Đời Sống Pháp Luật | 16/04/2025 02:50 PM
Dù Far Cry 3 thường được ca tụng là đỉnh cao của dòng game, nhưng nhìn lại, nó cũng đánh dấu bước ngoặt đáng tiếc – mở đầu cho xu hướng ngày càng "nặng nề", màu mè và thiếu định hướng trong các phần sau như Far Cry 6. Trong khi Ubisoft hiện đang có dấu hiệu khởi sắc nhờ Assassin’s Creed Shadows, thì nhiều game thủ kỳ cựu vẫn tin rằng thời hoàng kim thực sự của hãng đã ở lại phía sau – với đỉnh cao là Far Cry 2, ra mắt cách đây 17 năm.
Là sự pha trộn giữa game bắn súng góc nhìn thứ nhất và yếu tố sinh tồn, Far Cry 2 tuy là thế giới mở nhưng lại không hề sa đà. Mọi thứ trong game – từ phong cách hình ảnh cũ kỹ, bụi bặm cho đến cơ chế chiến đấu chậm rãi và vụng về – đều góp phần tạo nên một tổng thể đầy chủ ý và chất lượng. Trong thế giới đó, không có vinh quang, không có sự hào nhoáng. Những cuộc đấu súng diễn ra theo cách nặng nề và hỗn loạn, súng ống có thể hoen gỉ và hỏng ngay trên tay. Các nhân vật xung quanh đều có động cơ riêng, mờ ám và cơ hội, còn người chơi – vào vai một lính đánh thuê vô cảm, chỉ quan tâm đến thù lao chứ không màng đến cuộc nội chiến đang diễn ra.
Trong khi nhiều tựa game thế giới mở hiện đại hướng đến sự "tự do tuyệt đối" và biến người chơi thành đạo diễn của chính câu chuyện, thì Far Cry 2 lại có một hướng đi khác. Nó biết mình muốn nói điều gì, và mọi yếu tố – dù tự do đến đâu – đều phục vụ cho tầm nhìn tổng thể đó. Người chơi vẫn có thể khám phá nhiệm vụ phụ, nâng cấp nhân vật, tùy chỉnh vũ khí và lối chơi – nhưng mọi hành động đều góp phần xây dựng nên một bức tranh tổng thể: u tối, khốc liệt và chân thực.
Nếu bạn chưa từng trải nghiệm Far Cry 2, thì hiện tại là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu. Dù không hoàn hảo nhưng Far Cry 2 vẫn được xem là một trong những tựa game bắn súng hay nhất mọi thời đại – một tượng đài xứng đáng được nhớ đến. Ưu đãi sẽ có thời hạn tới ngày 28/4 tới đây.