"Tiểu Long Nữ" khiến Lưu Đức Hoa mê mẩn, Châu Nhuận Phát tự tử sống cô độc ở tuổi xế chiều

BOMI  - Theo Nhịp Sống Việt | 03/04/2020 06:47 PM

Trải qua những mối tình trắc trở, Trần Ngọc Liên hiện tại tận hưởng cuộc sống giản dị, bình yên dù không chồng, không con.

Giai nhân khiến Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa say đắm

Được khán giả nhớ đến với hai vai diễn kinh điển Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (1982) và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (1983), Trần Ngọc Liên là một trong những mỹ nhân đắt giá nhất của màn ảnh Hong Kong thập niên 80-90.

Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, ngọt ngào như sương mai của Trần Ngọc Liên thậm chí từng được nhà văn Kim Dung nhận xét: "Trong số các phiên bản, bản Thần điêu đại hiệp của Lưu Đức Hoa quay tốt hơn cả. Trần Ngọc Liên là diễn viên đem lại cảm giác gần nhất với nguyên tác".

Nhan sắc ấy không chỉ khiến khán giả phải mê mẩn mà đến bạn diễn của Trần Ngọc Liên - "Thiên vương Hong Kong" Lưu Đức Hoa cũng đem lòng say mê.

Tiểu Long Nữ khiến Lưu Đức Hoa mê mẩn, Châu Nhuận Phát tự tử sống cô độc ở tuổi xế chiều - Ảnh 1.

Nhắc về Trần Ngọc Liên, Lưu Đức Hoa luôn dùng mỹ từ để miêu tả một giai nhân mà anh không thể với tới, anh gọi cô là “nữ thần”, còn anh chỉ là kẻ phàm tục, không thể xứng đôi.

"Tôi từng nhảy lên vì vui sướng khi biết được đóng chung với cô ấy trong Thần điêu đại hiệp. Tôi cũng từng buồn lúc nghe tin Trần Ngọc Liên đóng phim chung với Đàm Vịnh Lân. Tôi thích nhìn cô ấy cười nhưng cô lại hiếm khi nở nụ cười. Tôi muốn nghe tiếng nói của cô thật nhiều song cô ấy chỉ thích lặng yên. Cứ như thế, tôi thấy cô ấy quá đỗi cách biệt so với mình.

Trần Ngọc Liên khác những nghệ sĩ còn lại. Cô ấy thường ngồi ở một góc rồi lặng lẽ không trò chuyện. Cô không thích sự ồn ào, càng ngại bàn tán chuyện thiên hạ. Ngay từ khi gặp cô ấy ở đài truyền hình, tôi đã tự hỏi tại sao có người phụ nữ đẹp đến vậy", Lưu Đức Hoa chia sẻ.

Trong suốt những năm tháng ấy, Lưu Đức Hoa chỉ thầm đem lòng cảm mến nàng Tiểu Long Nữ mà không dám bày tỏ, bởi không chỉ e ngại vì sự lạnh lùng của cô, Trần Ngọc Liên khi ấy còn là "hoa đã có chủ", bạn trai của cô không ai khác chính là Châu Nhuận Phát.

Trần Ngọc Liên và Châu Nhuận Phát quen nhau từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật. Khi ấy, nàng 18, chàng 23, cả hai đến với nhau thuần khiết và ngọt ngào.

Nhắc về mối tình năm xưa, Trần Ngọc Liên thổ lộ: "Năm ấy, tôi mới 18 tuổi, anh là tình đầu của tôi. Tình cảm giữa hai người thực sự thuần khiết".

Tuy nhiên, mối tình này kéo dài được 5 năm thì đổ vỡ. Thời gian ấy, sự chia ly của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" khiến không ít người tiếc nuối. Người ta đồn rằng cả hai để công việc cuốn đi mà không còn thời gian dành cho nhau, rồi vì tính cách trầm mặc, bồng bột của Trần Ngọc Liên khiến mẹ Châu Nhuật Phát phật lòng.

Tiểu Long Nữ khiến Lưu Đức Hoa mê mẩn, Châu Nhuận Phát tự tử sống cô độc ở tuổi xế chiều - Ảnh 3.

Khi chia tay người bạn gái xinh đẹp, Châu Nhuận Phát từng đau khổ đến mức chọn cách tự tử. Tuy nhiên, nam diễn viên may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời và qua khỏi cơn nguy kịch. Thời gian nằm điều trị, Trần Ngọc Liên một tay lo toan, chăm sóc chu đáo cho bạn trai cũ.

Những tưởng sau biến cố ấy, cả hai sẽ quay về bên nhau, thế nhưng, khi Châu Nhuận Phát hồi phục cũng là lúc Trần Ngọc Liên lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh.

Sau nay, khi được hỏi về mối tình tan vỡ năm xưa, Trần Ngọc Liên thẳng thắn: "Nếu như tôi và anh ấy vẫn còn ở bên cạnh nhau thì anh ấy sẽ không có ngày hôm nay.

Tôi và vợ anh ấy (Trần Hội Liên) không quen biết và cũng chưa từng gặp mặt nhưng tôi cảm thấy vợ anh là người có thể giúp đỡ cho anh. Nếu như khi đó tôi và anh ấy không chia tay, anh ấy cũng không có được ngày hôm nay, anh ấy có thể đi ra quốc tế, đó là điều tôi không thể giúp được".

Cuộc sống cô độc, không chồng con khi về già

Sau khi chia tay Châu Nhuận Phát, năm 1984, Trần Ngọc Liên bất ngờ lên xe hoa với đại gia Trần Siêu Võ rồi sang Mỹ định cư cùng chồng. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của mỹ nhân sinh năm 1960 kéo dài chưa đầy 8 năm thì kết thúc.

Sau khi li dị chồng, Trần Ngọc Liên trở về Hồng Kông để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên, chỉ đến năm 1993, cô tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí, tập trung vào hoạt động từ thiện.

Năm 1994, công chúng không khỏi bất ngờ khi rộ lên tin đồn Trần Ngọc Liên yêu đương đồng tính với nữ đạo diễn Thái Mỹ Thi.

Cả hai thường xuyên bị bắt gặp tay trong tay, ở chung nhà. Thời điểm đó, Trần Ngọc Liên cũng để công chúng mặc sức suy đoán mà không lên tiếng phủ nhận tin đồn.

Năm 2005, sau 11 năm bên nhau, Trần Ngọc Liên và Thái Mỹ Thi lẳng lặng chia tay. Từ đó đến nay, nữ diễn viên sống với niềm tin vào Phật pháp, không nghĩ tới tái hôn, phần lớn thời gian cô dành để đọc Kinh, đi dạo và đóng phim.

"Tôi yêu cuộc sống độc thân như bây giờ, tự do tự tại, không ràng buộc. Hiện, tôi cũng không còn nghĩ về chuyện yêu đương, chỉ muốn chuyên tâm vào Phật pháp và làm từ thiện" , cô chia sẻ.

Cách đây ít ngày, Trần Ngọc Liên vừa đón sinh nhật tuổi 60. Chia sẻ hình ảnh vui vẻ ăn mừng trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ nổi tiếng một thời được khen ngợi nhờ vẻ ngoài tươi tắn, cơ thể mảnh mai, gọn gàng. Nhiều fan hâm mộ ví cô như một bông hoa sen đẹp quý phái và kiêu sa.

Không những vậy, nữ diễn viên cũng được yêu mến nhờ sự giản dị, thanh lịch và gần gũi với công chúng.

Hiện tại, ở tuổi lục tuần, Trần Ngọc Liên sống một mình mà không cần chồng con. Chia sẻ về cuộc sống cô đơn hiện tại, cô nói: "Quyết định này không phải là do tôi ám ảnh chuyện từng đổ vỡ hôn nhân mà vì quá bận rộn. Hơn nữa, hiện tôi đã tìm ra phương hướng của cuộc đời, không muốn nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm nữa".