Thánh kéo Madlife: "Tôi chán nản và muốn giải nghệ từ cuối năm 2015, thế nhưng..."

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/12/2016 06:35 PM

Mới đây, người chơi hỗ trợ huyền thoại Hàn Quốc - Madlife đã có những trải lòng về sự tan rã của CJ Entus.

Như chúng tôi đã đưa tin, mới đây Gold Coin United - đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tại LCS NA Challenger đã chính thức công bố tin chiêu mộ được Thánh kéo - Hong "Madlife" Min-gi về thi đấu. Trong khi chỉ vài ngày trước, gần như tất cả các ngôi sao của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc đều đã 'có nơi có chốn', duy chỉ còn Thánh Kéo - Hong "Madlife" Min-gi là vẫn long đong. Với sự biến mất của CJ Entus, thông tin Madlife sẽ thi đấu cho Gold Coin United tại giải hạng 2 Bắc Mỹ đã khiến cho người hâm mộ phần nào khỏi lo lắng.

Mới đây, người chơi hỗ trợ huyền thoại Hàn Quốc đã có những trải lòng về sự tan rã của CJ Entus:

"Tôi không thể suy nghĩ được điều gì cả. Sự tự tin của tôi sụp đổ và tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung nếu đối mặt với thực tế. Vì vậy, tôi chỉ ngủ cả ngày sau khi CJ Entus xuống hạng. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhận thấy mình gặp khó khăn ở mọi mặt. Xuống hạng là một điều nhục nhã đối với những game thủ chuyên nghiệp, vì vậy tôi tự nghĩ rằng liều mình có nên bỏ thuốc lá? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi đưa ra một quyết định khác? Tôi nên nói gì với những tuyển thủ trẻ trong đội? Tôi tức giận, thất vọng nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng, mọi chuyện ra nông nỗi này là do thiếu sót của tôi".

Có thể thấy rằng, mọi cảm xúc của Madlife đều đã được bộc lộ ở từng câu từng chữ trong câu nói của anh. Sự thất vọng khi bao nhiêu công sức mình bỏ ra để xây dựng đều đã sụp đổ. Là một trong những game thủ lớn tuổi nhất trong đội, Madlife được đẩy lên vị trí gần như một người lãnh đạo. Mặc dù đã có những tia hy vọng trong mùa giải 2016 nhưng mọi thứ vẫn sụp đổ.

Chuyển tới Gold Coin United - một đội tuyển Bắc Mỹ hạng, có thể đây là một bất ngờ với nhiều người nhưng MadLife cho biết, anh đã nghĩ đến việc rời khỏi CJ Entus vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, 'trách nhiệm' chính là thứ thuyết phục anh ở lại.


Bdd

Bdd

"Tôi không thể đi vì tôi nghĩ rằng sẽ phải đầu tư thời gian để chăm sóc các game thủ trẻ, họ cần tôi. Vì vậy, tôi quyết định ở lại để dìu dắt BDD và Ghost".

"Tôi luôn muốn những điều tốt nhất dành cho đội của mình nhưng xét về tuổi tác, tôi cũng muốn trải nghiệm một cái gì đó mới hơn trước khi quá muộn. Tôi muốn chơi ở một giải đấu không phải Hàn Quốc và tôi cần một cái gì đó mà tôi có thể làm ở tuổi của mình."

Ghost

"Về phần các game thủ trẻ, tôi biết họ đã tìm cách để đi trên con đường của riêng họ. Tôi muốn giải nghệ, về hưu như các tuyển thủ trước đây, nhưng chính đợt bỏ phiếu Allstars đã thay đổi tâm trí tôi. Tôi không muốn kết thúc sự nghiệp của mình theo cách đó. Thật xấu hổ khi bị mọi người nói rằng tôi giải nghệ vì đội tuyển của tôi bị xuống hạng."


Madlife không muốn bị người đời cười chê

Madlife không muốn bị người đời cười chê

Madlife thực sự đã phải trăn trở rất nhiều về ý định giải nghệ. Sau khi quyết định không giải nghệ nữa, anh đã tìm kiếm một đội tuyển mới và Gold Coin United đã mở rộng cửa chào đón sự cống hiến của anh.

"Mặc dù thật đáng thất vọng vì tôi không thể hiện tốt nhưng tôi không hề hối tiếc quyết định ở lại CJ trong những năm qua. Tôi hy vọng tất cả các đồng đội cũ của tôi có thể tìm thấy thành công. Ngoài ra, tôi muốn cám ơn tất cả những người hâm mộ đã luôn cổ vũ cho tôi, cho tôi những lời khuyên. Tôi sẽ tập luyện thật chăm chỉ để có những màn thể hiện tốt nhất tại Bắc Mỹ".