Trích đoạn hài nhất Tân Ô Long Viện - Nếu còn nhớ phim này thì bạn đã có tuổi thơ thật đẹp

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/09/2016 03:28 PM

Tân Ô Long Viện
14/06/2022 NCB: Trung Quốc NPH:

Kể từ sau khi tham gia bộ phim này, sự xuất hiện của cặp bài trùng Thích Tiểu Long – Hác Thiệu Văn đã trở thành hiện tượng phòng vé vào những năm 90 của làng điện ảnh Hoa Ngữ.

Trong chuỗi bài Trích Đoạn Kinh Điển ngày hôm nay, hãy cùng GameK theo dõi lại một đoạn trích trong bộ phim Tân Ô Long Viện từng mang lại biết bao tiếng cười cho khán giả Việt Nam những năm đầu thập niên 90 nhé.

Tân Ô Long Viện 1994

Có thể nói vào những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, khi làn sóng xem phim trên băng và đầu video đang thịnh hành tại Việt Nam, những bộ phim Hong Kong đã trở thành một trong những ký ức khó quên của nhiều thế hệ. Và nếu bạn còn nhớ đoạn phim trên thì chắc chắn bạn đã có một tuổi thơ thật "dữ dội".

Đây là đoạn trích trong bộ phim Tân Ô Long Viện được sản xuất năm 1994 bởi điện ảnh Hong Kong. Phim có sự tham gia của nhiều cái tên nổi tiếng như Ngô Mạnh Đạt, Thích Tiểu Long, Hạc Thiệu Văn và Lâm Chí Dĩnh. Kể từ sau khi đóng Tân Ô Long viện, sự xuất hiện của cặp bài trùng Thích Tiểu Long – Hác Thiệu Văn đã trở thành hiện tượng phòng vé vào những năm 90 của làng điện ảnh Hoa Ngữ.

Sau khi thành công với Tân Ô Long viện, Thích Tiểu Long cùng Hác Thiệu Văn ngay lập tức trở thành ngôi sao được săn đón nhất Hong Kong. Được ví von như hai viên ngọc quý của điện ảnh Hoa ngữ, cặp đôi tiếp tục gây sốt với những bộ phim như Nhóc tì siêu quậy (1994), Rồng thiếu lâm (1995), Thập huynh đệ (1995)...

Mặc dù đã nổi tiếng ngay từ nhỏ, tuy nhiên đáng tiếc rằng khi lớn lên, sự nghiệp của cả Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn đều không có nhiều nổi bật. Trong khi Hác Thiệu Văn đã giải nghệ vào năm 2003 thì sự nghiệp của Thích Tiểu Long (sau thành công của bộ phim Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên) cũng đang giậm chân tại chỗ. Thời gian dần trôi, cặp sao nhí ngày nào giờ đã gần 30 tuổi và vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, tuy nhiên họ chưa thể vượt qua nổi cái bóng quá lớn của chính mình.