Tôi bị gọi là "đàn bà, lập dị" khi cả mùa World Cup chỉ cày game, không xem trận bóng nào

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 16/07/2018 10:33 AM

Tại sao nhiều người cứ thích công kích vào các sở thích các nhân, tôi có làm gì ảnh hưởng đến ai đâu?

(Bài viết do độc giả gửi về, BTV chỉ đặt tittle dựa theo nội dung bạn đọc)

Tôi là con trai, năm nay 22 tuổi. Có chuyện này tôi muốn nhờ GameK hỏi ý kiến các anh em xem thế nào?

Chả là tối qua khi vừa ăn cơm xong, thằng bạn thân bình thường hay đi net tự nhiên gọi điện rủ:

- Ê Nam tý đi xem cà phê bóng đá không? Hôm nay chung kết, tao đặt cửa Pháp rồi, nếu thắng thì tao đãi mày đi ăn đêm luôn.

- Thôi tao không đi đâu, tưởng ra net làm vài trận Liên Minh cho vui thì đi. Bóng bánh tao không ham.

- Ơ đ**, mày có phải đàn bà không thế? Cả nước người ta đi xem, giờ đi net lại bị bảo là điên đấy?

- Điên éo gì, éo liên quan. Mày đi xem đi, tao ở nhà làm vài trận rank rồi ngủ.

- ** mai rồi tao cả mày ra quán Ông Già chiến, giờ là phải đi xem bóng.

- Thế mày đi đi, tao ở nhà cho lành.

- Bố thằng gàn dở!, nói rồi nó cúp máy luôn.

Tôi bị gọi là đàn bà, lập dị khi cả mùa World Cup chỉ cày game, không xem trận bóng nào - Ảnh 1.

Mỗi người có 1 sở thích, thế nào mà tôi lại bị ăn chửi? (Ảnh minh họa)

Tôi từ lâu chẳng quan tâm lắm đến bóng đá rồi (dù vẫn chơi FIFA Online, PES... đủ cả), nhưng cái cách thằng bạn nó xem thường làm tôi cảm thấy khá khó chịu, uất ức. Chẳng có gì liên quan đến việc không xem bóng đá lại là đàn bà cả. Thế dân Mỹ họ xem bóng rổ, dân Nhật thích bóng chày thì đàn ông nước họ cũng tính "đàn bà" hết? Cái tư duy này không hiểu moi từ nghiên cứu khoa học nào, mà nhiều người có vẻ hả hê khi thấy bạn bè mình không xem bóng đá rồi mặc nhiên buông lời trêu đùa, đả kích.

Sở thích của tôi không phải môn này, đến đá thật còn chưa ăn ai nữa là chỉ ngồi xem. Mà mỗi lần xem tôi lại thấy buồn ngủ, trụ được lâu lắm là 15 phút là max. Tôi chỉ duy nhất ngồi cổ vũ khi có các trận tuyển Việt Nam đi đá quốc tế (dù cũng không biết là đội mình đang tham gia giải nào, đã vào đến đâu). Chỉ điều đó mới làm tôi có động lực.

Ngay cả World Cup này, bảo là 4 năm một lần nhưng tôi cũng không thấy hấp dẫn. Cả tháng tôi chỉ đọc tin tức trên báo chứ chưa bao giờ có ý định theo dõi một trận nào cả. Nên thằng bạn rủ tôi từ chối và thấy bình thường, cũng không hiểu tại sao nó lại phản ứng và chửi tôi như thế?!

Tôi bị gọi là đàn bà, lập dị khi cả mùa World Cup chỉ cày game, không xem trận bóng nào - Ảnh 2.

Tôi chỉ tranh luận khi bọn bạn nói về chủ đề game (Ảnh minh họa).

Cả khi ở trên lớp. Cứ đến mùa bóng là bọn bạn lại lên giảng đường chém tung tóe, tôi thì ngồi im chẳng nói gì. Chỉ khi có chủ đề về game, các đội đấu với nhau thì tôi mới lên tiếng, đúng sở trường và sở thích của tôi! Bọn nó gà về game tôi cũng chẳng bao giờ chê bai này nọ. Ấy thế mà cứ hở ra là tôi bị đá xoáy, nào là con trai không xem bóng đá, chẳng biết gì về đội nọ cầu thủ kia. Chúng nó nhìn mình cứ như sinh vật lạ, thằng đàn ông lập dị duy nhất còn sót lại trên hành tinh @@

Tôi muốn hỏi anh em, tôi không xem bóng đá, cũng chẳng quan tâm đến World Cup thì có thực sự lập dị với đàn bà không?

P/S: Mọi người có  thể comment ý kiến TẠI ĐÂY. Các bài viết anh em có thể gửi về theo địa chỉ mail tranxuanlong@gamek.vn.