Top 10 bộ phim kinh dị mang không khí "lạnh" sẽ khiến bạn phải "rùng mình" trong mùa đông này (Phần 1)

Mirikatoji  - Theo Helino | 24/12/2018 06:04 PM

Ngày mai lại có tin không khí lạnh tràn về đấy mọi người, với thời tiết không khí lạnh như thế này thì điều tuyệt vời nhất có lẽ là được ở nhà trùm chăn xem phim đúng không nào?

Hôm nay chúng ta hãy đi đến với danh sách 10 bộ phim kinh dị mang không khí lạnh đến cho mọi người nhé. Những bộ phim này chắc chắn sẽ khiến nhiều người dù có đang nằm trong chăn ấm cũng phải "rùng mình" vì độ "lạnh" của nó. Và đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời cho các bạn đấy.

1. Thing - Năm 1982

Top 10 bộ phim kinh dị mang không khí lạnh sẽ khiến bạn phải rùng mình trong mùa đông này (Phần 1) - Ảnh 1.

Bộ phim kinh dị The Thing (còn được biết tên với tên gọi John Carpenter's The Thing) ra mắt năm 1982, do John Carpenter đạo diễn với kịch bản được viết bởi Bill Lancaster. Dàn diễn viên trong phim là Kurt Russell, Keith David, Wilford Brimley...

Kịch bản phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Who Goes There? của John W. Campbell, Jr., xoay quanh một sinh vật ngoài hành tinh sống ký sinh với khả năng đồng hóa những sinh vật khác và mô phỏng chúng. Sinh vật này đã xâm nhập vào một trạm nghiên cứu ở Nam Cực, mô phỏng được diện mạo của các nhà nghiên cứu mà nó hấp thụ, và gây mâu thuẫn nội bộ trong bọn họ.

Xem bộ phim này bạn không chỉ đơn giản là cảm nhận được cái lạnh chỉ vì sự đáng sợ của bộ phim mà còn cảm nhận được chính cái lạnh giá từ trong bộ phim. Bối cảnh bộ phim được đặt tại một cơ sở nghiên cứu ở Nam Cực rất ớn lạnh mọi thứ dường như chỉ có màu trắng băng giá khiến người xem không khỏi rùng mình.

2. The Shining- Năm 1980

Top 10 bộ phim kinh dị mang không khí lạnh sẽ khiến bạn phải rùng mình trong mùa đông này (Phần 1) - Ảnh 2.

The Shining là cuốn tiểu thuyết kinh dị thứ ba của Stephen King, phát hành năm 1977. Tựa đề được lấy cảm hứng từ điệp khúc trong bài hát Instant Karma! của John Lennon, trong đó có câu We All Shine On. Nó cũng là best-seller đầu tiên của Stephen King và khẳng định sự vượt trội của ông trong thể loại kinh dị.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh 3 người: vợ chồng nhà văn và đứa con trai nhỏ. Họ nhận công việc trông nom Overlook Hotel - một khách sạn biệt lập ở vùng núi, ngưng hoạt động vào mùa Đông. Nhà văn đã hoá điên ở một khách sạn bị cô lập trong khi người vợ và cậu con trai ngày càng trở nên sợ hãi chính anh ta.

Không khí lạnh sẽ bao trùm toàn bộ phim, khiến người xem cảm giác như mình đang trong một "tủ đông" thật sự vậy. The Shining còn được xem như là bộ phim kinh dị đáng sợ nhất mọi thời đại, đặc biệt với hình ảnh thân xác được vùi trong tuyết với khuôn mặt đang sợ vẫn còn ám ảnh nhiều người xem cho đến tận bây giờ.

3. Frozen – Năm 2010

Top 10 bộ phim kinh dị mang không khí lạnh sẽ khiến bạn phải rùng mình trong mùa đông này (Phần 1) - Ảnh 3.

Một tác phẩm kinh dị khác cũng khiến người xem phải "phát lạnh" là Frozen. Bộ phim kể về câu chuyện của ba người trượt tuyết bị mắc kẹt trên cáp treo núi. Ở đây cái lạnh chính là thứ đang giết chết họ, chưa bao giờ người xem lại cảm thấy lạnh là một thứ đáng sợ đến như thế.

Nội dung Frozen mở đầu bằng một ngày bình thường trên dốc núi bỗng biến thành một cơn ác mộng đối với ba vận động viên trượt tuyết (Kevin Zegers, Shawn Ashmore và Emma Bell) khi họ bị kẹt lại trên cáp treo ngay trước lượt trượt cuối. Vào lúc đội tuần tra ngắt điện, với một nỗi lo sợ tăng dần, họ nhận ra rằng họ đã bị bỏ lại phía sau, lơ lửng giữa khoảng không và không một lối thoát.

Trong tình thế khu nghỉ mát đóng cửa cho đến cuối tuần sau và cơ thể dần bị tê cóng và giảm thân nhiệt, bộ ba buộc phải tìm mọi cách thoát khỏi dãy núi trước khi chết vì lạnh. Ngay lúc bắt đầu di chuyển, nhóm phát hiện ra bên ngoài có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái lạnh buốt giá. Trong khi phải đối mặt với những trở ngại ngoại dự kiến, họ bắt đầu tự hỏi liệu ý chí tồn tại của bản thân có đủ mạnh để vượt qua nhưng cái chết tồi tệ nhất.

4. Wind Chill - Năm 2007

Top 10 bộ phim kinh dị mang không khí lạnh sẽ khiến bạn phải rùng mình trong mùa đông này (Phần 1) - Ảnh 4.

Bộ phim Wind Chill kể về một nữ sinh viên của trường đại học Pennysylvania đang chuẩn bị cho kì nghỉ đông của mình, cô sẽ về quê nghỉ ngơi trong kì nghỉ đông này. Để tiết kiệm chi phí xăng xe khi đi về nhà cô ấy cần phải chia sẻ tiền xăng xe đi về quê với một ai đó. Và cô ấy đã chọn một chiếc xe để đi về thị trấn Wilmington, Delaware và một người bạn đồng hành để đi cùng về nhà vào đêm ngày giáng sinh.

Cậu bạn đi cùng này là một người vô cùng yêu mến cô, tuy nhiên anh ta chưa bao giờ dám thể hiện điều gì trước mặt cô, tình cảm của anh ta chộn giấu cho đến khi nhận được lời mời chia sẻ xe của cô. Anh ta vô cùng vui vẻ và chấp nhận ngay.

Dọc đường đi tưởng sẽ yên bình thế nhưng không thể ngờ được chẳng may xe hỏng, họ bị kẹt lại giữa con đường không bóng người chỉ có tuyết trắng ngập tràn mọi vật, họ biết họ có thể chết vì tuyết lạnh nhưng điều khiến họ đang sợ hãi nhất đấy chính là những linh hồn của những xác người vùi trong băng lạnh.

Những điều kinh khủng đã xảy ra và hai người họ đang phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Nhưng chưa biết điều đó là gì thì bộ phim cho khán giả cảm nhận được sự lạnh lẽo của thời tiết đang dần giết chết họ ngay từ những giây phút đầu tiên.

5. Devil’s Pass - Năm 2013

Top 10 bộ phim kinh dị mang không khí lạnh sẽ khiến bạn phải rùng mình trong mùa đông này (Phần 1) - Ảnh 5.

Devil’s Pass (Mật mã Dyatlov) là tác phẩm của đạo diễn Renny Harlin, đã từng rất thành công với Die hard 2 và Cliffhanger. Bộ phim dựa theo 1 câu chuyện có thật mà 50 năm sau vẫn là 1 bí ẩn không có lời giải đáp.

Năm 2012, năm sinh viên Mỹ quyết tâm lần theo dấu vết của đoàn thám hiểm người Nga đã khởi hành năm 1959 để tìm ra nguyên nhân của sự mất tích. Từ những giả thuyết được đưa ra: sự khắc nghiệt của thời tiết và thay đổi đột ngột của hướng gió, sự xuất hiện của những vật thể không xác định trên bầu trời có liên quan đến người ngoài hành tinh hoặc người tuyết.

Một giả thiết khác, theo quan niệm của bộ tộc người Mansi, họ tin rằng nơi xảy ra tai nạn là vùng giao thoa giữa hai thế giới. Còn theo các nhà điều tra, có một quyền lực xa lạ nào đó đã đưa đoàn thám hiểm ra đi mãi mãi trong một cơn bão tuyết. Truyện phim đưa khán giả khám phá phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng của vùng núi Ural phương Bắc - nơi chứa đựng những bí ẩn của tự nhiên và của con người.

Với những cảnh quay sử dụng thủ pháp nghệ thuật tài liệu, bộ phim đạt được tính chân thực, đem đến sự hấp dẫn, lôi cuốn và thuyết phục người xem. Hiệu ứng âm thanh, tiếng động và những không khí "lạnh lẽo" đến chết người đã góp phần quan trọng cho thành công của bộ phim.