Đời Sống Pháp Luật | 28/09/2025 11:41 AM
Nguyên nhân không chỉ đến từ phong cách hình ảnh gây tranh cãi, mà còn bởi mức giá được ấn định là hơn 400.000 VND trong năm sau khi ra mắt. Mọi thứ còn khó chấp nhận hơn nữa khi toàn bộ series chính, bao gồm Deus Ex, Invisible War, Human Revolution và Mankind Divided, hiện đang giảm giá trên Steam xuống mức 165.000 VND. Ngay cả phiên bản Deus Ex: Game of the Year Edition hiện cũng chỉ có giá 16.500 VND.
Dù không ai cố ý làm ra một trò chơi tệ, nhiều người đặt câu hỏi rằng điều gì đã khiến sản phẩm ở trong tình trạng này. Các đoạn trailer và hình ảnh gameplay cho thấy bản remaster giống như phiên bản Invisible War (2004) “lột xác” bằng phong cách đồ họa thời Xbox/360, với bề mặt bóng bẩy, lạm dụng hiệu ứng normal map, cùng các nhân vật trông lạc lõng như bước ra từ hoạt hình Xavier Renegade Angel. Tất cả đã phá vỡ tầm nhìn độc đáo của bản gốc - một viễn cảnh thế kỷ 21 đầy ám ảnh và đậm chất cyberpunk.
Trong khi bản Game of the Year Edition của Deus Ex chỉ còn 16.500 VND, nhiều remaster khác trên thị trường xứng đáng với số tiền 30 USD như System Shock 2 Remastered của Nightdive, vừa tôn trọng định hướng nghệ thuật gốc, vừa bổ sung nội dung từ cộng đồng modder, thậm chí khôi phục cả chế độ co-op huyền thoại. Ngược lại, Deus Ex Remastered không chỉ bị đánh giá thấp về hình ảnh, mà còn ra mắt đúng thời điểm “dở khóc dở cười” khi cả series gốc đang được giảm giá mạnh trên Steam. Điều này khiến sản phẩm mới càng mất điểm trong mắt cộng đồng.
Nỗ lực làm mới một tượng đài như Deus Ex xứng đáng được tôn trọng, nhưng việc công bố dự án trong trạng thái hiện tại, kèm mức giá khá cao rõ ràng là một bước đi sai lầm.