Tiểu thư xinh đẹp bỏ việc lương 4 tỷ/năm chỉ để chơi game, bị bạn trai và gia đình ân đoạn nghĩa tuyệt

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/09/2016 04:19 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cô nàng tiểu thư người Trung Quốc du học ở nước ngoài, tiêu tốn 800 vạn tệ (khoảng hơn 24 tỷ đồng), chỉ vì ước mơ thể thao điện tử mà từ bỏ công việc có mức lương gần 4 tỷ đồng/năm.


Tứ Đại Danh Trợ.

Tứ Đại Danh Trợ.

Gần đây, chương trình “Tứ Đại Danh Trợ” của Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận khi khách mời của chương trình là một cô nàng tiểu thư xinh đẹp nhưng có ước mơ đó là thể thao điện tử (eSports). Để theo đuổi ước mơ của mình, cô đã từ bỏ công việc có mức lương gần 4 tỷ đồng/năm mà bao người mơ ước, rất nhiều người đã lên tiếng phản đối kịch liệt, tuy nhiên cô vẫn nhất quyết theo đuổi ước mơ đến cùng.


Cô tiểu thư Dương Dĩnh Siêu.

Cô tiểu thư Dương Dĩnh Siêu.

Cô tên là Dương Dĩnh Siêu, đến từ Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô kể rằng, trước đây mình là một học sinh xuất sắc của trường cấp 3 ở Thành Đô, hơn nữa, gia đình cũng có điều kiện vì thế đã gửi cô đến trường đại học nổi tiếng nhất của Pháp để du học, trong vòng vài năm đã tiêu tốn hơn 800 vạn tệ (khoảng 24 tỷ đồng), sau khi về nước, cô ngay lập tức được mời đảm nhận vị trí quan trọng trong một công ty phát triển nguồn lực mạng với mức lương hơn 4 tỷ đồng/năm.

undefined
undefined

Thế nhưng để theo đuổi ước mơ thể thao điện tử của mình, cô đã từ bỏ công việc, kết quả là đã gặp phải sự phản đối của tất cả mọi người. Cha mẹ cô cho rằng, chơi game cũng chỉ là một trò đùa nhất thời hoặc là trò “nghiện” khó dứt của tuổi trẻ, không có tương lai, nhất định sẽ bị mất mặt với bạn bè nếu nhắc đến chuyện này, chính vì vậy họ đã dọa rằng sẽ “ân đoạn nghĩa tuyệt” nếu cô còn tiếp tục theo đuổi con đường đó.

Bạn trai của cô thì là cho rằng thể thao điện tử là một con đường không đường hoàng, game thủ chuyên nghiệp chẳng qua chỉ là những đứa trẻ hư, bỏ học, ngày ngày lên mạng chơi game, không có tương lai. Hơn nữa, một cô gái trẻ đẹp, học thức cao như cô mà lúc nào cũng chằm chằm vào màn hình chơi game thì há chẳng là lãng phí thanh xuân hay sao.

Gia đình, bạn trai không ủng hộ, đến cả người quản lý Team cũng phản đối cô chơi game, hơn nữa cho rằng trình độ của cô không cao nên đã khuyên cô từ bỏ con đường này.

Cô gái ấy dường như một mình đã chống lại cả thế giới để theo đuổi ước mơ của mình. Với quyết tâm và nỗ lực, cô đã ngày càng thể hiện được bản lĩnh và trình độ của mình, tiếp tục bước trên con đường của một game thủ chuyên nghiệp, cống hiến hết mình vì một nền thể thao điện tử vững mạnh cũng như đam mê của bản thân.

Cộng đồng mạng cũng đã chúc cô luôn tự tin với quyết định mà mình đã chọn, trong đó có một mình luận đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn: “Đừng vì một câu nói mà từ bỏ, mãi mãi đừng để người khác nói rằng bạn không thể, chỉ có những kẻ vô dụng mới nói bạn không thể thành công. Chỉ cần có ước mơ là sẽ chẳng cần lý do”. Còn bạn thì sao? Hãy theo đuổi ước mơ của mình, dù có khó khăn thế nào nhé.