Tổng kết lễ trao giải Eisner 2019 - Oscar của làng truyện tranh thế giới: DC thắng lớn

Yasha  - Theo Helino | 24/07/2019 10:00 AM

Mặc dù không để lại quá nhiều dấu ấn tại San Diego Comic-Con về mảng phim ảnh, tuy nhiên, DC vẫn rất nổi bật trong mảng comics, như 1 cách để khẳng định vị thế về mặt chất lượng của hãng này. Đó là việc giành được nhiều hạng mục tại lễ trao giải Eisner.

Như các bạn đã biết, giải Will Eisner được trao cho những thành tựu sáng tạo trong lĩnh vực truyện tranh của Mỹ, giải thưởng này đôi khi cũng được so sánh như giải Oscar dành cho lĩnh vực truyện tranh. Giải thưởng này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1988, tạo ra như để thay thế cho giải Kirby Award - 1 giải thưởng cũng cho lĩnh vực truyện tranh bị ngừng lại sau năm 1987. Giải thưởng lấy tên của nhà văn, họa sĩ Will Eisner - người đã tiên phong cho ngành công nghiệp truyện tranh. Ông thường xuyên là khách mời quan trọng tham gia trong lễ trao giải cho đến tận khi qua đời vào năm 2005.

Tổng kết lễ trao giải Eisner 2019 - Oscar của làng truyện tranh thế giới: DC thắng lớn - Ảnh 1.

Eisner Award là giải thưởng danh giá được coi như "Oscar của giới comics"

Sáng ngày 20/7, lễ trao giải Will Eisner 2019 đã được tổ chức tại San Diego Comic-Con và có thể nói, điểm nhấn của lễ trao giải năm nay là một chiến thắng xứng đáng dành cho DC Comics nói chung cũng như nhà văn Tom King nói riêng.

Cụ thể hơn, nhà văn Batman Tom King đã dành được 4 giải thưởng cho các hạng mục Truyện ngắn Xuất sắc Nhất (dành cho "The Talk of the Saints" trong Swamp Thing Winter Special) và Nhà văn Xuất sắc Nhất với những bộ truyện gây được nhiều tiếng vang trong năm qua; đặc biệt là Mister Miracle.

Tổng kết lễ trao giải Eisner 2019 - Oscar của làng truyện tranh thế giới: DC thắng lớn - Ảnh 2.

Mister Miracle tiếp tục thắng lớn

Bộ truyện xoay quanh chàng New God Scott Free a.k.a. Mister Miracle đã giành về cho DC giải Eisner ở hạng mục Series ngắn Xuất sắc Nhất & Hoạ sĩ Xuất sắc Nhất của Mitch Gerads vào năm 2018. Có thể coi Mister Miracle chính là con gà đẻ trứng vàng cho DC trong thời gian gần đây, khi cả nhà văn Tom King và hoạ sĩ Mitch Gerads đều dành giải Eisner ở những hạng mục cá nhân trong 2 năm liên tiếp nhờ bộ truyện này. Hồi năm 2018, Tom King cũng giành được giải thưởng Nhà văn Xuất sắc Nhất với Batman và Mister Miracle. Đây quả là 1 tín hiệu rất đáng mừng.

Bên cạnh đó, Tom King còn mang về cho Marvel giải thưởng Bộ truyện Tái bản Xuất sắc nhất cho The Vision, trong một năm mà House of Ideas thất thu về mảng comics khi giải thưởng duy nhất mà họ đạt được là hạng mục One-shot Xuất Sắc Nhất dành cho Chip Zdarsky với Peter Parker: The Spectacular Spider-Man #310. Đáng buồn hơn khi run The Immortal Hulk của Al Ewing, dù được đánh giá cao, nhưng đã đã để tuột mất danh hiệu Series On-Going Xuất sắc Nhất vào tay Giant Days của John Allison thuộc Boom Box Comics.

Tổng kết lễ trao giải Eisner 2019 - Oscar của làng truyện tranh thế giới: DC thắng lớn - Ảnh 3.

Peter Parker: The Spectacular Spider-Man #310 giành giải ở hạng mục One-shot Xuất Sắc Nhất

Trong khi đó Image cũng đã đạt được một số thành công nhất định đến từ Gideon Falls của Jeff Lemire và Andrea Sorrentino dành cho Series mới Xuất sắc Nhất và Hoạ sĩ Vẽ màu nước Xuất sắc Nhất đến từ Dustin Nguyen cho Descender.

Ở một số hạng mục khác, giả Hoạ sĩ Bìa Xuất sắc Nhất đã được dành cho Jen Bartel (Blackbird, Submerged, còn Nghệ sĩ Sắp chữ Xuất sắc Nhất (Best Letterer) được trao cho huyền thoại Todd Klein (Black Hammer, Batman: White Knight). Danh hiệu Hoạ sĩ Phối màu Xuất sắc Nhất (Best Colorist) được trao cho Matt Wilson (Black Cloud, Runaways), Best Graphic Album được trao cho My Heroes Have Always Been Junkies (Image) - được sáng tác bởi Ed Brubaker và minh họa bởi Sean Phillips.

Tổng kết lễ trao giải Eisner 2019 - Oscar của làng truyện tranh thế giới: DC thắng lớn - Ảnh 4.

Chiếc cúp dành cho giải Best Graphic Album

Có thể nói đây là một kết quả khá xứng đáng khi mà trong thời gian vừa qua DC đầu tư khá nhiều thời gian vào mảng comics với nhiều đầu truyện chất lượng, còn Marvel đã tập trung vào mảng phim cũng như số lượng những đầu truyện "hàn lâm" chưa đủ mạnh để đánh bật những đối thủ khác.