Thanos và Killmonger: 2 kẻ phản diện sẽ mở ra một chương mới trong thế giới vũ trụ điện ảnh Marvel

Tiến Zeus  - Theo Helino | 02/05/2018 0:00 AM

Trải qua suốt 10 năm huy hoàng, Marvel Studio đã tạo ra rất nhiều ác nhân phản diện trong những tác phẩm của mình. Tất cả họ đều tuyệt vời không phải bàn cãi. Nhưng phải nhìn nhận một điều rằng, trong 2 tác phẩm gần nhất của mình (Black Panther và Avengers: Infinity War), Marvel đã rất thành công trong việc cố gắng xây dựng nhân vật phản diện của họ một cách hoàn mỹ nhất. Điều đó đã khiến cho tác phẩm của họ, vốn hay bị chê là phim giải trí đơn thuần, bỗng trở nên có chiều sâu hơn hẳn phần còn lại. Phải chăng Marvel đang ấp ủ một hướng đi mới trong tương lai?

Những nét tương đồng giữa Killmonger và Thanos

Cần phải nhìn nhận một điều rằng Marvel đã quá xuất sắc trong cả Black PantherAvengers: Infinity War. Có rất nhiều yếu tố làm nên sự tuyệt vời của 2 bộ phim trên. Nhưng đáng kể nhất phải nói đến sự khác biệt của 2 nhân vật phản diện chính, đó chính là Killmonger trong Black Panther và Thanos trong Avengesr: Infinity War. Và không phải ngẫu nhiên mà ta có thể tìm thấy một số điểm tương đồng giữa 2 gã này, điều mà Marvel đang cố xây dựng cho họ để có thể được tỏa sáng.


Killmonger trong Black Panther

Killmonger trong Black Panther

Trước hết, đó là lý tưởng sống. Cả 2 đều có một mục đích rõ ràng. Ở Killmonger đó là sự thù hận và luôn muốn đất nước mình hòa nhập để cứu trợ cho những đồng loại đang khốn khổ ngoài kia. Còn Thanos, ở ông không có một sự cá nhân nào, ông nhận ra rằng sự gia tăng dân số không ngừng chính là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của mọi sinh vật. Nhưng không ai tin ông cả, điều đó dẫn đến kết quả cả hành tinh Titan đều đã hấp hối chết dần chết mòn. Từ đó, ông mới tìm cho đủ 6 viên Đá Vô Cực để có thể “búng tay” hủy diệt một nửa vũ trụ. Đáng kể hơn, đó hoàn toàn là sự ngẫu nhiên, không phân giai cấp, không phân giàu nghèo. Vậy đấy, có thể thấy rằng cả 2 đều được xây dựng hình tượng rất sâu sắc. Lý tưởng sống của họ không hề sai, có chăng chỉ là do sự ngông cuồng, hiếu chiến.

Kế tiếp đó chính là tình yêu. Vâng, ở cả Killmonger và Thanos đều có những tình yêu của riêng mình. Trong Black Panther, chúng ta có thể dễ dàng thấy được tình cảm mà Killmonger dành cho cha của mình. Đó là thứ tình cảm mãnh liệt và hoang dại. Sau khi biết được người giết cha chính là chú ruột của mình, anh càng thêm oán hận và mang trên vai mối thù thề phải trả. Còn ở Thanos, cũng là tình phụ tử. Chỉ khác rằng đó không phải là nguyên nhân khiến ông thủ ác. Thanos đã dành cho Gamora một thứ tình cảm rất…con người. Thứ tình cảm đó thật đến nỗi chính Gamora còn không thể tin được. Trong phim, Thanos đã rơi lệ. Một gã ác nhân mang tầm vóc như Thanos mà đã phải rơi lệ. Lý do ư? Chắc hẳn các bạn không thích nghe ở đây đâu! Hãy tự mình trải nghiệm thứ tình cảm đó trên rạp nhé, sẽ rất là cảm động đấy!


Thanos trong Avengers: Infinity War

Thanos trong Avengers: Infinity War

Cá tính mạnh mẽ, đó là điểm chung thú vị tiếp theo ở cả Thanos và Killmonger. Marvel đã xuất sắc tạo dựng hình tượng cho cả 2 ác nhân này một cách chất chơi và ngầu nhất có thể. Thậm chí, sau khi xem xong cả 2 tác phẩm, nhiều bạn trẻ còn khẳng định rằng mình sẽ trở thành fan của Killmonger và Thanos. Trong tương lai chưa biết được Killmonger có trở lại (Như Loki) hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng “hot boy khoai lang tím” Thanos sẽ chắc chắn comeback. Biết đâu được đây lại là một cặp bài trùng của Marvel sau này thì sao?

So sánh với những gã ác nhân trước đó

Trước hết phải nói rằng những kẻ ác nhân của Marvel không hề chán. Chẳng qua trong suốt chặng đường 10 năm của mình, Marvel đã thiên vị cho các siêu anh hùng của mình hơn thôi. Hãy nhìn lại những tác phẩm của Marvel, điển hình là Loki và Hela. Cả 2 đều xuất hiện trong Thor: Ragnarok. Chúng ta thấy Hela có một động cơ rất đơn giản, đó là trả thù chính cha của mình vì đã giam cầm cô ta suốt thời gian qua.

Còn Loki ở Avenger 1 thì còn chẳng rõ mục đích, từ đâu trên trời bay xuống xâm chiếm Trái Đất. Có thể dễ dàng thấy nhân vật phản diện trước đây Marvel không hề đi sâu khai thác, có chăng chỉ là cho họ một tạo hình thật chất và đẹp. Thậm chí ở Ragnarok, tên Surtur còn đơn giản hơn, hắn sống chỉ để hủy diệt Asgard.

Marvel đang đa đạng hóa những sản phẩm của mình?

Qua cả 2 phim Black Panther và Infinity War, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy được chiều sâu của nó. Suốt 10 năm qua, phim của Marvel chỉ mang tính chất giải trí, hài hước pha lẫn hành động kỹ xảo đẹp mắt. Nhưng đến BP và IW, Studio này đã bắt đầu khai thác nội dung kịch bản rất xuất sắc. Tất cả các tuyến nhân vật đều có mội tâm sâu thẳm như đáy Mariana vậy.

Để hiểu hết giá trị nhân văn mà phim mang lại, bạn sẽ phải mất một khoảng thời gian sau khi bước chân ra khỏi rạp để nghiệm lại nó. Lúc này bạn sẽ sâu chuỗi lại những sự kiện trong phim để thật sự hiểu rõ hơn từng nhân vật. Mỗi nhân vật đều có những nét riêng để khai thác. Có khi nhờ đó mà Marvel lại kéo được một số khán giả phải ra rạp đến 2 thậm chí là 3 lần cho 1 phim.

Có thể nói rằng Marvel đã học hỏi rất nhiều từ đối thủ DCEU về khoản này. Phim của DCEU phần lớn mang sắc màu đen tối, nó xoáy sâu vào hiện thực hơn Marvel. Do đó từ lâu DC đã nổi tiếng với những thước phim mang tính nghệ thuật và giá trị nhân văn cao. Phải chăng Marvel đã nhận ra điều đó và đang ấp ủ kế hoạch mang chính ưu điểm của đối thủ vào tác phẩm của mình? Nếu điều đó quả thật xảy ra thì thật đáng để chờ đợi. Còn gì tuyệt vời hơn một tác phẩm dung hòa giữa sự hài hước, sắc màu tươi vui, kỹ xảo đẹp mà vẫn mang cho mình giá trị nhân văn và tính nghệ thuật cao? Dẫu biết điều đó là rất khó, nhưng biết đâu được, chúng ta hãy chờ xem nhé!