Thi đấu như lên đồng với Hecarim, SofM vẫn không giúp Snake vượt qua được Royal Nerver Give Up

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/07/2016 04:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chiến Công Đầu thuộc về SofM sau 2 lần ra Đường Giữa hỏi thăm Xiaohu. Chưa dừng lại ở đó, SofM ăn tiếp mạng thứ 2 chỉ sau đó ít phút.

Ngày hôm nay, nhà đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc Royal Nerver Give Up có cuộc đối đầu với quan trọng với Snake eSports. Chắc hẳn fan hâm mộ Việt không có gì là lạ lẫm với đội tuyển này. RNG chính là nhà đương kim vô địch LPL Mùa Xuân 2016.

Đến với MSI hồi tháng 5 vừa qua, họ hạ gục cả SKT T1 hùng mạnh ở vòng bảng của giải đấu. Đến bán kết, Royal Nerver Give Up phải chịu thất bại 3 - 0 trước Faker và những người đồng đội của mình. Tuy nhiên vẫn không ai dám coi thường RNG, vì họ chịu bại trận trước đội tuyển mạnh nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoạị.

Bước vào game 1, SofM sử dụng Hecarim, vị tướng em đã sử dụng không quá ấn tượng trong thời gian gần đây. Về phía Xiaohu, anh chàng này đem ra Rek'sai, quân bài đi rừng được đánh giá là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

Diễn biến

Chiến Công Đầu thuộc về SofM sau 2 lần ra Đường Giữa hỏi thăm Xiaohu. Chưa dừng lại ở đó, SofM ăn tiếp mạng thứ 2 chỉ sau đó ít phút. Có thể nói trong 20 phút đầu tiên của trận đấu, chàng thần đồng đến từ Việt Nam đã thi đấu rất tốt, có phần trên cơ trước mlxg. Mặc dù vậy mlxg cũng thể hiện đẳng cấp của mình mới việc ăn con rồng đầu tiên của trận đấu.

Đến phút thứ 30, mặc dù tỷ số mạng cân bằng nhưng RNG vẫn có lợi thế rất lớn với việc ăn hơn 3 con Rồng. Những sai lầm liên tiếp ở những phút cuối trận của Snake đã dâng chiến thắng cho RNG, mặc cho SofM đã có màn thể không hề tệ ở giai đoạn đầu game.