Thành phố The Last of Us được tái hiện quá đẹp bằng 20 nghìn miếng LEGO, 100 giờ lắp ghép

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/01/2017 03:00 PM

Thêm một tác phẩm chứng minh không gì là không thể xây dựng được bằng LEGO, lần này lấy cảm hứng từ The Last of Us.

The Last of Us phát hành năm 2013 đã để lại ấn tượng mạnh với game thủ về một thế giới hậu tận thế hoang tàn đổ nát, với những tòa nhà cao tầng xiêu vẹo bị bao phủ bởi thảm thực vật dày đặc. Ít ai ngờ rằng khung cảnh ấy lại có thể được tái hiện một cách chính xác qua những khối hộp LEGO vuông vức dưới bàn tay của Tim Schwalfenberg - một fan hâm mộ cuồng nhiệt của thương hiệu đồ chơi nổi tiếng này.


Thành phố đổ nát trong The Last of Us.

Thành phố đổ nát trong The Last of Us.

Theo chia sẻ của Schwalfenberg thì anh phải dùng tới hơn 20.000 khối LEGO để xây dựng tác phẩm độc đáo này, và quá trình từ khi bắt đầu lên ý tưởng cho đến thời điểm hoàn thiện đã tiêu tốn hết 100 giờ đồng hồ.


Các khối hộp được sắp xếp hợp lý, tạo ra cảm xác hoang tàn của một thành phố chết.

Các khối hộp được sắp xếp hợp lý, tạo ra cảm xác hoang tàn của một thành phố chết.


Bên trong các công trình cũng có đầy đủ chi tiết.

Bên trong các công trình cũng có đầy đủ chi tiết.


Nhìn ngổn ngang, xộc xệch nhưng mô hình đã làm toát nên cái hồn của The Last of Us.

Nhìn ngổn ngang, xộc xệch nhưng mô hình đã làm toát nên cái hồn của The Last of Us.

>> Thành phố ngầm BioShock được tái hiện quá đẹp qua 25 nghìn miếng LEGO, 300 giờ chăm chút