Thuyết âm mưu: One Piece đã “thao túng” World Cup 2018 như thế nào?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 03/07/2018 04:38 PM

World Cup 2018 là 1 giải đấu đầy bất ngờ với những màn tỏa sáng “không thể tin được” của rất nhiều đội tuyển. Liệu có bàn tay nào đứng sau thao túng World Cup năm nay không?

Đây chỉ là giả thuyết mang tính giải trí vui vẻ là chính. Các bạn đừng quá nghiêm túc nha.

Cha đẻ của One Piece đã từng nhấn mạnh rằng, mỗi nhân vật đều có một tạo hình riêng nên nếu đặt One Piece vào trong thế giới thật và tham gia World Cup 2018 thì sẽ có 8 nhân vật mang quốc tịch tương ứng của các quốc gia được tham dự, cụ thể là:

- Robin: Nga (Chủ nhà)

- Luffy: Brazil

- Zoro: Nhật

- Nami: Thụy Điển

- Sanji: Pháp

- Law: Đức

- Bonney: Úc

- Hawkins: Ai Cập

World Cup năm nay ai cũng phải thốt lên rằng thật vi diệu và chẳng thể lường trước điều gì. Liệu có uẩn khúc đằng sau không nhỉ. Rất nhiều thuyết âm mưu đã được đưa ra để lý giải cho những trận đấu và những bàn thắng “không thể tin được” đã xảy ra. Có những đội lọt vào vòng trong được xem là kì tích, là may mắn, có những đội được được kì vọng sẽ làm lên chiến thắng thì lại “xách va li lên và đi”.


Nguồn: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece

Nguồn: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece

Có 1 điểm chung ở những đội bị loại từ vòng gửi xe năm nay đều là những đội có nhân vật đại diện không thuộc băng Mũ Rơm là Hawkins (Ai Cập), Bonney (Úc) và Law (Đức). Như vậy, tất cả những đội do thành viên băng Mũ Rơm mang quốc tịch nước đó đều được tiến vào vòng loại trực tiếp 16 đội. Bạn có tin đây là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên hay tất cả đã được tính toán ngay từ đầu?

Đã thế, đội hình vòng đấu loại chia nhánh cũng hết sức cân bằng, đồng đều về giới tính. Trong khi Nhánh A có sự tham gia của Bộ ba quái vật (Brazil, Nhật, Pháp) thì Nhánh B lại là cuộc đấu nhẹ nhàng của 2 cô nàng xinh đẹp Nami (Thụy Điển) và Robin (Nga).

Điều đáng nói, thế mạnh của các đội mà băng Mũ Rơm đại diện cũng khá tương xứng với sức mạnh và khả năng của từng người:

- Còn nhớ đội tuyển Pháp khởi đầu chiến dịch World Cup 2018 với những bước đi chậm chạp, đầy nhọc nhằn. Trong lịch sử World Cup, chú gà trống Galois cũng chưa từng 1 lần cất cao tiếng gáy trong những cuộc đối đầu với Argentina tại World Cup 1930, 1978 nhưng lần này, Pháp đã không khiến những người hâm mộ họ phải thất vọng 1 lần nữa.

Trong trận đấu với Argentina mới đây, hàng tiền vệ của đội tuyển Pháp đã chứng tỏ sự cơ động, linh hoạt nhưng rất chắc chắn của mình, đặc biệt tốc độ của "Chân Đen" K. Mbappé đã khiến cho hàng hậu vệ già nua của Argentina luôn hụt hơi. K. Mbappé chạy chỗ liên tục, khuấy đảo đội hình Argentina với hai bàn thắng một bằng chân phải, một bằng chân trái đã nhấn chìm vũ điệu Tango. Người đại diện cho đội tuyển Pháp lại chính là Sanji và thế mạnh của đầu bếp băng Mũ Rơm là tốc độ.


Nico Robin với quốc tịch nước Nga

Nico Robin với "quốc tịch" nước Nga

- Nga đã tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích mà họ đã kể từ vòng bảng World Cup 2018 bằng chiến thắng trước Tây Ban Nha trên chấm luân lưu. Dù bị “những chú bò tót” ép sân trong suốt 120 phút nhưng đội chủ nhà của World Cup 2018 vẫn vững vàng, can trường trước khi có 1 cái đầu lạnh lùng và tỉnh táo hơn đối thủ trong thời khắc quyết định.

Về phía Tây Ban Nha, dù được đánh giá cao hơn nhưng họ đã không thể hiện được nhiều trước lối chơi quả cảm và hàng phòng ngự nhiều lớp của đội bóng áo trắng. Người hùng của nước Nga trong trận đấu này chính là thủ môn Akinfeev - đội trưởng tuyển Nga. “Người gác đền 32 tuổi” liên tục làm nản lòng các chân sút áo đỏ ở loạt sút luân lưu với hai tình huống cản phá thành công, giúp Nga lần đầu tiên hạ Tây Ban Nha. Người đại diện cho đội tuyển Nga chính là Robin và năng lực trái ác quỷ của cô gái này rất phù hợp với vị trí thủ môn.


Luffy với quốc tịch Brazil

Luffy với "quốc tịch" Brazil

- Những ngôi sao lớn của World Cup 2018 lần lượt ra về, nhưng Neymar thì không. "Hoàng tử bóng đá Brazil" đã có màn trình diễn xuất sắc trước Mexico giúp đội nhà giành tấm vé vào tứ kết. Cú xẻ bóng từ bên trái vòng cấm địa hướng về cột 2 của Willian nhanh, mạnh, đúng tầm đến từng centimetre đã giúp Neymar có bàn mở tỉ số cho Brazil đầy ngoạn mục.

Để đưa ra các pha bóng đẹp kiểu hiện đại như thế, hẳn chàng cầu thủ này phải có tính quyết đoán cao, có trí tưởng tượng tốt để hình dung qũy đạo đường bóng, có kỹ thuật đủ để đáp ứng trí tưởng tượng kia trong khoảnh khắc, có thể lực để thực hiện động tác đúng chuẩn kỹ thuật và hơn nữa, có một sự đồng cảm tuyệt vời với đồng đội. Đọc đến đây bạn có cảm thấy quen không? Vâng, bởi vì người đại diện cho đội tuyển Brazil là Luffy Mũ Rơm.


Zoro với quốc tịch Nhật Bản

Zoro với "quốc tịch" Nhật Bản

- "Cú sốc lớn nhất World Cup 2018" hay "Nhật Bản, niềm tự hào châu Á" là những cụm từ xuất hiện nhanh chóng mặt sau khi cả thế giới được chứng kiến “màn thể hiện không thể tuyệt vời hơn của những "Samurai Xanh". Trong trận đấu với Bỉ, phận chiếu dưới, Nhật Bản đã phòng ngự rất kiên cường và giữ sạch lưới trong 45 phút đầu. Sang đến hiệp 2, Nhật Bản gây bất ngờ lớn với 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng đáng tiếc, đúng vào giai đoạn then chốt, cần đến sự lì lợm và chặt chẽ, hàng thủ Nhật Bản đã không thể đứng vững trước hàng loạt đợt "không kích" của người Bỉ.

Mặc dù không thể làm nên cơn địa chấn ở Rostov, nhưng với lối đá thông minh cùng tinh thần chiến đấu ngoan cường, người Nhật xứng đáng nhận được nhiều lợi ngợi khen khi phải chia tay World Cup 2018. Người đại diện cho đội tuyển Nhật chính là Zoro, tinh thần kiếm sĩ đạo của anh chàng thợ săn hải tặc băng Mũ Rơm quả thật rất giống với các "Samurai Xanh".

- Từ đầu mùa World Cup 2018 tới thời điểm này, đội tuyển Thụy Điển đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời và cực kì ấn tượng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như ở trận thắng Mexico, đội bóng Bắc Âu đã cho thấy một lối chơi đồng đều, dù không còn ngôi sao như Ibrahimovic nhưng đội Thụy Điển vẫn thi đấu vô cùng gắn kết. Hay ở trận thua duy nhất với Đương kim vô địch Đức, họ chỉ thiếu may mắn với bàn thua từ tình huống cố định của đội tuyển Đức ở phút cuối.

Từ một đội bị đánh giá là yếu, Thụy Điển ngấm ngầm vươn lên đầu bảng, qua mặt cả kẻ đã “bán hành” cho mình. Cũng giống như miêu tặc Nami của băng Mũ Rơm, nhân vật đại diện cho đội Thụy Điển cũng luôn bị đánh giá là yếu nhưng hóa ra lại ngấm ngầm thành tâm điểm của mọi chuyện. Chính vì thế, trong trận với Thụy Sỹ tối nay, không biết mèo nào mới cắn mỉu nào đâu.

Đọc đến đây bạn còn nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp hay thực sự có 1 bàn tay bí ẩn “thao túng” đằng sau World Cup? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!

Nguồn: Hội những người ăn ngủ cùng One Piece