Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim

Ngọc King  Theo Trí Thức Trẻ | 21/08/2018 02:07 PM

Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp hóa ra lại chẳng được hưởng cuộc sống hạnh phúc như những gì trong truyện cổ tích, nếu chiếu theo thuyết âm mưu này.

Chúng ta không ai là không biết tới câu chuyện cổ tích về nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn , rằng xưa kia có một nàng công chúa xinh đẹp nhưng bị phù thủy hãm hại đủ đường trước khi bỏ bảy chú lùn để theo chàng hoàng tử cao to đẹp trai. Tạm gác lại những thông điệp cuộc sống, khán giả hiện đại bỗng phát minh ra một thuyết âm mưu cực kỳ rùng rợn sẽ thay đổi quan điểm của bạn về câu chuyện này mãi mãi.

Cụ thể là chàng Hoàng tử chính là hiện thân của Thần Chết - anh chàng chưa bao giờ thực sự tồn tại và Bạch Tuyết cuối phim... đã chết!

Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 1.

Đầu phim chúng ta thấy Bạch Tuyết đứng hát trước cái giếng bên ngoài tòa lâu đài.

Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 2.

Thế rồi có một chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi ngựa đi qua. Chàng nghe thấy tiếng hát thánh thót bèn nán lại và tò mò trèo tường tìm kiếm người con gái đang hát kia.

Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 3.

Thế nhưng khi hoàng tử lại gần, Bạch Tuyết bèn bỏ chạy. Có thể nàng thấy xấu hổ hoặc bất ngờ. Nhưng cũng có thể nàng trốn chạy khỏi nỗi nguy hiểm: Thần Chết xuất hiện khi nàng tới quá gần mép giếng.

Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 4.

Thế rồi Bạch Tuyết lưu lạc đến cánh rừng và sống trong ngôi nhà cùng 7 chú lùn. Nàng cắn phải quả táo tẩm độc của mụ phù thủy và ngã lăn ra đất.

Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 5.

Những chú lùn vô cùng tiếc thương đã đặt nàng lên chiếc giường. Dù trong nhiều phiên bản nói rằng nàng chỉ ngất đi vì bị hóc miếng táo độc, nhưng không ít nơi nói rằng nàng đã "chết nhưng vẫn còn quá xinh đẹp khiến 7 chú lùn không nỡ lòng đem chôn".

Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 6.
Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 7.

Họ đành để nàng vào một quan tài giữa khu rừng và không ngừng than khóc.

Không lâu sau đó chàng hoàng tử xuất hiện và đặt lên môi Bạch Tuyết một nụ hôn.

Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 8.

Giả thuyết cho rằng nụ hôn của hoàng tử chính là nụ hôn thần chết!

Sau nụ hôn... và không có sau đó nữa. Chuyện Bạch Tuyết tỉnh dậy thực ra là... hồn phách của nàng, mọi thứ sau này chỉ là ảo ảnh.

Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 9.

Âm mưu của phù thủy đã thành sự thật, nàng Bạch Tuyết tội nghiệp không bao giờ tỉnh lại nữa.

Một bằng chứng "thuyết phục" khác là hình ảnh Bạch Tuyết cùng hoàng tử đi về phía chân trời và tòa lâu đài hiện lên chói lòa giống như thiên đường. Xét cho cùng, hoàng tử là một nhân vật rất mờ nhạt trong câu chuyện, xuất hiện từ hư không và hầu như không có một mục đích rõ ràng.

Thuyết âm mưu: Hoàng tử thực ra chính là Tử Thần, còn Bạch Tuyết đã chết từ cuối phim - Ảnh 10.

Giả thuyết này có lẽ đã hủy hoại tuổi thơ của kha khá người, tuy nhiên lỗ hổng của nó thì cũng không thiếu. Chính hoàng hậu từng nói "nạn nhân của Giấc ngủ ngàn thu (sleeping death) có thể được cứu sống bằng nụ hôn của tình đầu".

Đây là một giả thuyết thú vị và có vẻ khá... đúng, nhưng không có gì khác ngoài giá trị giải trí. Tương tự như các giải thuyết về My Neighbor Totoro rằng Satsuki và Mei bị trầm cảm hay bà phủ thuỷ trong Brave là bé Boo trong Monster Inc., chuyện Aladin chỉ là trò tán phét của gã bán đèn... Những thuyết âm mưu này nghe qua thì có vẻ hợp lý nhưng không ít trong số này thật ra chỉ toàn đồ nhảm nhí và chưa bao giờ được chứng minh.

(Nguồn: Buzzfeed)