The Witcher 3 - Bức tranh của game thủ, viên ngọc của làng game

Nguyễn Bá Khiêm  - Theo Helino | 18/01/2018 08:00 PM

Bài dự thi của độc giả Nguyễn Bá Khiêm với tựa game The Witcher 3: Wild Hunt.

Nếu có ai hỏi tôi : “Tựa game mày thích nhất là gì”,thì tôi sẽ chẳng mất thời gian suy nghĩ và trả lời ngay tựa game tôi yêu thích nhất chính là The Witcher 3:Wild Hunt do CD Projekt RED sản xuất.

The Witcher 3 à? Đúng thế, tôi vừa mới phá đảo nó vài tháng trước đây thôi, nhưng những ấn tượng mà nó để lại trong tôi thì gần như vẫn còn nguyên vẹn.Tôi còn nhớ như in những phút đầu bước vào thế giới của The Witcher, trong vai Geralt xứ Rivia, tôi cưỡi trên lưng con ngựa Roach chạy hồng hộc cùng ông thầy Vesemir –cũng là một Witcher giống Geralt đi tìm một cô phù thủy Jennifer, người mà chỉ được giới thiệu sơ qua trong giấc mơ của Geralt khi bạn mới bước vào trò chơi.

The Witcher 3 - Bức tranh của game thủ, viên ngọc của làng game - Ảnh 1.

Nếu bạn vẫn chưa biết Wicher là gì thì tôi xin nói cho bạn Witcher là những cỗ máy giết chóc không ghê tay, được đào tạo bài bản và biết sử dụng đủ loại phép thuật mạnh mẽ. Nghe thì ghê thế thôi nhưng các Witcher thường chỉ giết bọn quái vật để lấy tiền thưởng hoặc trừ khử mấy tên côn đồ còn xấu xa hơn cả quái vật - đó là đại ý của một câu nói trong game mà tôi nhớ.

Trở lại với câu chuyện của nhân vật chính Geralt, trong khi tìm kiếm Jennifer (lúc đấy tôi cũng không biết kiếm cô pháp sư này để làm gì), thì Geralt phải nhận hợp đồng giết một con Griffin cho quân đội để đổi lấy manh mối dẫn đến cô pháp sư kia. Griffin là cái giống gì nhỉ? Cái lúc mới chơi game tôi cũng tự hỏi mình thế đấy. Griffin là con gì thì ban đầu nhà sản xuất cũng không hề miêu tả hay đề cập đến,thế nhưng trong quá trình khám phá các manh mối của Geralt, từ những vết thương trên người của nạn nhân, rồi đến các manh mối mà Geralt tìm kiếm và suy luận như một thám tử, thì cuối cùng cũng dẫn Geralt đến tổ của một đôi Griffin, ở đó chỉ còn một con Griffin cái đã chết.

Qua phân tích của Geralt thì con Griffin cái này bị lính trong quân đội giết chết, khiến con đực điên tiết mà tìm bọn người kia để trả thù…Đôi Griffin này được gọi là Royal Griffin. Vâng, đến quái vật cũng được phân loại sao, trong đầu tôi lúc đó hiện lên bao nhiêu hình ảnh về giống loài Griffin này, liệu chúng còn tên gọi nào khác không? Kiểu như Normal Griffin hay Elite Griffin…

The Witcher 3 - Bức tranh của game thủ, viên ngọc của làng game - Ảnh 2.

Chỉ qua một nhiệm vụ thôi mà CD Projekt RED đã vừa dẫn dắt,vừa gợi mở cho chúng ta biết phần nào về thế giới và bối cảnh của game, cái thế giới trung cổ giả tưởng vừa thần bí vừa khiêu gợi ấy đã khiến tôi đắm chìm vào tự lúc nào mà không hay biết, khiến tôi cảm nhận nó, tin tưởng nó và tôn trọng thế giới được những kĩ sư của CD Projekt RED vẽ nên, hay có thể nói là bịa ra - đó cũng chính là nét tinh tế mà nhà phát hành đã tạo nên, khiến bao con tim phải thổn thức vì tựa game này.

Và cứ thế, cuộc hành trình của Geralt xứ Rivia bắt đầu. Điểm sáng chói lóa của cả tựa game chính là cốt truyện và cách dẫn dắt cốt truyện. Nó thật hấp dẫn và cuốn hút, giống như ta đang xem một bộ phim viễn tưởng có phong cách giống Game Of Thrones kết hợp với Chúa tể của những chiếc nhẫn nhưng thay vì ngồi trước màn hình tivi để xem thì game lại cho phép ta nhập vai vào Geralt, để ta đắm chìm vào đó,cảm nhận nó,….một cảm giác thật thỏa mãn, nhất là với những kẻ coi trọng cốt truyện như tôi.

Cái cách mà nhà sản xuất dẫn dắt ta vào câu chuyện,các dòng hội thoại vừa úp vừa mở, vừa dẫn dắt lại vừa gợi mở, vừa cuốn hút lại vừa bí ẩn, khiến ta không ngừng đặt ra những câu hỏi và hăng hái lên đường tìm ra câu trả lời. RPG là một thể loại game khá khó tiếp cận, thế nhưng với The Witcher 3, mọi chuyện lại thật nhẹ nhàng và tinh tế. Cho đến bây giờ tôi vẫn phải thầm thán phục cách bố trí những câu hội thoại mà người chơi có thể chọn thật khoa học và tinh tế của CD Projekt RED.

The Witcher 3 - Bức tranh của game thủ, viên ngọc của làng game - Ảnh 3.

Mọi lựa chọn của của người chơi, dù là nhỏ nhất đều có thể ảnh hưởng đến những sự kiện diễn ra trong tương lai, dù tốt hay xấu đều là do chúng ta lựa chọn, đã một phần nào đó phản ánh tính cách của chúng ta, giúp chúng ta thấy được một phần của mình trong Geralt. Khi phá đảo trò chơi, thật tiếc là tôi đã chọn phải kết cục xấu nhất có thể xảy ra trong game, tôi lại nhớ lại những quyết định mà mình đã chọn, tất cả chúng đều mang hướng tích cực, mang hướng vị tha mà tại sao mình vẫn phải nhận kết cục xấu đến vậy…

Ấy vậy mới thấy ,các lựa chọn trong game của mỗi người là khác nhau, vì thế mỗi người cũng nhận các kết cục khác nhau, từ đó game đã tạo ra những kỉ niệm độc nhất vô nhị mà mỗi người có - đó thực sự là sự tinh tế và điểm sáng đáng nhớ của game.

Phá đảo xong The Witcher 3, tôi không còn tâm trạng chơi bất cứ game gì gần 1 tuần sau đó - cho dù tôi rất thích chơi game. Một phần bởi cái kết của tôi thực sự buồn,nhưng phần khác là bởi game đã để lại cho tôi ấn tượng thực sự sâu sắc, đó là sự đột phá của game, đó là sự đột phá của cả làng game mà The Witcher 3 chính là kẻ đi tiên phong. Trò chơi chính là thứ để bất cứ game thủ và nhà sản xuất game nào cũng nên ngước nhìn và tự hào, nó là viên ngọc của CD Projekt RED, viên ngọc của cả làng game thế giới. Nếu sau này có ai nói việc tôi chơi game là vô bổ, thì tôi sẽ nói với người đó: “Tại sao anh không thử chơi The Witcher 3 nhỉ “.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư info@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.