Top 20 bộ phim kinh dị có phần mở màn đáng sợ nhất lịch sử (phần cuối)

MeNa  - Theo Helino | 04/07/2018 04:00 PM

Ở thời đại mà phim hành động đang chiếm thế độc tôn như hiện nay, thì một trong những thể loại vẫn giữ vững được chỗ đứng của mình trong dòng chảy điện ảnh chính là các tác phẩm kinh dị rùng rợn.

Tiếp nối phần một của loạt bài “Top 20 bộ phim kinh dị có phần mở màn đáng sợ nhất mọi thời đại”, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần hai cùng 10 bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng này. Trong đó số 3 chắc chắn vẫn còn khiến không ít khán giả ám ảnh đến tận bây giờ.

10. Ghost Ship (2002)

“Ghost Ship” trên thực tế là một bộ phim không được đánh giá cao về mặt nội dung, nhưng phần hay nhất của tác phẩm tầm thường này lại khiến người xem cực kì ấn tượng. Đó chính là phần mở màn với hình ảnh cái chết kịnh dị của hầu hết hành khách trên một con tàu du lịch, và người sống sót duy nhất là một bé gái chỉ vì cô bé đủ thấp để không bị… cắt mất người.

9. The Witch (2016)

Trái ngược với “Ghost Ship” thì “The Witch” lại là một bộ phim vừa đảm bảo được phần nội dung hấp dẫn nhưng cũng đồng thời mang đến trải nghiệm đầy ám ảnh ngay phần mở màn. Liệu ai mà không cảm thấy sởn gai ốc khi trông thấy quang cảnh âm u nơi bìa rừng xa xôi, nơi ẩn nấp thế lực tà ác bí ẩn đã cướp mất đứa con của gia đình một người nông dân sống tại đây.

8. 28 Days Later (2003)

Thêm một bộ phim được đánh giá “tươi” trên rottentomatoes.com góp mặt trong danh sách này. “28 Days Later” kể về câu chuyện giả tưởng nơi London cổ kính bỗng chốc biến thành nơi hoang tàn bởi một căn bệnh dịch bí ẩn. Và ngay ở những giây phút đầu tiên, chúng ta đã được chứng kiến nhân vật nam chính (Cillian Murphy thủ vai) lang thang trong một nhà thờ đầy rẫy xác chết nằm la liệt.

7. Carrie (1976)

Với nhiều người trong chúng ta, trường trung học không hề là một trải nghiệm thú vị và đầy màu sắc. Tuy vậy, dù nó có thể mang đến nỗi buồn hay sự tự ti, nhưng hiếm khi nơi này đáng sợ như phân đoạn mở đầu của “Carrie”. Bộ phim không phải là một tác phẩm kinh dị bình thường, và phần mở màn này góp phần không nhỏ vào điều đó với hình ảnh một Sissy Spacek đang la hét trong sự thống khổ cùng cực.

6. Dawn of the Dead (2004)

Không quá khi nói rằng bảy phút mở đầu của “Dawn of the Dead” chính là đỉnh cao trong sự nghiệp đạo diễn của Zack Snyder. Nhân vật chính Sarah Polley tỉnh dậy vào một bình minh trông có vẻ bình yên như mọi ngày, cho đến khi cô phát hiện một loại virus kì lạ đã biến mọi người xung quanh thành những con zombie hung hãn. Mỗi phút trôi qua, chỉ có máu là càng ngày càng nhiều hơn.

5. It Follows (2015)

Kinh dị không phải là chỉ là những cú dọa ma bất chợt, quái vật ăn thịt hay ma quỷ lẩn trốn. Đó còn là sự ám ảnh, những câu hỏi không có lời đáp trong nỗi sợ tột cùng như những gì mà “It Follows” đem lại. Một kẻ lạ mặt lạnh lùng quan sát mục tiêu là cô gái trẻ đang chạy trốn vì sự sống. Cô ấy là ai? Vì sao cô ấy lại phải chạy trốn khỏi hắn? Cô ấy đến từ đâu? Và cái quái gì đang chờ đợi cô ấy?

4. Halloween

Đạo diễn John Carpenter của “Halloween” từng trả lời phỏng vấn rằng có hai sự lựa chọn để mở đầu một bộ phim kinh dị: một là ru ngủ khán giả vào cái cảm giác an toàn giả mạo để rồi sau đó khiến họ phải giật mình tức thì bằng những hình ảnh đáng sợ; và hai là ngay lập tức gây sốc mà không chờ đợi gì cả. Đối với “Halloween”, John đi theo cách tiếp cận thứ hai bằng một cú đánh cực mạnh vào tâm lý người xem.

3. It (2017)

“Bộ phim kinh dị gây ám ảnh nhất 2017”, thật không quá khi dành tặng cho “It” danh xưng này với những gì mà nó đã đem lại cho khán giả. Và một trong những phân đoạn đáng sợ nhất của tác phẩm này chính là cảnh mở màn, nơi đạo diễn Andy Muschietti mang đến nỗi sợ hãi tột cùng nhưng cũng khiến người xem phải tò mò về thế lực hắc ám đằng sau vỏ bọc tên hề Pennywise.

2. Scream (1996)

“Scream” xứng đáng được vinh danh là bộ phim khởi xướng cho thời đại phục hưng của dòng phim kinh dị vào những năm 90 thế kỷ trước. Và thành công trên đến phần lớn nhờ sự xuất sắc của phần mở màn khi nó gần như khiến thần kinh của khán giả phải đi tới giới hạn cao nhất. Hình ảnh một kẻ sát nhân bệnh hoạn luôn lẩn trốn, rình mò để rồi khi nạn nhân sơ hở hắn sẽ ngay lập tức hạ sát người đó một cách vô cùng dã man chắc chắn sẽ khiến bạn phải suy nghĩ kĩ trước khi muốn thử thưởng thức tác phẩm này. Tuy nhiên điều gây ám ảnh và mơ hồ hơn, đó chính là tên giết người có thể là bất cứ ai trong dàn nhân vật của bộ phim.

1.Jaw (1975)

Nhắc đến “Jaw” là nhắc đến bộ phim huyền thoại lấy đề tài cá mập, từng khiến hàng triệu khán giả bị ám ảnh đến mức mắc hội chứng sợ biển khi nó bắt đầu được công chiếu vào năm 1975. Thành công vượt sự kỳ vọng đó đến từ rất nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến đoạn mở đầu cực kỳ “đau tim” với hình ảnh một cô gái mỏng manh bị con cá mập hung dữ giằng xé từng bộ phận trên cơ thể, giữa vùng biển lúc bình minh không một bóng người. Đạo diễn Steven Spielberg đã rất khéo léo khi lồng ghép góc máy từ tầm nhìn của con quái vật săn mồi, chầm chậm nhưng ám ảnh từ dưới mặt nước chui lên để rồi hành hạ nạn nhân bằng những cú đớp khủng khiếp.