Thất vọng với kết thúc thật sự của Attack On Titan, nhiều fan cho rằng "tôi đã phí phạm 12 năm trời"

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/05/2021 03:00 PM

Cộng đồng các fan Attack On Titan dang phản ứng dữ dội về 8 trang truyện bổ sung trong chap 139. Nhiều người vẫn bày tỏ rằng đây là một cú sốc thực sự.

Cách đây không lâu, chúng tôi đã đưa tin về việc Attack On Titan chap 139 phát hành trong Vol.34 sẽ bổ sung 8 trang truyện, đem đến kết thúc thật sự cho bộ manga gây nhiều tranh cãi này. Theo đó trận đại chiến Titan và chiến tranh sẽ tiếp tục lặp lại và đặc biệt hơn là việc Mikasa thực sự đã lấy chồng và có con. Thậm chí tác giả còn để cô đeo nguyên chiếc khăn mà Eren tặng, cùng Jean và đứa con ra thăm mộ người yêu đều đặn.

Thất vọng với kết thúc thật sự của Attack On Titan, nhiều fan cho rằng tôi đã phí phạm 12 năm trời - Ảnh 1.

Mấy ngày trước, khi những thông tin trên chỉ là tin đồn thôi mà đã khiến các fan của Attack On Titan và đặc biệt là những người yêu thích cặp đôi Eren và Mikasa "sôi máu". Thế nhưng bất chấp những luồng dư luận này, Hajime Isayama thực sự đã mang đến cho độc giả một cái kết theo đúng phong cách "các bạn càng đau khổ thì tôi càng vui". Sau 12 năm trời, Attack On Titan lại chỉ là một vòng lặp lại, hình ảnh cuối chap 139 cho thấy một cậu bé và đây có thể sẽ lại là người đi theo con đường của Eren. Trong khi đó Mikasa thực sự đã lấy chồng dù lòng cô vẫn còn nhớ tới Eren.

Thất vọng với kết thúc thật sự của Attack On Titan, nhiều fan cho rằng tôi đã phí phạm 12 năm trời - Ảnh 2.

Khỏi phải nói về sự bức xúc mà các fan Attack On Titan dành cho tác giả sau khi 8 trang truyện bổ sung của Attack On Titan chap 139 này được công bố. Nhiều fan cho rằng, đây mới thực sự là tận cùng của nỗi đau, đây mới thực sự là thứ khiến cho Attack On Titan trở thành bộ manga có cái kết đen tối nhất trong lịch sử. Thậm chí nhiều fan còn lên tiếng về việc họ đã phí phạm 12 năm trời chỉ để đón đọc một bộ truyện rác, một tác phẩm mà tác giả đã đi ngược lại mong muốn của của độc giả và tạo ra một cái kết "nhói tim gan".

Thất vọng với kết thúc thật sự của Attack On Titan, nhiều fan cho rằng tôi đã phí phạm 12 năm trời - Ảnh 3.
Thất vọng với kết thúc thật sự của Attack On Titan, nhiều fan cho rằng tôi đã phí phạm 12 năm trời - Ảnh 4.
Thất vọng với kết thúc thật sự của Attack On Titan, nhiều fan cho rằng tôi đã phí phạm 12 năm trời - Ảnh 5.

Giữa muôn vàn những ý kiến phản đối, vẫn có những người ủng hộ cái kết của bộ truyện này. Họ cho rằng việc đại chiến Titan là một vòng lặp lại phù hợp với quan điểm sáng tác của Hajime Isayama. Ông muốn tạo ra một manga sinh tồn mang đặc sắc riêng, một bộ manga ảm đạm, sinh tồn, chết chóc từ đầu cho tới khi kết thúc. Vì vậy việc Attack On Titan kết thúc như 8 trang truyện bổ sung là điều hợp lý. Còn về việc Mikasa, đúng là cô vẫn yêu Eren tuy nhiên người chết thì cũng đã chết rồi, không thể bấu víu vào đó mà làm khổ bản thân mình mãi. Nhiều fan cho rằng Mikasa sau tất cả những tổn thương, cô xứng đáng có được một hạnh phúc bình dị như bao người khác. Jean là người rất hiểu Mikasa, dù biết rằng cô vẫn yêu Eren nhưng mang đến cho cô một hạnh phúc gia đình có lẽ là điều mà chàng trai này muốn làm.

Thất vọng với kết thúc thật sự của Attack On Titan, nhiều fan cho rằng tôi đã phí phạm 12 năm trời - Ảnh 6.
Thất vọng với kết thúc thật sự của Attack On Titan, nhiều fan cho rằng tôi đã phí phạm 12 năm trời - Ảnh 7.

Nhìn chung đa phần độc giả của Attack On Titan tại Việt Nam rất phẫn nộ về cái kết thật sự của Attack On Titan và cho rằng đây là điều quá sức đau đớn. Bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng cái kết mà Hajime Isayama tạo ra là hợp tình hợp lý và đúng với bản chất mà ông đã theo đuổi 12 năm qua.

Các bạn thấy sao về 8 trang truyện bổ sung trong Attack On Titan chap 139? Hãy để lại ý kiến của mình nhé!