Trở lại Hàn Quốc sau khi bị Easyhoon bỏ phiếu sa thải, đây là những điều Bengi thổ lộ đầu tiên với fan hâm mộ của mình

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2017 10:08 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Bengi đã quyết định nghỉ cho đến hết mùa 7 này và sẽ quay trở lại vào năm sau.

Như chúng tôi đã đưa tin, Bengi đang phải trải qua những "nốt trầm" nhất trong sự nghiệp của mình. Cựu sao SKTelecom T1 đã phải rời khỏi Trung Quốc đầy cay đắng chỉ sau 1 mùa giải. Đây là kết quả sau cuộc bỏ phiếu kín của cả đội Vici Gaming, điều đáng nói là cả đồng đội cũ của Bengi là Easyhoon cũng quay lưng với anh, bỏ phiếu sa thải "thần rừng" Hàn Quốc.

Bengi trở về quê hương trong bối cảnh các đội tuyển LCK đã vào guồng cho giải đấu mùa hè. Thật khó để có được cơ hội để "phép bổ trợ" thứ 3 của Faker được thi đấu vào lúc này. Và mới đây, Bengi đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên ngay khi trở về Hàn Quốc, cựu sao SKT T1 vừa có một chuyến du lịch khá thú vị.

MC: Bạn hãy gửi lời chào đến mọi người trước khi phỏng vấn bắt đầu.

Bengi : Xin chào mọi người. Tôi là Bae ‘ Bengi’ Seong Ung.

MC: Trở lại Hàn Quốc bạn cảm thấy như thế nào?

Bengi: Sau khi từ Trung Quốc trở lại Hàn Quốc , tôi đã thử làm những việc mà khi còn là tuyển thủ tôi không thể làm, tôi đã đi du lịch với bạn bè, chơi những game khác, làm những điều mà trước kia không thường làm, rất thoải mái.

MC: Chuyến du lịch đi nhật bản như thế nào ?

Bengi: Đầu tiên là tôi đã đi du lịch Osaka…ah không phải, đi du lịch ở Kyoto, chơi ở những thành phố lân cận và sau đó đến Osaka, có rất nhiều hoa anh đào, đồ ăn Nhật Bản cũng rất ngon, nên chuyến đi rất vui vẻ à.

MC: Vậy tại Hàn Quốc thì như thế nào?

Bengi: Vì cũng đã một thời gian lâu rồi không gặp bạn bè, nên đã liên lạc để gặp mặt nhau, hiện nay có rất nhiều game thú vị chưa chơi qua, cho nên cũng đã chơi qua những game khác, cứ như vậy không có gì.

MC: Trước đó bạn có sắp xếp để xem những trận đấu của SKT?

Bengi: Lần này tham dự MSI…cảm thấy các tuyển thủ SKT không có thời gian để kịp thích ứng được nên có chút lo lắng, nhưng mà theo dõi bọn nhỏ thi đấu cảm thấy cũng không quá tệ nên không còn quá lo lắng nữa, khoảng thời gian này tuy không nhìn thấy Sungu ra sân, nhưng tôi có nghe nói cậu ấy tuy dự bị nhưng mỗi lần ra sân đều đánh rất tốt, cho nên không có bất kì lo lắng nào cho cậu ấy, tôi cảm thấy rất tự hào về Blank.

MC: Hãy gửi một lời nhắn cỗ vũ đến tuyển thủ Blank

Bengi: Sungu àh…anh có xem qua những bài báo nói rằng em trong năm nay em đang có tỷ lệ chiến thắng là 100%, anh hi vọng em vẫn có thể tiếp tục duy trì thành tích đó, chăm chỉ hơn nữa nhé…Sungu ! Cố lên.

MC: Tôi có nghe nói thông qua bạn bè cậu đã nhận được quà từ những fan hâm mộ ?

Bengi: Mặc dù là bạn đưa cho tôi, nhưng theo tôi được biết những món quà kia là fan hâm mộ lúc trước đã gửi đến Trung Quốc nhưng tôi đã rời khỏi nên mới bị trả lại, vì vậy tôi mới từ họ nhận được những món quà đó, tôi cảm nhận được rằng các fan hâm mộ vẫn còn rất quan tâm đến tôi, mùa giải này tôi muốn nghỉ ngơi nhưng mà vẫn giành được những tình cảm như vậy. Cảm thấy rất hạnh phúc, rất biết ơn mọi người.

MC: Kế hoạch cho tương lại của bạn là gì?

Bengi: Trở lại Hàn Quốc lần này tôi có ý định nghĩ ngơi một chút, do đó đã quyết định nghỉ ngơi một mùa giải, năm tới sẽ mang đến một hiệu suất tốt hơn. Mọi người không cần lo lắng quá nhiều cho tôi.

Như vậy, Bengi đã quyết định nghỉ cho đến hết mùa 7 này và sẽ quay trở lại vào năm sau. Với quá khứ u buồn tại Trung Quốc, nhiều khả năng Bengi sẽ thi đấu ở quê hương Hàn Quốc của mình mà thôi. Biết đâu đấy, chúng ta sẽ lại được thấy Bengi trở lại bên cạnh Faker một lần nữa.