Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2)

Yasha  - Theo Nhịp Sống Việt | 11/02/2020 09:37 AM

Sumarbrander, Excalibur, Kusanagi chính là những thanh thần kiếm nổi danh nhất mọi thời đại.

Không chỉ nổi tiếng, các vũ khí trong thần thoại luôn mang những sức mạnh khủng khiếp. Chúng có nhiều chủng loại, hình dạng khác nhau tùy theo các nền văn hóa, thế nhưng loại vũ khí phổ biến nhất chính là những thanh thần kiếm. Vậy, hãy cùng điểm lại danh sách 15 thanh thần kiếm nổi tiếng nhất mọi thời đại nhé.

6. Kusanagi no Tsurugi

Nếu như Excalibur là biểu tượng cho vị vua của nước Anh. thì Kusanagi là biểu tượng cho sự thống trị của Thiên Hoàng đối với Nhật Bản.

Thanh kiếm này lúc ban đầu được gọi là Ame no Murakumo no Tsurugi (Thiên Tùng Vân Kiếm) và xuất hiện trong giai thoại về chiến công của thần bão tố Susanoo. Sau khi tiêu diệt con rắn 8 đầu Yamata no Orochi (Bát Kỳ Đại Xà), thần mổ bụng nó và tìm thấy thanh kiếm này. Để chuộc lại những lỗi lầm của mình và xin được trở về thiên giới, Susanoo dâng thanh kiếm như một lễ vật cho nữ thần Mặt Trời Amaterasu.

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 1.

Kusanagi đã được nữ thần Amaterasu ban cho Yamato Takeru, con trai của Thiên hoàng Keiko. Chính trong khoảng thời gian này, thanh kiếm Kusanagi đã được đặt cho cái tên như hiện nay. Theo một sự tích, vị hoàng tử đang trong một chuyến đi săn thì kẻ địch đã phóng hỏa thiêu đốt lớp cỏ khô xung quanh ông. Sử dụng thanh kiếm được nữ thần Amaterasu ban cho, Yamato Takeru đã cắt bỏ đám cỏ đang bốc cháy, rồi hướng ngọn lửa về phía kẻ địch của ông. Do đó, cái tên Kusanagi (Thảo Thế Kiếm) đã được đặt cho thanh kiếm này.

7. Thuận Thiên Kiếm

Thuận Thiên kiếm gắn liền với sự tích về vua Lê Thái Tổ của Việt Nam. Tương truyền vào buổi đầu khởi nghĩa, Lê Lợi vẫn chưa có thanh thế, đã trải qua nhiều lần bị quân Minh truy sát. Một lần nọ, Lê Lợi đến thăm nhà viên thuộc tướng Lê Thận thì thấy có lưỡi kiếm khắc chữ "Thuận Thiên", dù lưỡi kiếm bén nhưng cũng chưa biết là báu vật.

Lại một lần khác, trong lúc chạy trốn giặc, Lê Lợi tình cờ tìm được chuôi kiếm nạm ngọc, khi cầm lên thấy đẹp đẽ lạ thường mới nhớ tới lưỡi kiếm kỳ lạ ở nhà Lê Thận bèn cầm về. Sau này, ông lắp thử chuôi và lưỡi lại thì vừa vặn, Lê Thận thấy thế mới quả quyết dâng lên cho Lê Lợi sử dụng.

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 2.

Quả nhiên, thanh thần kiếm đã cùng Lê Lợi xông pha trận mạc cho đến tận ngày ông đăng quang ngôi vua. Cuối cùng, tận tay ông đã trao trả lại cho chủ nhân thật sự của nó là Đức Long Quân thông qua sứ giả Kim Quy ở hồ Hoàn Kiếm.

8. Shamshir-e Zomorrodnegar

Với ý nghĩa là “Thanh kiếm ngọc lục bảo”, thanh kiếm này xuất hiện trong huyền thoại Ba Tư Amir Arsalan. Tương truyền thanh kiếm này từng thuộc về vua Solomon, sau đó rơi vào tay một phù thủy. Con của bà ta là một con quỷ tên là Fulad-zereh. Thanh kiếm là thứ duy nhất có thể tiêu diệt được con quỷ và một vết thương do nó gây ra không thể chữa trị được một cách dễ dàng.

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 3.

9. Crocea Mors

Crocea Mors là 1 thanh bảo kiếm vô cùng nổi tiếng trong thần thoại La Mã, gắn liền với người sáng lập nên quốc gia này - Aeneas và vị thống chế quyền uy của La Mã - Julius Caesar.

Tương truyền, Crocea Mors vốn là thanh gladius được chế tác bởi thần thợ rèn Vulcan, có lưỡi kiếm sắc bén, cứng rắn, màu vàng kim và được mô tả là tỏa ánh sáng rực rỡ như mặt trời chính ngọ. Khi Aeneas đặt chân đến vùng đất Italy, mẹ anh - nữ thần Venus liền phóng Crocea Mors cắm phập xuống mảnh đất trước mặt anh. Khi Aeneas rút thanh kiếm lên, thì từ trên trời, một giọng nói vang xuống: Hãy dùng nó để chinh phạt!

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 4.

Suốt nhiều năm sau, không một ai còn biết về tung tích thanh kiếm này. Cho đến một ngày, Julius Caesar vác quân đoàn La Mã quần thảo một vùng Gaul thì thanh kiếm mới lại lộ diện trong tay vị danh tướng này. Chẳng ai biết Caesar có được nó từ đâu, nhưng nó đã cùng ông tung hoành sa trường, lập chiến công hiển hách, đúng như lời truyền về thanh kiếm.

Trong một trận chiến ở Anh, Caesar đã dùng thanh kiếm để đấu với hoàng tử Nennius. Thanh kiếm đã gây nên một vết thương cho Nennius, nhưng rồi bị kẹt lại trong tấm khiên của chàng hoàng tử này. Nennius đã dùng thanh kiếm trong một thời gian, giết kha khá lính La Mã. Nhưng rồi mười lăm ngày sau, vết thương mà thanh kiếm gây cho Nennius vẫn không thể chữa khỏi, và Nennius qua đời. Crocea Mors được chôn cất cùng Nennius.

10. Taming Sari

Truyền thuyết kể rằng Taming Sari có thể ban cho người cầm nó sự bất tử. Thanh kiếm này trông không đối xứng, có lưỡi lượn sóng như dao găm - đóng một phần quan trọng trong thần thoại Malaysia, thường do đô đốc Hang Tuah sử dụng. Hơn nữa, thanh kiếm này có thể tự bay ra khỏi vỏ để bảo vệ chủ nhân của nó.

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 5.

11. Harpe

Harpe vốn là 1 dạng kiếm kỳ quặc, có hình dạng như kiếm kết hợp với lưỡi hái. Tương truyền, Harpe chính là vũ khí mà Gaia trao cho Cronus để giết hại Titan bầu trời Uranus, và cũng chính là dạng vũ khí mà anh hùng Perseus dùng để chặt đầu Medusa.

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 6.

12. Xích Tiêu Kiếm

Sách "Hán thư" chép rằng, thời trẻ Hán Cao Tổ Lưu Bang vốn là một gã lông bông, thích khoe khoang, khoác lác nhưng cũng rất mưu mô, lòng ôm chí lớn. Một hôm, Lưu Bang nhặt được một thanh sắt lớn màu đen, bèn nói với mọi người rằng đó chính là Xích Tiêu Kiếm được Tiên nhân ở núi Nam Sơn cho.

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 7.

 Lưu Bang cũng nói mình chính là Xích Long (rồng đỏ) trên trời giáng hạ, còn Tần Thủy Hoàng là một con Bạch Long (rồng trắng). Ông ta cho rằng tới đây mình sẽ thay thế Thủy Hoàng làm Hoàng đế cai trị thiên hạ. Lưu Bang còn nói rằng nguyên khí của Thủy Hoàng đã biến thành một con rắn trắng, đang ở đầm Phong Tây và muốn cầm kiếm đi giết nó.

Mọi người nửa tin, nửa ngờ đi theo ông ta, quả nhiên thấy một con rắn khổng lồ chắn ngang đường. Lưu Bang cầm kiếm chém đứt đôi nó. Thanh sắt của Lưu Bang sau khi chém rắn cũng biến thành một thanh bảo kiếm có 7 viên châu và 8 viên ngọc đang tỏa sáng rực rỡ. Trên thân kiếm khắc 2 chữ "Xích Tiêu".

13. Gram

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 8.

Gram vốn là 1 thanh thần kiếm, được cắm thẳng vào thân cây Barnstokkr bởi thần Odin, nhằm thử thách các anh hùng. Trải qua nhiều trận chiến, Gram đã bị Odin đánh gãy, cho đến khi phần còn lại của nó về tay người anh hùng Singurd - hậu duệ của chủ nhân Gram trước đó: vua Sigmund. Chàng nhờ Regin - một Người Lùn rèn cho mình một thanh kiếm. Hai lần Regin rèn kiếm, Singurd đều dùng kiếm chém vào đe, khiến thanh kiếm gãy. Đến lần thứ ba, Regin dùng hai mảnh của Gram để rèn lại, mới được thanh kiếm như Singurd yêu cầu.

Vói thanh kiếm được rèn lại, Singurd đã tiêu diệt Lingvy để báo thù. Sau đó chàng còn tiêu diệt Fafnir - con rồng nổi tiếng với tích gắn liền với chiếc nhẫn Andravanaut, cùng nhiều chiến công hiển hách khác.

14. Skofnung

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 9.

Skofnung là thanh bảo kiếm vốn thuộc sở hữu của vua Đan Mạch Hrolf Kraki. Không những sắc bén và cứng chắc vô song, thì Skofnung còn sở hữu một ma thuật vô cùng đặc biệt - đó là những vết thương gây ra bởi thanh kiếm không bao giờ cầm máu hoặc lành lại, trừ phi vết thương được cọ vào viên đá mài có phép thuật đi kèm với Skofnung. Tuy nhiên, để đổi lại quyền năng to lớn thế, thì Skofnung lại có rất nhiều cấm luật: đó lại thanh kiếm không thể rút ra nếu có mặt phụ nữ, hoặc khi viên đá trên chuôi kiếm bị ánh sáng chiếu vào.

15. Dyrnwyn

Truyền thuyết của xứ Wales có kể về sự tồn tại của một thanh gươm mang tên Dyrnwyn (Chuôi Trắng). Thanh gươm này nằm trong “Thập tam bảo vật Anh Quốc”, một nhóm 13 báu vật nổi tiếng nhất của đảo Anh thời Trung cổ.

Top 15 món thần kiếm uy danh nhất trong thần thoại (P. 2) - Ảnh 10.

Chiếc chuôi gươm màu trắng giữ một lưỡi gươm có khắc họa tiết hai con mãng xà uốn lượn. Chỉ khi được vung lên bởi một kẻ xứng đáng hoặc quyền quý, lưỡi gươm Dyrnwyn mới rực cháy từ ngọn tới chuôi, trong khi kẻ giữ gươm không hề hấn. Thanh gươm lửa quyền lực đó là thứ thần khí có thể đánh bại mọi kẻ thù trên chiến trận. Ai cũng khao khát nó, nhưng không phải ai cũng có thể cầm nó, bởi nếu một kẻ xấu xa muốn dùng gươm cho mục đích tư lợi tà ác, thì Dyrnwyn sẽ thiêu hắn thành tro bụi.