Trốn học để "Da Sua gank tem" cùng bạn thì bị mẹ bắt được rồi lột sạch. Liệu có nặng quá không?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/09/2016 08:43 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ai cũng từng trải qua một thời học sinh đầy kỉ niệm. Với game thủ Việt, chuyện trốn đi chơi điện tử rồi bị bố mẹ, anh chị phát hiện đương nhiên không phải là hiếm.

Ai cũng từng trải qua một thời học sinh đầy kỉ niệm. Với game thủ Việt, chuyện trốn đi chơi điện tử rồi bị bố mẹ, anh chị phát hiện đương nhiên không phải là hiếm. Và chắc chắn rồi, mỗi khi bị phát hiện ra thì chỉ có nước nát đít trước đòn roi của những bậc phụ huynh, các hình phạt như ăn đòn hay úp mặt vào tường và nó trở thành một kỉ niệm không thể quên với tuổi thơ nhất. Là chuyện vui để kể lại mỗi khi tụ tập cùng chúng bạn sau này.

Tuy nhiên, ít ai có hình phạt dành cho con em kì quái nhưng bậc phụ huynh dưới đây. Theo một hình ảnh được chia sẻ trên group Liên Minh Huyền Thoại nọ, một cậu bé trong lúc mải mê “Yasua gank team 20 phút GG” mà đã bị mẹ “gank”. Lột sạch đồ sau đó trói vào một chiếc xe, sau một lúc game thủ nhí này mới được đón về, và tất nhiên vẫn trong tình trạng “không mảnh vải che thân”.

Ngay sau khi được đăng tải trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người đã tỏ ra không đồng tình với cách dạy con của bà mẹ kia. Họ cho rằng hình phạt này là quá nặng, dù còn bé nhưng đứa trẻ cũng có tự trọng của nó. Và chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cậu bé sau này.

Một số người khác cho rằng phạt nặng là một chuyện, đứa bé sau có rút bài học ra hay không là một chuyện khác. Nhiều khi những cách phạt kiểu này đem lại tác dụng ngược, khiến đứa trẻ càng "quyết tâm" chơi điển tử. Bởi tâm lý chung của rất nhiều người, đó là cái gì càng cấm thì lại càng... thích làm. Dù sao đi chăng nữa thì có lẽ vào lúc này, chú bé "Da sua gank tem" kia đã về nhà an toàn. Hi vọng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em phải chịu hình phạt như thế từ mẹ mình.