Tranh cãi nảy lửa chuyện Tikk CÀY THUÊ: Người nói là NỖI NHỤC của Boba Marines, kẻ thì cảm thông sâu sắc

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/09/2016 04:11 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mặc dù chuyện Tikk nghỉ thi đấu chuyên nghiệp sau khi rời BM là điều đã được báo trước.Thế nhưng ai mà tưởng tượng được, chàng tuyển thủ hào hoa ngày nào lại nhanh chóng để hai bàn tay mình nhúng chàm như vậy.

Ngày hôm kia, fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nhận được một thông tin cực sốc. Sau bức tâm thư được viết “ba ngày ba đêm” đầy cảm động, chàng cựu tuyển thủ của Boba Marines bất ngờ tuyên bố giải nghệ, chuyển sang cày thuê.

Ai cũng sửng sốt sau khi biết chuyện này. Mặc dù chuyện Tikk nghỉ thi đấu chuyên nghiệp sau khi rời BM là điều đã được báo trước.Thế nhưng ai mà tưởng tượng được, chàng tuyển thủ hào hoa ngày nào lại nhanh chóng để hai bàn tay mình nhúng chàm như vậy.

Và đương nhiên, sự vệc này ngay lập tức kéo theo tranh luận trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Có những chỉ trích rất gay gắt, như bình luận của một bạn fan Boba Marines dưới đây

Đừng có lôi fan BM vào đây dùm.Tôi fan BM và tôi nói thẳng là sau cái việc này tôi khinh thằng Tik. Nỗi nhục của Boba Marines. Trước giờ hâm mộ BM vì những con người của SAJ mùa 2 và đến bây giờ tôi vẫn tôn trọng những người ấy. Còn những thằng như Tikk thì *** bao giờ nhé

Và đương nhiên, có không ít game thủ mỉa mai hai chữ “đam mê” mà Tikk từng nhắc đến trong bức tâm thư trước đây.

Nào là vì đam mê mà từ bỏ con đường đại học, cái thằng này là loại " ĐÁI DẦM ĐỔ TẠI CHIM " như thằng King of War đấy nó cũng vừa đánh chuyên nghiệp cũng vừa học đại học đấy thôi. Tất cả do bản thân mình lựa chọn chứ đừng có đổ tại đam mê. Đam mê đấy có thất bại tý đã từ bỏ đam mê game thủ chuyên nghiệp chuyển sang cày ruộng rồi.

Đừng dùng 2 từ đam mê để ngụy biện thưa bạn. Đam mê là thứ bạn yêu thích và bạn sẵn sàng cống hiến hi sinh tất cả cho niềm đam mê đó. Bạn mang tiếng game thủ chuyên nghiệp tức là bạn rõ sự qui định của Garena về cày thuê hay sự căm ghét của những ngưòi chơi chân chính về việc cày thuê rồi. Sau này tưởng tượng gặp những con gà mang đôi cánh thiên nga ( tác phẩm cày thuê xong ).

Cầm rank thách Đấu mà trình độ thẳng vàng hay bạc thì cái cánh thiên nga đó để làm gì. Đam mê là kiếm những đồng tiền mà mình không có gì hối hận chứ không phải đam mê là kiếm tiền dựa vào sự phá hoại trò chơi mà mình đam mê.

Ở bên kia "chiến tuyến", cũng có những người ủng hộ Tikk, cho rằng cày thuê cũng không phải chuyện gì quá sức xấu xa.

Nhiều người bảo cày thuê là xấu abc, xyz nhưng hãy nghĩ đi nếu các bạn mà 2000 trở lên thì tớ chả nói. Vì tuổi các bạn còn chưa có hiểu cuộc sống đâu, bạn nghĩ tiền quảng cáo, live stream, tiền đánh giải đủ để sống à. Nếu có đủ thì đủ được vài tháng thôi, rồi tới một ngày nào đó live stream không có tiền, không có quảng cáo, đánh giải thì không có tiền. Tiền đâu mà sống thì bắt buộc người ta cũng phải chọn con đường khác để sống thôi.

Cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Các bác cứ chửi rủa sao không nghĩ cho nó. Một tháng Garena trả 4 triệu như mấy bác nói chắc là nhiều lắm hả. Chả bỏ bèn gì. Cuộc sống còn nhiều thứ phải lo lắm, bằng lòng với mức lương bèo bọt thì sống làm sao.

Cuộc tranh cãi về đúng, sai đến giờ vẫn chưa có hồi kết. Việc Tikk cày thuê có thể là sai với những gì mà người ta kỳ vọng ở anh. Là sai với chiếc áo Boba Marines anh từng khoác trên người. Là sai đối với tất cả game thủ Liên Minh Huyền Thoại máy chủ Việt Nam. Nhưng nó lại đúng với Tikk, đúng với chuyện kinh tế tiền bạc và nếu xa xôi hơn, nó đúng với cả gia đình của cựu tuyển thủ BM nữa.