Trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá, hình ảnh những bóng hồng xinh đẹp diện áo đấu, thả dáng trên khán đài hay trong các bộ ảnh nghệ thuật vốn không còn là điều quá xa lạ. Thế nhưng mới đây, một fan nữ trung thành của siêu sao Lionel Messi đã khiến cõi mạng "chao đảo" khi rũ bỏ phong cách năng động, quyến rũ thường thấy để hóa thân thành một "nàng thơ" hội họa đời thực. Khoảnh khắc cô nàng chăm chú bên cọ vẽ với góc nghiêng xuất thần đã ngay lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.
Trước khi gây sốt với loạt ảnh vẽ tranh, cô nàng đã là một cái tên trong cộng đồng fan bóng đá, đặc biệt là hội những người phát cuồng vì đội tuyển Argentina qua tài khoản mạng xã hội.
Sở hữu gương mặt khả ái như búp bê, làn da trắng ngần cùng vóc dáng "đồng hồ cát" chuẩn chỉnh, cô nàng từng nhiều lần khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi diện chiếc áo sọc xanh-trắng huyền thoại của đội tuyển xứ Tango. Thay vì mặc áo đấu theo cách truyền thống, cựu fan nữ này chọn cách vén cao khoe trọn vòng eo con kiến săn chắc, kết hợp táo bạo cùng bikini phía dưới. Cách tạo dáng vừa năng động, vừa lấp lửng quyến rũ giúp cô khẳng định chất riêng: vừa yêu thể thao, vừa yêu cái đẹp.


Bức ảnh cô quay lưng, để lộ dòng chữ "MESSI" và số 10 sau lưng kết hợp với khung cảnh thiên nhiên nhiệt đới đã từng một thời là tâm điểm chú ý trên các hội nhóm yêu bóng đá. Nhiều nét bình luận tinh nghịch từ netizen đều gật gù thừa nhận rằng con gái mê bóng đá đã quyến rũ, nhưng vừa mê Messi lại vừa có body "cháy" thế này thì khó ai có thể làm ngơ.

Nếu như những hình ảnh mặc áo số 10 mang đến cảm giác nóng bóng, hiện đại thì loạt khoảnh khắc tại phòng tranh "Ngồi Vẽ Giữa Đời" lại là một cú lội ngược dòng hoàn hảo về mặt hình ảnh của cô nàng.
Chẳng cần hở bạo, cô nàng vẫn dễ dàng "đốn tim" người xem nhờ vào sự nhẹ nhàng và thuần khiết.
Trong không gian ngập tràn sắc màu của những bức tranh sơn dầu, cô nàng xuất hiện với mái tóc nâu uốn lượn bồng bềnh, được búi cao một phần bằng chiếc nơ lụa trắng tinh khôi. Việc điểm xuyết thêm một chiếc kính cận gọng mảnh không hề làm giảm đi nhan sắc mà ngược lại, càng tôn lên vẻ đẹp tri thức, thanh tú.


Người ta thường bảo phụ nữ đẹp nhất là khi họ tập trung vào việc mình yêu thích và câu nói hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tranh phong cảnh hoàng hôn đang vẽ dở, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười nhạt, đôi bàn tay thanh mảnh cầm cọ vẽ một cách uyển chuyển... Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, khiến người xem có cảm giác như đang ngắm nhìn một bức tranh trong tranh. Chiếc tạp dề nâu đơn giản khoác hờ bên ngoài chiếc áo quây trắng càng làm nổi bật bờ vai trần mảnh mai, gợi cảm một cách vô cùng tinh tế.
Nhiều ý kiến cho rằng, thần thái của cô nàng được nhận xét là "tiên tử" vì sự mềm mại tự nhiên trong từng cử chỉ, ánh mắt trong trẻo và dịu mắt như một "nàng thơ" đích thực. Chính sự đối lập giữa một bên là body bốc lửa lúc mặc áo số 10 ngoài biển và một bên là vẻ thục nữ bên giá vẽ đã tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, giúp cô nàng nhận về cơn mưa lời khen.


Cô gái không còn tự đóng khung mình vào một hình tượng duy nhất. Cô có thể là một cổ động viên nhiệt huyết, cuồng nhiệt hết mình, sẵn sàng diện những bộ cánh táo bạo nhất để thể hiện cá tính, nhưng cũng có thể ngồi tĩnh lặng trong một góc phòng tranh, thả hồn vào những nét cọ và toát ra thứ năng lượng thanh tao, nhã nhặn. Chính sự biến hóa linh hoạt, lúc quyến rũ nghẹt thở, lúc lại trong sáng như sương mai này mới là điều giữ chân người hâm mộ lâu nhất.