The Walking Dead S9 tập 5: Rick Grimes "ra đi" - Bé Judith trở lại và lợi hại gấp bội

Tiến Zeus  - Theo Helino | 07/11/2018 10:00 AM

Tập 5 của Season 9 loạt phim kinh dị The Walking Dead vừa được AMC cho ra lò chủ nhật vừa qua. Điều đáng nói đây là tập phim được các fans mong chờ nhất từ trước đến giờ.

Tất cả xuất phát từ màn "tự spoil" nhẹ của chính AMC về số phận của Rick Grimes trong tập 5 The Walking Dead Season 9 này. Đã có há nhiều câu hỏi của fans được đặt ra sau khi xem xong "tập cuối cùng của Rick" này. Nếu chưa xem phim, các bạn nên cân nhắc khi đọc bài viết vì có thể sẽ spoil rất nhiều đấy!

Cảnh cuối phim có phải là một màn "time jump"?

The Walking Dead S9 tập 5: Rick Grimes ra đi - Bé Judith trở lại và lợi hại gấp bội - Ảnh 1.

Chúng ta đều thấy rõ kết thúc phim là hình ảnh một Judith Grimes siêu ngầu ra tay cứu người và hạ từng con xác sống một cách dễ dàng như thế nào. Đây quả thật là một cú twisted cực kỳ táo bạo và bất ngờ. Không ai có thể ngờ được một Judith bé bỏng ở season 8 nay đã lớn phổng phao thế kia, trên tay cầm khẩu Anaconda của Rick, trên lưng mang thanh kiếm Katana của Michonne, và chiếc nón huyền thoại của Carl.

Hình ảnh này phải chăng đạo diễn muốn cho chúng ta thấy được rằng Judith sẽ là người gánh vác hết mọi vai trò của Rick và Carl trong comic? Nhắc đến comic, ở tập 5 này, cùng với sự xuất hiện của Judith "siêu ngầu", chúng ta còn được thấy thêm 5 gương mặt hoàn toàn mới: Nadia Hilker, Eleanor Matsuura, Dan Fogler, Lauren Ridloff, và Angel Theory. Đó có thể là: Magna, Yumiko, Luke, Connie, Kelly trong comic.

Thêm một bằng chứng nhỏ nữa chứng tỏ đây rõ ràng là một cú "time jump" thông minh của đạo diễn. Dòng thời gian trong The Walking Dead diễn ra chậm hơn rất nhiều so với đời thực. Dễ dàng nhận biết được sau 9 năm với 9 season, nhưng thực tế trong phim thì mới trải qua vài ba năm ngắn ngủi. Điều đó đồng nghĩa với việc những diễn viên nhí sẽ thay đổi rất nhiều và không còn phù hợp nữa. Vì thế, đạo diễn đã chọn cách lướt nhanh dòng thời gian để có được một sự logic về độ tuổi của nhân vật, Judith là một ví dụ rõ ràng nhất. Dù sao đi nữa, chúng ta đều biết được rằng, phim chắc chắn sẽ còn dài lắm!

Daryl sẽ ra sao sau sự mất mát của Rick?

The Walking Dead S9 tập 5: Rick Grimes ra đi - Bé Judith trở lại và lợi hại gấp bội - Ảnh 2.

Có lẽ Daryl là nhân vật "nhọ" nhất khi anh chàng này phải nếm trải cảm giác day dứt, hối hận hết lần này sang lần khác. Lần trước là Glenn, và lần này chính là Rick. Daryl chính là nguyên nhân "gián tiếp" dẫn đến sự hi sinh của Rick. Không ai biết được rằng liệu anh sẽ day dứt như thế nào khi tận mắt chứng kiến Rick "hi sinh" bản thân để lùa đàn xác sống vào bẫy.

Daryl bật khóc, đây có lẽ là cảnh phim cảm động nhất của tập này. Tất cả đều đồng cảm với anh ta, không ai muốn điều đó xảy ra cả, nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Có lẽ ai cũng đã hiểu tính cách của Daryl như thế nào, sau chuyện lần này, liệu anh chàng có trốn sâu vào rừng để mà "ở ẩn"? Trải qua hai lần chấn động tâm lý như vậy, dù có mạnh mẽ thế nào, Daryl cũng sẽ gục ngã. Liệu ai sẽ là người vực dậy tinh thần của chàng chiến binh lãng tử này?

Bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đó

The Walking Dead S9 tập 5: Rick Grimes ra đi - Bé Judith trở lại và lợi hại gấp bội - Ảnh 3.

Đây là tập phim của Rick Grimes. Và đúng như mọi người mong đợi, sự ra đi của anh vô cùng hoàn hảo và xứng đáng với tầm quan trọng của mình. Thật cảm động khi được chứng kiến cả Sasha, Shane và Hershel quay trở lại để tiễn Rick trong tập phim của chính mình.

Sasha xuất hiện với hàng ngàn xác sống xung quanh, cùng với những lời động viên, cô ta như đã "khai sáng" Rick về khái niệm "gia đình". Shane cũng trở lại với bộ cảnh phục đặc trưng của tập 1 season 1, những người hoài niệm sẽ đặc biệt thích cảnh này.

Và tất nhiên, có lẽ không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cuộc đối thoại giữa Rick và Hershel, một khung cảnh bình yên đến lạ. Đúng vậy, trong một thế giới như vậy, có lẽ chết đi chính là cách tốt nhất để tâm được yên tĩnh. Một cách tài tình, ảo giác cuối cùng mà Rick gặp phải lại chính là Michonne, một người còn sống, và cũng chính là "gia đình" mà Rick đang tìm kiếm. Những cảnh phim về Rick đều làm chúng ta hoài niệm lại những ký ức không thể nào quên được của riêng anh. Và, khi Rick bắt đầu cuộc hành trình bằng một chú ngựa tiến vào Atlanta, thì giờ đây, kết thúc của anh cũng gắn liền với một chú bạch mã.

Thật đáng để nói rằng đây là tập phim hay nhất của cả loạt phim The Walking Dead. Nó mang đến cho chúng ta cảm xúc không thể nào cưỡng lại được. Thêm vào đó, nó để lại cho chúng ta rất nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ: Liệu Rick sẽ ra sao sau khi được cứu bởi Anne và chiếc máy bay đó? Liệu Rick có trở lại trong tương lai? Tất cả các cộng đồng sẽ ra sao? Negan sẽ còn sống bạc nhược như thế trong ngục tối sau ngần ấy năm? Tất cả còn ở phía trước, và với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Judith phiên bản "ngầu lòi" thì chắc chắn rằng phim sẽ hấp dẫn và kịch tính trở lại thôi!