Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến Peanut phải thắng bằng được khi gặp đồng đội cũ Pray và GorillA

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/03/2017 06:50 PM

Han "Peanut" Wang-ho đã có màn trình diễn xuất sắc trong trận gặp LongZhu - đội tuyển sở hữu 2 đội cũ là Pray và GorillA hồi còn ở ROX Tigers, điều đó được thể hiện ở 2 danh hiệu MVP trong 3 ván đấu.

Vào ngày 22/3 vừa qua, trong trận lượt về với LongZhu Gaming, giải đấu LCK mùa Xuân 2017, SKT T1 đã giành chiến thắng trước bộ đôi xạ thủ/hỗ trợ mạnh nhất Hàn Quốc là Pray và GorillA với tỷ số 2-1. Đáng nói nhất trong trận đấu này chính là màn trình diễn xuất sắc của Han "Peanut" Wang-ho và cũng là đồng đội cũ của Pray và GorillA hồi còn ở ROX Tigers, điều đó được thể hiện ở 2 danh hiệu MVP trong 3 ván đấu.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn với Peanut sau trận đấu này.

Chúc mừng bạn đã giành chiến thắng, cảm nghĩ bây giờ thế nào?

Trong trận lượt đi với LongZhu, anh Pray cùng GorillA nói với tôi rằng là họ muốn bắt chết tôi. Trước trận đấu hôm nay tôi cũng gặp GorillA và anh ấy cũng nói điều tương tự. Thế nhưng ngược lại, tôi mới là người làm được điều đó, cho nên chiến thắng ngày hôm nay rất ý nghĩa.

Bạn hôm nay chơi rất hổ báo. Lee Sin của bạn lại nối tiếp mạch bất bại. Chọn được Lee Sin là sẽ chơi tự tin như vậy sao?

Số trận thắng tăng lên thì sự tự tin cũng tăng lên theo thôi ạ.

Về trận đấu hôm nay, trước đó mọi người đều có suy nghĩ chung là SKT T1 sẽ lợi thế hơn, nhưng các bạn lại để thua ván đầu tiên. Sau khi kết thúc ván đấu đó, các bạn đã nói với nhau những gì?

Thông thường sau khi kết thúc 1 ván đấu, chúng tôi sẽ xem lại ván đầu vừa xong để phản hồi lại với ban huấn luyện, còn có thể thảo luận chiến thuật cấm/chọn nữa. Ngày hôm nay cũng phản hồi lại ván đầu tiên nên còn 2 ván nữa phải thi đấu thật tốt, vì vậy mới có thể thắng được.

LongZhu cũng thi đấu rất tốt và quyết liệt trong ngày hôm nay. Trong ván thứ 2, ở hang Baron có giao tranh lớn nổ ra, bạn lại một lần nữa cướp được Baron. Bạn có nhớ kỹ tình huống đó không?

Bởi vì ván thứ 2 rất suôn sẻ nên trong suốt ván đó, tôi cứ nghĩ rằng: "Ồ, mình làm tốt đó". Sau đó còn cướp Baron nên ván 3 cũng cảm thấy như vậy.

Ván thứ 3 bạn chọn Lee Sin không một chút do dự, bạn cảm thấy tướng này thế nào? Mặt khác, có vẻ như Graves không hợp với bạn lắm nhỉ?

Huấn luyện viên và đồng đội đều nói tôi chơi tướng dồn sát thương tốt hơn, đương nhiên Graves cũng không tệ. Tôi cũng đưa ra quan điểm của riêng mình, hơn nữa tôi dùng tướng loại này thì tỷ lệ thắng cao hơn nên đồng đội ngày càng tin tưởng.

Đường dưới đối bạn những trận đấu trước toàn chọn Ezreal, thế nhưng không biết có phải ván 1 thua hay không nên ván sau chọn Lucian. Bạn đánh giá về Lucian thế nào?

Ván đầu thua không phải do đường dưới mà chủ yếu là do rừng và đường trên mắc lỗi. Đười dưới đang chơi rất tốt, tự nhiên mọi thứ như tối sầm đi vậy. Ván 2 và 3 chọn Lucian là muốn đi đường mạnh hơn một chút. Ở phiên bản 7.5, Lucian là tướng xạ thủ đi đường mạnh nhất.