất nhiều về ý định giải nghệ. Sau khi quyết định không giải nghệ nữa, anh đã tìm kiếm một đội tuyển mới và Gold Coin United đã mở rộng cửa chào đón sự cống hiến của anh.