Thần đồng xạ thủ Rekkles bất ngờ viết tâm thư cực dài về các chấn thương và quyết định rời khỏi Fnatic

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/05/2017 09:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Là thần đồng xạ thủ, đội trưởng và nhân tố chính của tổ chức giàu truyền thống nhất châu Âu - Fnatic, Martin “Rekkles” Larson đã đăng tải một bài viết lên trang Facebook cá nhân của mình.

Để thua G2 Esports trong trận bán kết LCS châu Âu mùa Xuân 2017, Rekkles cùng đồng đội Fnatic dừng chân ở nửa đầu mùa giải với vị trí thứ 3 và không thể tranh giành xuất tham dự MSI 2017.

Là thần đồng xạ thủ, đội trưởng và nhân tố chính của tổ chức giàu truyền thống nhất châu Âu - Fnatic, Martin “Rekkles” Larson đã đăng tải một bài viết lên trang Facebook cá nhân của mình. Trong đó, Rekkles đã tóm tắt lại diễn biến sau khi giải mùa xuân kết thúc với nội dung như sau:

Chào mọi người !!

Vì trước đây tôi chưa từng đăng thứ gì tương tự, nên có lẽ đây là dòng trạng thái dài nhất mà tôi từng viết ra. Hy vọng mọi người có thể đọc nó cùng với tôi.

Vào mùa giải năm nay, mọi người đặt nhiều hy vọng hơn về tôi, đặc biệt là sau những thất bại năm ngoái. Xây dựng lại đội hình là thách thức lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt, thành thật mà nói, tôi nghĩ đó cũng là một trong những thế mạnh lớn nhất giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu. Mặc dù có một vài khó khăn trên con đường (Broxah thay cho Amazing và Quaye cho NicoThePico), chúng tôi đã cố gắng ở bên nhau vào những thời khắc quan trọng và thật tuyệt khi được thấy cái cách mà những thế hệ đàn anh (Soaz và Jesiz) kết hợp hoàn hảo với thế hệ trẻ (Cap và Broxah). Với bản thân mình, tôi khá hài lòng với màn trình diễn tốt của bản thân và những đóng góp của mình cho đội trên phương diện cá nhân.

Thật không may khi vẫn còn những thiếu sót.

Càng tiến xa trong sự nghiệp, tôi càng phụ thuộc vào đời sống riêng tư để tìm niềm vui trong cuộc sống của mình. Ban đầu, nó không thực sự cần thiết và cũng không có sự ràng buộc nào về mặt tinh thần hay sức khỏe (tôi sẽ đề cập đến sau). Nhưng những năm trở lại đây, niềm vui thích dường như đã dần biến thành trách nhiệm công việc. Nói cách khác, về cơ bản, tôi đã thi đấu mà thiếu đi những động lực. Những thói quen như thời gian biểu nghỉ ngơi hay chế độ dinh dưỡng chắc chắn giúp tôi rất nhiều, nhưng phần lớn để nó khiến tôi đạt thể trạng tốt nhất phục vụ cho công việc. Như các bạn có thể thấy giờ đây, mức độ quan trọng của cuộc sống cá nhân đối với tôi là cực kỳ lớn, tôi cũng hiếm khi xâm phạm điều đó của bất cứ ai hay bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, có những điều trong cuộc sống mà tôi không thể kiểm soát ví như chấn thương đầu gối của mình, sự hạn chế của tuổi tác kể từ mùa 3, sự ra đi đột ngột của bà tôi khi chung kết thế giới mùa 5 đang diễn ra và gần đây nhất, một vài điều đã đến khiến tôi khá bế tắc trong mùa giải. Tôi sẽ không đề cập đến nó một cách chi tiết bởi nó cần thời gian để giải quyết, hy vọng nó sẽ giúp giải thích phần nào đôi điều mà tôi từng nhắc tới trên Twitter khoảng một tháng trước cũng như những gì tôi làm trong thời gian đó.

Tìm kiếm một liệu pháp điều trị là điều đầu tiên tôi làm sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thứ hai, tôi quyết định tránh xa truyền thông để giúp mình thoải mái suy nghĩ. Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, cũng có thể khiến các bạn bất ngờ nhiều nhất, nhưng tôi biết nó không chỉ khiến các bạn hiểu được chuyện gì đang diễn ra mà cả đồng đội của tôi cũng vậy. Về cơ bản, tôi đã không còn là thành viên của đội suốt 5 tuần qua. Thực sự rất khó để chấp nhận chuyện này, nhất là khi chúng tôi đang có cơ hội giành chiến thắng, nhưng tôi tin đó là lý do lớn nhất giải thích vì sao tôi hoàn thành mỗi thứ một chút. Tuy nhiên, vì đã không liên lạc cũng như ở bên các bạn, với tư cách đội trưởng, tôi thành thật xin lỗi vì đã không tiếp tục dẫn dắt Fnatic và phụ sự kỳ vọng của toàn đội.

Với những lý do về mặt sức khỏe, tôi đang đối mặt với những vấn đề ở khuỷu tay và đang tìm liệu pháp điều trị thích hợp. Việc sử dụng những tấm băng sinh học giúp tôi rất nhiều.

Và với những điều này, hãy chờ xem những gì xảy ra tiếp theo.

Gần đây, tôi đã tới Thụy Điển để cải thiện sức khỏe bản thân, ngắm nhìn những người thân yêu trong khoảng thời gian nghỉ sau mùa giải. Hy vọng rằng, tôi sẽ sớm trở lại và tìm thấy nguồn năng lượng mới khi Mùa Hè bắt đầu.

Chỉ cần chiến đấu kiên cường như Zlatan, tôi sẽ ổn thôi.

Cảm ơn mọi người!!!