THANGSPY, huyền thoại Room 3 một thời

Dương Phương Nam  - Theo Helino | 07/04/2018 08:48 AM

Bài dự thi của độc giả Dương Phương Nam về Thangspy của tựa game DOTA.

Yêu mến và thần tượng một ai đó luôn là điều tốt, có tình cảm sẽ giúp bạn cảm nhận cuộc sống một cách phong phú hơn. Không chỉ thế, nếu có một mục tiêu, hình mẫu để bản thân phấn đấu vươn lên, bạn sẽ biết cách trân trọng các cơ hội để hoàn thiện mình. Nhưng cách bộc lộ yêu mến và thần tượng thì mỗi người có mỗi cách khác nhau. Riêng tôi muốn thể hiện điều đó thông qua bài viết về anh “thangspy” – Huyền thoại DOTA một thời.

Anh là một người bạn thời đại học của anh hai tôi. Là người bày cho tôi chơi DOTA. Hồi ấy, DOTA chỉ là 1 map chạy trong Warcraft 3, các guide về hero cũng không đầy đủ và chi tiết như bây giờ, nên để làm quen và chơi với newbie như tôi thì thật khó khăn. Anh là người ngồi chỉ cho tôi cách lên đồ, build như thế nào trong mỗi trường hợp, là người gánh kèo cho tôi trong mỗi lần mega creep. Nhưng nếu chỉ như vậy thì kí ức về anh trong tôi thì thật là đơn giản. Điều mà khiến tôi cảm thấy khâm phục về anh chính là thành tích học tập đi cùng khả năng chơi game thần thánh của mình.


Room 3, một thời để nhớ!

Room 3, một thời để nhớ!

Từ một người cũng vỡ lòng về DOTA, trong vòng 2 năm, anh đã có một trình độ khá đáng nể, sánh ngang cùng với các gosu thời đó như Xd.Itachi, Startdude, Sb.battteu, Gmax.sai, Sb.yuna, Sb.sosoon. Có nhiều lần họ rủ anh đi theo con đường chuyên nghiệp. Tôi cũng hỏi, tại sao anh có năng khiếu chơi game như vậy thì không theo con đường chuyên nghiệp. Anh phân tích cho tôi, đối với Việt Nam thì con đường chuyên nghiệp cho game thủ thật sự không có khả năng. Còn game đối với anh thực chất chỉ là để giải trí, vào chuyên nghiệp thì phải hi sinh nhiều thứ nên anh không chọn con đường này.

Quả thực như vậy, một thời gian sau, vấn nạn hackmap, phá game cùng với sự ra đời của Liên Minh Huyền Thoại khiến cho tựa game DOTA cũng sụt giảm lượng người chơi 1 cách trầm trọng. Bản thân anh lúc này cũng đã ra trường đi làm, và tôi cũng đã vào đại học nên ít quan tâm đến game.

Sau này, khi ra trường thì tôi được biết đến DOTA 2 do Value phát hành qua Steam. Để nhớ đến thần tượng năm xưa của mình, tôi đặt cho acc của mình tên là “thangspy”.


Tài khoản DOTA 2 của tôi được đặt theo tên anh.

Tài khoản DOTA 2 của tôi được đặt theo tên anh.

Thình thoảng, cũng có vài người add và hỏi tôi có phải là “thangspy” của DOTA năm xưa không? Những lúc này, tôi đều mỉm cười và post lại cho anh coi. Bây giờ, tôi thì 27 tuổi, anh thì 32 tuổi. Mỗi người đều có công việc của riêng mình. Thỉnh thoảng chỉ cuối tuần log acc, đánh vài trận rồi đi uống bia xả stress. Khi nào có giải thì anh em cùng xem và bình luận. Những lúc như vậy cảm thấy cuộc đời sao mà vui tươi đến thế.

Có lẽ, trong bản thân mỗi chúng ta, ai cũng có idol của mình. Tôi cũng có đội game yêu thích của tôi – đó là Virtus Pro nên đã phải sắm cho mình 1 cái áo khi họ liên tiếp gặt hái thành công trong thời gian gần đây.


Virtus Pro là đội tuyển yêu thích của tôi.

Virtus Pro là đội tuyển yêu thích của tôi.

Nhưng người mà tôi thần tượng vẫn là ông anh của tôi “thangspy”. Người luôn tạo động lực cho tôi trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong thế giới game. Người bày tôi cách cân bằng giữa đam mê, sở thích và bổn phận của mình trong thời giới thật. Thích chơi game là tốt, nhưng ở Việt Nam nghề game thủ thì không thể nuôi sống bạn và gia đình bạn được. Do đó, bạn phải biết cân bằng điều này. Có như vậy, bạn mới giúp xã hội có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về game cũng như nghề game thủ mà từ đó có cách phát triển đúng đắn và bài bản hơn. Và tôi tin một ngày nào đó, là cờ Việt Nam sẽ tung bay trên đấu trường The International danh giá.

Để tham gia cuộc thi Cây Bút Vàng mùa 2, các bạn hãy gửi bài viết về hòm thư caybutvang@gamek.vn.

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY.

Cùng đọc các bài dự thi khác của Cây bút vàng 2018 tại ĐÂY.